Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại trả đũa ông lão hàng xóm - Chương 13-16

Cập nhật lúc: 2024-09-06 08:05:17
Lượt xem: 332

13.

Rời khỏi khu dân cư, tôi mới nhớ ra chân của mèo con vẫn còn đang chảy máu, đôi mắt nó đã nhắm chặt lại.

Tôi quay sang nhìn Vương Vũ Hân: “Thêm bạn WeChat đi, tôi có một video muốn gửi cho cô. Bây giờ tôi phải tới phòng khám thú y, có gì chúng ta trao đổi qua WeChat.”

Tôi định gửi video đó cho cô ấy tự xử lý.

Tất nhiên, tôi chỉ để cô ấy quyết định lúc nào sẽ đăng tải nó lên mạng. Cho dù cô ấy không đăng, tôi sẽ tự mình làm.

Sau một màn phối hợp ăn ý vừa rồi, tôi nhận ra cô ấy không chỉ biết võ mà còn rất thông minh lanh lợi.

Lúc đỡ ông Tần dậy, bởi vì sốt ruột cứu người cho nên cô ấy mới không xoay sở được.

Vương Vũ Hân lấy điện thoại ra, thêm bạn với tôi: “Dù sao tôi cũng rảnh, tôi đi tới phòng khám thú y với anh.”

Tôi gật đầu đồng ý, mèo con là do chúng tôi cùng cứu, cô ấy đi cùng cũng là chuyện bình thường.

Vương Vũ Hân chỉ tay về phía một chiếc xe mô tô bóng bẩy đang đậu gần đó.

Cô ấy lái xe mô tô, thản nhiên nói: “Bạn tôi là bác sĩ, cô ấy có thể chữa trị cho nó.”

Tôi gật đầu, đi đến một phòng khám thú y lạ bao giờ cũng tiềm ẩn rủi ro, có người quen giúp đỡ thì tốt rồi.

Tôi ôm mèo con, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.

Phải thừa nhận, con gái biết lái mô tô, có chút... đẹp trai.

Không lâu sau, Vương Vũ Hân dừng xe trước cửa một phòng khám nhỏ.

Cô ấy lấy điện thoại ra rồi gọi điện: “Chị em, mau mở cửa, giang hồ cấp cứu.”

14.

Hai phút sau, cánh cửa mở ra.

Một cô gái xinh đẹp mặc đồ ngủ bước ra, dụi mắt nhìn Vương Vũ Hân hỏi han: "Cậu lại bị thương nữa à?”

Vương Vũ Hân hắng giọng rồi chỉ vào chú mèo trong tay tôi: “Là nó, mau khám cho nó giúp tớ.”

Cô gái xinh đẹp hết nhìn tôi, rồi lại nhìn mèo con với vẻ mặt vô cùng ngao ngán: “Vương Vũ Hân, tớ khám cho người, không phải là bác sĩ thú y.”

Lúc vừa nhìn thấy phòng khám, tôi đã hơi nghi ngờ.

Phòng khám thú y mở cửa 24/24 rất khó tìm, nhưng cũng không phải là không có.

Tôi đang định nói chuyện thì Vương Vũ Hân đã trưng ra vẻ mặt tội nghiệp, nhìn cô gái xinh đẹp đó: “Tớ còn có thể tin ai khác ngoài cậu sao? Vết thương nhỏ này, đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ.”

“Tôi thu thập được một ít chứng cứ, cô có muốn xem không?”

Ngay lập tức, cô gái xinh đẹp đó đứng thẳng lưng, vỗ n.g.ự.c đầy tự tin: “Yên tâm, bố tôi là bác sĩ thú y, vết thương này cứ việc giao cho tôi.”

Nói rồi, cô gái xinh đẹp đón lấy mèo con từ trong lòng tôi, dẫn chúng tôi xuống tầng hầm. Đây là một phòng thí nghiệm, là căn cứ bí mật của cô gái đó, bên trong chất đủ các loại trang thiết bị.

Cô ấy nhanh chóng kiểm tra tổng quát cho nó, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề.

Không kiểm tra thì không biết được, kiểm tra rồi mới hoảng hốt. Mèo con bị gãy rất nhiều xương, trên người còn có rất nhiều vết thương cũ chồng chất lên nhau, chứng tỏ đây không phải vết thương do lần hành hạ này gây ra.

Nó là một con mèo hoang thường xuyên bị ngược đãi.

Chẳng trách vừa rồi nó nhắm mắt lại lịm đi, nếu như hôm nay không đưa nó tới phòng khám, sớm muộn gì nó cũng không qua khỏi.

Mà kẻ đầu sỏ không phải ai khác mà chính là hai cha con nhà họ Tần.

Càng kiểm tra, cô gái xinh đẹp càng kinh hãi, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, sợ làm đau mèo con.

Mèo con rất ngoan ngoãn, dường như nó biết chúng tôi đang cứu nó, chỉ khẽ gừ gừ vài tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-tra-dua-ong-lao-hang-xom/chuong-13-16.html.]

15.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi video sang cho Vương Vũ Hân.

Sau khi cô ấy xem xong video, gân xanh trên tay nổi lên, ngẩng đầu nhìn tôi: “Lúc ấy, anh cũng có mặt ở đó.”

Cô ấy không đặt câu nghi vấn.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, quyết định kể cho cô ấy nghe một số chuyện.

“Ông lão đó sống đối diện nhà tôi, cũng không thân thiết lắm. Lúc đó tôi muốn quay video lại rồi mới đỡ ông ấy, nhưng cô chạy tới nhanh quá.”

Vương Vũ Hần rầu rĩ nói: “Tại sao anh không gửi nó cho cảnh sát, anh có biết tôi bị bọn họ chửi rủa thậm tệ thế nào không?”

Tôi chắc chắn không thể nói với cô ấy, bởi vì chưa tới thời cơ chín muồi.

Tôi đành xoa xoa mũi, thở dài: “Ngày hôm đó, tôi hay tin bọn họ ngược đãi mèo hoang, định bụng thu thập thêm chứng cứ trước đã.”

“Chẳng lẽ cô không muốn bọn họ phải nếm trải cảm giác bị bạo lực mạng sao?”

Vương Vũ Hân cười khẩy: “Tất nhiên là muốn, may mà khả năng chịu đựng áp lực của tôi rất tốt, nếu không chắc giờ tôi chỉ còn là một bộ xương nữa thôi.”

Tôi nghĩ đến cái video đang lan truyền trên mạng, 99.9% các bình luận do cư dân mạng để lại đều nhằm vào chửi rủa cô ấy, người bình thương sao có thể chịu đựng nổi.

Vương Vũ Hân có thể lẻn vào trong khu dân cư, tìm ra tung tích của hai người đó đã rất cừ rồi.

Tôi nhìn mèo con nằm trên bàn mổ, hỏi cô ấy: “Bây giờ cô định làm gì?”

Vương Vũ Hân giơ điện thoại ra trước mặt tôi, trên màn hình xuất hiện một tiêu đề giật tít: “Rạng sáng hôm nay, có nguồn tin cho rằng, người nhà nạn nhân đã bị trả thù."

16.

Tôi mở ra xem, là hai bố con Tần Trung Nguyên, cả người bọn họ be bét máu, có vẻ như bị thương rất nặng.

Chẳng mấy chốc tin tức này được chia sẻ rộng rãi, còn lên cả hot search.

Nhìn vào tiêu đề, chỉ thiếu điều chỉ mặt gọi tên Vương Vũ Hân đã thuê người đánh bọn họ.

Tôi lấy máy ảnh ra đưa cho cô ấy, tôi quay video này trước cô ấy, hình ảnh cũng rõ nét hơn.

Vương Vũ Hân nhận lấy, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt.”

Khi không được phát thẻ người tốt, tôi cảm thấy hơi bối rối.

Thực ra, bất kể ai giúp ông Tần, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Vương Vũ Hân xóa bớt phần cuối của đoạn video, dừng lại ở đoạn bọn họ bị đánh cho quỳ xuống.

Cô ấy xem kỹ vài lần, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới đăng tải lên mạng.

Tôi đã mua cho cô ấy 1000MB dung lượng, sau đó chia nhỏ ra đăng hàng loạt vào trong các nhóm chó mèo mới tham gia gần đây.

Cuối liên kết còn chèn thêm câu: “Mọi người mau xem, kẻ cuồng ngược đãi mèo đã bị đánh tơi tả.”

Những thành viên chưa ngủ trong nhóm lập tức nhấp vào xem.

Tình yêu dành cho cho mèo càng lớn bao nhiêu thì nỗi căm ghét kẻ ngược đãi động vật cũng vậy.

Ngay lập tức, lượt xem video tăng vọt, vô số người yêu mến chó mèo đã chia sẻ lại.

Các bình luận trong video đều đang “hỏi thăm sức khoẻ” bố con nhà họ Tần.

Những cư dân mạng tinh mắt nhanh chóng nhận ra kẻ ngược đãi mèo hoang chính là hai người vừa mới lên hot search.

Xâu chuỗi với sự kiện đỡ ông già dậy, mọi người lại bắt đầu nghiêng về phía Vương Vũ Hân.

 

Loading...