Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại, tôi quyết định trở thành em gái nhị thập tứ hiếu - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-05-21 19:16:31
Lượt xem: 997

19

Trong quán thịt nướng, tôi cũng không biết tại sao lại thành ra như thế này.

 

Dù sao mọi người đều phải ăn tối, chi bằng cùng nhau ăn.

 

Tôi và anh trai tôi ngồi cùng nhau, Tây Tây và Liễu Thanh Nguyên ngồi cùng nhau, chị gái tóc xoăn dài và chị gái tóc ngắn ngồi cùng nhau.

 

Trở thành cuộc họp ba bên.

 

"Ôi chao, đúng là tuổi trẻ nha, hôm nay mới điền nguyện vọng xong sao?"

 

"Vậy chị chúc các em đều thi đỗ vào trường đại học như ý, tiền đồ như gấm nhé."

 

Chị gái tóc xoăn dài rất tự nhiên, đứng dậy cụng ly với chúng tôi.

 

Nhân tiện, cũng nháy mắt với tôi.

 

"Gia Tư, mặc dù chúng ta chưa gặp nhau bao nhiêu, nhưng chị rất quen thuộc với em."

 

"Dù sao anh trai em cũng luôn..."

 

Lời còn lại, bị ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của anh trai tôi chặn lại.

 

Bầu không khí cũng dần dần trở nên sôi động theo số lượng xiên nướng ngày càng nhiều, anh bạn Liễu Thanh Nguyên rất giỏi pha trò, chọc cho chị gái tóc xoăn dài cười khúc khích, suýt chút nữa thì ngã vào lòng chị gái tóc ngắn kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-toi-quyet-dinh-tro-thanh-em-gai-nhi-thap-tu-hieu/chuong-20.html.]

 

Lúc này, chị gái luôn im lặng kia sẽ đưa một ngón tay ra đỡ chị ấy.

 

Sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra, chị gái ít nói kia, thật ra là thật sự không biết nói.

 

Khi hai người họ giao tiếp, đều dùng ngôn ngữ ký hiệu.

 

Lâm Vũ luôn chống cằm, nhìn chị ấy với ánh mắt tràn đầy ý cười, thỉnh thoảng lại làm ra mấy động tác nhỏ, có lẽ cũng là để chị ấy không quá để tâm.

 

Gió đêm thổi qua, quán thịt nướng dần dần trở nên náo nhiệt vì dòng người tấp nập, khoảnh khắc vui vẻ này, đột nhiên khiến tôi có cảm giác không chân thật.

 

Trong lúc nhất thời, uống rượu liền uống hơi nhiều.

 

Kiếp trước, khi anh trai tôi bận rộn công việc, không về nhà, tôi rất thích lén lút uống rượu, như thể sau khi uống say, xuất hiện ảo giác thì anh trai tôi sẽ về nhà ôm tôi.

 

Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi nhìn thấy Liễu Thanh Nguyên, người mà bình thường chỉ cần nói chuyện với Tây Tây là sẽ kích hoạt chế độ sợ xã hội cực độ, cuối cùng cũng mượn rượu kéo cô ấy vào góc nghiên cứu thứ gì đó,

 

Chị gái tóc xoăn dài dựa vào người cô gái im lặng kia, véo véo má cô ấy, không hài lòng, rồi lại hôn cô ấy một cái thật kêu.

 

Tôi áp sát anh trai tôi, có lẽ là kinh nghiệm uống rượu của kiếp trước và kiếp này cộng lại, người đàn ông này ngay cả khi uống say cũng khó.

 

Nhìn tôi với ánh mắt trong veo.

 

"Anh, hình như kiếp trước em chưa từng nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia bên cạnh chị Lâm Vũ."

Loading...