Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại Ta Theo Đuổi Trai Đẹp Mà Giàu - Ngoại truyện 3: Ta thích nữ nhân cường tráng

Cập nhật lúc: 2024-09-05 08:13:57
Lượt xem: 391

Tướng Quân thắng trận, khải hoàn hồi triều. Người dân đều vui mừng, khắp kinh thành đều hân hoan.

Phủ Thừa Tướng cũng ngập tràn không khí vui mừng.

Đơn giản vì Yến Nhi tiểu thư đã nói đợi Tướng Quân khải hoàn thì cũng lên kiệu hoa. Vậy là Phi Thanh thiếu gia cuối cùng cũng sắp lấy được nàng, không cần năm ngày hai bữa tìm cớ chạy sang bên ấy nữa.

 

Hôn lễ của thiếu gia độc nhất phủ Thừa Tướng và ái nữ duy nhất phủ Tướng Quân có thể xa hoa đến mức nào.

Mọi người đều bàn tán xôn xao.

Có người nói sính lễ phải hơn hai trăm kiện, nối dài từ đầu này đến đầu kia kinh thành.

Có người nói tiệc rượu đãi 7 ngày 7 đêm, khao tất cả người trong thành.

Có người nói quà tặng sẽ chất đầy sân hai phủ.

 

Kết quả lại làm mọi người thất vọng rồi.

Tướng Quân vừa khải hoàn về triều, trước văn võ bá quan, nộp binh quyền, xin từ chức.

Thừa Tướng đương triều, cũng muốn từ chức nhưng Hoàng Thượng không duyệt, hậm hực mà về.

Bạc dùng để tổ chức hôn lễ và quà cưới từ các quan lại có gía trị trên 10 lạng bạc, hai nhà gom lại, cùng nộp hết vào quốc khố.

Nói rằng muốn gửi đến gia đình các chiến sĩ đã tử trận sa trường.

Đến ngày tổ chức hôn lễ, hai phủ lớn lại như hai nhà bình dân trong kinh thành, lễ tiết đơn giản, sính lễ bình thường.

Chỉ có tân nương biết, hồi môn của cô ngoài các rương châu báu, còn là 20 cửa hàng và 3 cái thôn trang.

Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú

Kiếp trước, hồi môn cũng như vậy, nhưng cô lại ngu ngốc dần dần mang ra lấy lòng tên Vương Hiền, bị hắn lừa hết.

Kiếp này, cô sẽ phát huy những tài sản này thành gấp bội phần.

 

Vậy nên sau khi cùng Lý Phi Thanh uống rượu hợp cẩn, cô nói ra suy nghĩ của mình.

“Nàng muốn kinh thương sao?”

“Đúng vậy, ta có vài ý tưởng buôn bán.” Cô gật mạnh đầu, phúc lợi khi sống lại chính là biết trước một số chuyện. Cô phải tận dụng chứ.

“Được, cho nàng.” Hắn không hỏi gì thêm, chỉ đưa cho nàng chiếc hộp gỗ nhỏ.

Yến Nhi tò mò mở ra, kinh ngạc phát hiện tướng công của mình giàu hơn cô tưởng rất nhiều.

“Huynh.. ngoài làm Cẩm y vệ còn làm thổ phỉ sao!” Cô từng nghe hắn nói về nguyệt ngân của Cẩm y vệ rồi, nhưng dù hắn làm hai mươi năm Cẩm y vệ, không ăn xài cũng không có nhiều vậy.

“Nói bậy!” hắn khẽ cốc đầu cô “Lúc trước ta có mua một mảnh đất rộng toàn sỏi đá bị bỏ hoang, tình làm nơi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không ngờ sau này phát hiện khoáng sản, Hoàng Thượng mua lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-ta-theo-duoi-trai-dep-ma-giau/ngoai-truyen-3-ta-thich-nu-nhan-cuong-trang.html.]

“Sau đó ta thấy việc này khá ổn nên nếu đi làm nhiệm vụ nơi nào thấy đất đai bỏ hoang đều mua hết. Rồi nếu không phát hiện khoáng sản thì ta trồng cây, trồng hoa rồi bán đi.”

Cô nhìn kỹ hắn.

Kiếp trước cô ngu ngốc đến mức nào mà bỏ qua một con cá vàng to uỳnh này vậy.

Hắn không những đẹp trai, gia thế tốt, lại còn rất, rất giàu đấy.

“Ngày mai nàng đếm cũng được. Đến giờ đi ngủ rồi.”

Lý Phi Thanh thấy tân nương của mình từ lúc nhận hộp gỗ thì chỉ nhìn những tờ giấy trong đó thì vô cùng bực bội.

Biết vậy ngày mai hắn đưa nàng rồi.

Tối nay là động phòng hoa chúc, là thời khác hắn chờ đợi rất lâu.

Trước đây chỉ đơn thuần muốn nàng làm thê tử, muốn ngày ngày nhìn thấy nàng.

Nhưng từ lúc nàng cùng học b.ắ.n cung, đêm nào hắn cũng mơ đến đêm nay.

 

“Ưm” Cô bị hắn hôn đến ngây ngất nhưng lúc thân thể chợt lạnh thì cô thanh tỉnh, đẩy mạnh khiến hắn té xuống giường.

“Tắt.. tắt đèn đi..” Cô ngượng ngùng.

“Để ta ngắm nàng, nhé!”

“Nhưng..” Cô hơi rụt vào chăn, tâm lý tự ti về thân hình và màu da đi theo từ nhỏ lại trỗi dậy trong cô.

“Nhưng thế nào?” Hắn bò lại giường, đôi mắt lại như mê hoặc cô.

“Huynh không được chê ta.” Cô cứng miệng nói.

Kiếp trước đêm động phòng tên Vương Hiền kia say bí tỉ, lại tắt đèn. Sau đó chuyện vợ chồng rất ít, và lần nào hắn cũng chủ động tắt đèn trước.

Kiếp này cô quyết tâm không ngu ngốc vậy nữa. Nếu tên Lý Phi Thanh dám chê cô như vậy. Cô lập tức hòa ly.

Về phủ sống hết đời với cha nương.

“Chê? Ta chê muội bao giờ?” Hắn cũng bị cô làm cho thanh tỉnh.

“Huynh.. trước đây từng nói thích cô gái da trắng, dáng người nhỏ nhắn..”

“Haha muội vẫn nhớ sao! Ngốc à! Lúc ấy ta nói thích cô gái gió thổi có thể bay, chỉ muốn trêu chọc muội. Ai bảo muội lúc đó chê ta không bằng ca ca muội, chê ta thư sinh mặt trắng.”

“Vậy.. huynh không thích cô gái như vậy?” Cô vẫn hơi nghi ngờ. Ai cũng thích như vậy mà, cô cũng vậy.

“Không thích, ta thích nữ nhân cường trắng, da hơi ngăm, có lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn biết cười.”

“Hả!” Cô ngây ra, sao nghe quen vậy.

Nhìn cô ngốc còn chưa nhận ra hắn đang nói mình, lại thấy cô vì giật mình làm tấm chân hơi rơi xuống hắn liền lao đến.

Cách tốt nhất để phòng thủ chính là tấn công!

Loading...