Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại, chồng tôi liền theo đuổi hoa khôi trường - Chương 20 + 21

Cập nhật lúc: 2024-06-17 07:59:39
Lượt xem: 1,972

Chương 20: Bước ngoặt mới

 

Giang Thần như bị giáng một đòn mạnh, ngây người ngồi im tại chỗ, anh ta quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang: "Nhưng trước đây, chẳng phải cậu cũng thường xuyên cho tôi vay tiền sao?"

 

Tôi nhếch mép cười nhạt: "Vì tôi ngu."

 

Lời này là thật lòng, đến bây giờ tôi mới nhận ra, kiếp trước tôi đã dốc hết ruột gan cho nhà họ Giang, nuôi béo người khác mà tự cảm động chính mình. 

 

Trước đây luôn cảm thấy tôi đối xử tốt với người ta, người ta sẽ cảm kích, nếu người ta không cảm kích, thì là do tôi chưa đủ tốt, cho đến khi thực tế cho tôi một bài học nhớ đời.

 

Tự mình hy sinh cả đời, trong mắt Giang Thần, cũng chỉ là tiếc nuối lớn nhất đời anh ta mà thôi.

 

Giang Thần im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ, hai chúng tôi im lặng suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. 

 

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

 

Giang Thần quay đầu, nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, tôi càng khó chịu nhìn lại anh ta. 

 

"Ai đi theo anh? Tôi đến công ty thực tập."

 

Không ngờ, Giang Thần và tôi lại đến cùng một công ty. 

 

Bùi Ninh đích thân tiếp đón chúng tôi, còn cho cả hai chúng tôi vào bộ phận thương mại điện tử. 

 

Nhìn thấy Bùi Ninh, Giang Thần rất ngạc nhiên, đợi anh ấy vừa đi, anh ta liền cười lạnh: "Cố Kiều, sống thêm một đời, cậu cũng học được cách bám váy người giàu rồi nhỉ?"

 

"Cũng như nhau cả thôi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-chong-toi-lien-theo-duoi-hoa-khoi-truong/chuong-20-21.html.]

Chương 21: Sự nghiệp thăng tiến

 

Thời gian làm việc chăm chỉ trôi qua rất nhanh, trưởng nhóm vận hành rất quý mến tôi.

 

Cách gọi tôi từ "Tiểu Cố" ban đầu, đến "Cố Kiều", rồi đến "Tiểu Kiều", tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, thêm một thời gian nữa, chắc anh ấy sẽ gọi tôi là "cô giáo Cố". 

 

Còn Giang Thần thì không được đối xử như vậy, anh ta cũng như những thực tập sinh mới khác, chỉ có thể làm một số công việc lặt vặt như in ấn, sao chép tài liệu.

 

Suy cho cùng, Giang Thần giỏi nhất là mảng dịch vụ sau bán hàng, mà trong thương mại điện tử, mảng này thực ra cũng không có gì quá đặc biệt. 

 

Tôi như cá gặp nước trong công việc thực tập, Bùi Ninh trả lương thực tập rất hào phóng, cộng thêm học bổng anh ấy tài trợ, tôi không cần phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí nữa. 

 

Vì vậy, tôi cũng có nhiều thời gian hơn để học tập, cuộc sống trôi qua bận rộn mà sung túc.

 

Còn Giang Thần tuy vất vả lắm mới xin được vào công ty thực tập nhờ mối quan hệ của cố vấn học tập, nhưng anh ta không đến thường xuyên, vì anh ta dành phần lớn thời gian để yêu đương, dưới sự bù đắp nỗ lực của anh ta, anh ta và Chu Tiểu Hy đã làm hòa. 

 

Đối với mối tình này, Giang Thần rất trân trọng, anh ta dồn hết tâm sức để vun đắp cho mối quan hệ này. 

 

Yêu đương, là một hoạt động rất tốn kém, lại tốn thời gian.

 

Anh ta đưa Chu Tiểu Hy đi mua sắm, xem phim, hẹn hò, rồi đủ các ngày lễ như sinh nhật, giáng sinh, lễ tình nhân...

 

Tiền như nước chảy trôi đi, dần dần, Giang Thần bắt đầu không kham nổi. 

Anan

 

Anh ta bắt đầu thử đưa Chu Tiểu Hy đến những quán ăn bình dân, nhưng chỉ mới đi một lần, Chu Tiểu Hy đã cãi nhau với anh ta. 

 

"Mấy cậu có thấy Giang Thần nực cười không, tớ trang điểm mất hai tiếng đồng hồ, gội đầu thay quần áo mới, anh ta lại dám dẫn tớ đi ăn mì cay."

 

"Cái chỗ đó nhiều khói dầu lắm, ngồi một lúc là người với tóc ám đầy mùi, anh ta coi thường tớ!"

Loading...