Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sinh Viên Đại Học Keo Kiệt Livestream Vạn Quỷ Dạ Hành - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:53:26
Lượt xem: 51

11 

Bây giờ mà chạy qua đó chắc chắn không kịp.

Nhưng không cần hoảng…

Khi tôi nói sẽ gọi cảnh sát, trước tiên để họ đến nơi ở của cô gái đưa người đến nơi an toàn.

Cô cảnh sát ma chặn tôi lại, nói để cô ấy xử lý việc này.

Rồi cô ấy gọi điện thoại.

Vài phút sau, có tin tốt.

Khi cảnh sát đến, cô gái ở nhà cùng với gia đình. Bọn họ đã được cảnh sát đưa về đồn để bảo vệ.

Giải quyết được một vấn đề, lại xuất hiện một vấn đề khó khác.

Danh sách sinh tử điện tử cho thấy, hung thủ ma đang chiếm hữu thân xác của Tần Bắc Cố vẫn đang lao nhanh về hướng của cô gái.

Nếu như trước khi tôi đến, hung thủ ma phát hiện ra dấu vết của cô gái, thì cô ấy vẫn còn nguy hiểm.

Sự chính nghĩa của cảnh sát chỉ có tác dụng ngăn chặn đối với những ma lành không có ý tấn công, còn đối với ma ác thì không đủ sức đe dọa.

Nghĩ đến đây, tôi đã dùng bát tự của cô gái để xem bói.

Quẻ Khảm, Khảm là quẻ máu, có nghĩa là sa lầy, nguy hiểm.

Quẻ này cực kỳ xấu, có tai họa đổ máu, đe dọa đến tính mạng.

Hy vọng sống ở phía Bắc…

Tôi xem bản đồ vị trí của cô gái, phía Bắc là một nghĩa trang liệt sĩ.

Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Dù hung thủ ma có hung dữ mấy, cũng có thể đấu lại với tổ tiên đã dũng cảm chiến đấu những cuộc chiến m.á.u lửa không?

Tự nhân mình nghĩ ra một ý tưởng quá hay, tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Bắc Bạch Vô Thường.

Bắc Bạch Vô Thường bị ánh nhìn quá thẳng thắn của tôi làm cho sợ hãi, đồng bộ bước lùi lại.

Trước khi hai người kịp chạy trốn, tôi đã ném hai bùa giữ người về phía họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sinh-vien-dai-hoc-keo-kiet-livestream-van-quy-da-hanh/chuong-8.html.]

 

12

Hắc Bạch Vô Thường không ngờ tôi lại xử lý như vậy nên nổi giận.

Nhưng so với tức giận thì họ cảm thấy xấu hổ hơn.

Tạ Tất An vẫn khá điềm tĩnh hỏi tôi: “Cháu muốn làm gì?”

Phạm Vô Cữu thì khá nóng nảy, quát lên với tôi: “Cháu đừng có mà gây rối.”

Về phần tôi, ngoài mặt tỏ ra nịnh nọt, nhưng tay thì không chút do dự tìm kiếm trên người họ.

Nữ cảnh sát ma bên cạnh cũng chưa thấy cảnh này bao giờ, tất cả hồn ma đều ngớ ra.

Mấy lần cô ấy muốn ngăn tôi lại, nhưng tôi chỉ cần nói: “Chị cũng muốn đứng phạt cùng họ sao?” đã kiềm chế được.

Chủ yếu vì nhìn thái độ của Hắc Bạch Vô Thường có vẻ kháng cự.

Nhưng nhìn xuyên vào bản chất, chẳng qua là họ đang nuông chiều tôi. Bọn họ vẫn có biện pháp giải quyết lá bùa giữ người đơn giản này.

Chỉ là họ đều diễn kịch mà thôi.

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Rất nhanh tôi đã lục soát được hai tấm thẻ gỗ trên người họ, còn lấy được sổ sinh tử điện tử của họ.

Nữ cảnh sát nhìn vào tấm thẻ gỗ trong tay tôi, càng kinh ngạc hơn: “Rốt cuộc cô lấy thẻ danh tính của họ làm gì?”

Tôi thành thật trả lời: “Tôi chỉ đơn thuần muốn cho các tổ tiên xem lại cơ đồ họ đã xây dựng thôi!”

Trong lúc nói chuyện, tôi cũng không ngừng hành động.

Thẻ danh tính của Hắc Bạch Vô Thường có thể cấp quyền cho ma quỷ ở địa ngục, để họ có thể lên dương gian một chuyến.

Sản phẩm điện tử thật sự rất tiện lợi.

Tôi nhanh chóng chọn tất cả danh sách linh hồn của tất cả các liệt sĩ nằm trong nghĩa trang thành phố này, đến giờ vẫn chưa đầu thai chuyển kiếp.

Sau đó, tôi dùng thẻ danh tính để cấp quyền, mời họ lên dương gian du lịch một đêm.

Chỉ trong vài giây, điểm lửa ma xanh trên danh sách sinh tử điện tử đã tăng vọt hỏa tốc.

 

Loading...