Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 93

Cập nhật lúc: 2024-09-10 21:01:34
Lượt xem: 8

"..." Người ta đã nói đến mức này rồi, Chiến đại tiểu thư cũng không tiện từ chối nữa, quan trọng là cô phải dặn dò anh ta, không được nói chuyện cô nhập viện cho ông nội biết, nếu không với tính khí của ông nội, không đánh Chu Nghiên Xuyên một trận mới lạ.

Cô không nỡ để người đàn ông của mình bị đánh.

Cô ngồi lại xe lăn, ngón tay thon dài chỉ vào tòa nhà bệnh viện của Phó Viễn Hàng: "Phó tiên sinh, tôi ở..."

Còn chưa nói xong, đã thấy Chu Nghiên Xuyên xách một hộp giữ nhiệt mới tinh đi về phía này.

"Chu Nghiên Xuyên!" Cô vui vẻ nhìn bóng dáng cao lớn, không chút suy nghĩ liền đứng dậy khỏi xe lăn: "Sao anh lâu vậy, em sắp c.h.ế.t đói rồi."

Giọng điệu thân mật và tự nhiên, hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với Phó Viễn Hàng.

Đôi mắt đen láy liếc nhìn Phó Viễn Hàng sau lưng xe lăn, Chu Nghiên Xuyên mới nhìn cô gái mềm mại đáng yêu, có lẽ vì ở ngoài lâu nên má cô ửng hồng như thoa phấn, trông rất ngon miệng.

"Chờ lâu rồi?"

"Ừ." Chiến Cảnh Hi nhìn hộp giữ nhiệt trên tay anh nuốt nước bọt: "Anh tự tay làm hả?"

"Không thì sao?" Chu Nghiên Xuyên vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: "Còn đi bộ về được không?"

Nếu chỉ có cô và anh, Chiến Cảnh Hi đương nhiên muốn anh bế, nhưng Phó Viễn Hàng đang đứng đó.

"Vẫn có thể..."

"Ngồi lại xe lăn, anh đẩy em về." Chu Nghiên Xuyên nhẹ nhàng ngắt lời cô.

Chiến Cảnh Hi, "..."

Là hai người đàn ông này có vấn đề, hay là cô có vấn đề, sao ai cũng muốn đẩy cô về?

"Chân em không sao, em tự đi được." Cô phản đối.

"Ừ, anh biết." Chu Nghiên Xuyên vẫn giữ nguyên giọng điệu: "Nhưng bây giờ anh muốn đẩy em."

"..."

Được rồi!

Bây giờ cô đã hiểu, là cái xe lăn này có vấn đề!

Chắc chắn cô bị úng nước mới bảo y tá lấy xe lăn ra đây để cô gọi video cho Tô Noãn Noãn, biết thế, cô trốn trong nhà vệ sinh cho khỏe, ở đó làm gì có ai biết cô đang ở bệnh viện.

Bất lực đi về phía xe lăn, cô hơi ngại ngùng nói với Phó Viễn Hàng: "Bảo tiêu của tôi đã về rồi, vừa nãy cũng làm phiền anh lâu quá, Phó tiên sinh anh mau đi thăm bạn đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-93.html.]

Phó Viễn Hàng nhìn cô sâu xa, bàn tay to đặt bên hông lặng lẽ nắm chặt: "Không sao, tôi không vội."

"Vậy tôi đi trước nhé!" Chiến Cảnh Hi cười với anh ta, rồi đưa tay ra với Chu Nghiên Xuyên: "Chu bảo tiêu mau đưa cơm cho tôi!"

Đưa hộp giữ nhiệt cho cô xong, Chu Nghiên Xuyên đi ra sau xe lăn, không thèm nhìn Phó Viễn Hàng lấy một cái liền đẩy xe lăn đi.

"Anh mượn bếp của người ta hả?"

"Ừ."

"Vậy anh có trả thêm tiền cho người ta không?"

"Đương nhiên."

"Em đói lắm rồi, anh có đổ đầy không? Còn thịt nạc nữa, anh có cho nhiều không? Anh biết em thích ăn thịt nạc trong cháo thịt nạc nhất mà."

"..."

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào nhanh chóng biến mất, nhưng Phó Viễn Hàng vẫn đứng yên tại chỗ, xách hộp giữ nhiệt, dưới ánh nắng chói chang, bóng dáng anh ta trong bộ vest đen trông thật cô đơn và áp lực, cả người như bị giam cầm.

Ánh mắt vẫn dừng lại ở hướng hai người vừa biến mất, dáng vẻ không chút đề phòng và đầy ỷ lại của cô gái như vẫn còn trước mắt.

Cô ấy, tin tưởng người bảo tiêu kia như vậy sao?

Một lúc lâu sau, anh ta cúi đầu nhìn hộp giữ nhiệt trên tay, khóe môi nở nụ cười cay đắng.

Lúc này, một người đàn ông trẻ mặc vest cũng bước xuống từ chiếc Rolls-Royce màu đen cách đó không xa, anh ta không vội vàng đi tới, mà im lặng nhìn Phó Viễn Hàng, thở dài một tiếng rồi mới sải bước tiến đến.

"Sếp," anh ta nhìn khuôn mặt đẹp trai nho nhã của người đàn ông với vẻ bất lực, "Sao không nói với Chiến đại tiểu thư là ngài đến đây vì cô ấy?"

Phó Viễn Hàng mím môi không nói, cuối cùng, anh ta nhìn tòa nhà bệnh viện gần trong gang tấc, sau khi nhìn chằm chằm vào một cửa sổ nào đó khoảng hai phút, anh ta lạnh lùng nói với Hứa Diễm: "Đặt cho tôi một khách sạn gần đây."

Hứa Diễm, "..."

"Sếp," anh ta nín thở, "Công ty còn một đám người đang đợi chúng ta, bây giờ lại là thời điểm quan trọng quyết định ngài có thể tiếp quản tập đoàn hay không, nếu ngài..."

Phó Viễn Hàng bình tĩnh liếc nhìn anh ta: "Cậu đang dạy tôi làm việc?"

"..."

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh. 

 Ly hôn rồi, vệ sĩ kiêm chồng cũ trở thành tài phiệt - Chương 51: Anh ấy có thật sự không ghen không?

Loading...