Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 585

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:23:06
Lượt xem: 15

Đại tiểu thư vừa khóc vừa cười, sau khi hoàn hồn liền lắc đầu lia lịa, "Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Anh trai tôi không thể nào vì một mô hình máy bay mà bán em gái ruột của mình, hơn nữa anh ấy còn có hẳn một tầng trong biệt thự để trưng bày mô hình máy bay, nói không ngoa chứ, trên toàn thế giới, không ai, kể cả người bán mô hình máy bay, có nhiều mô hình hơn anh ấy. Sao anh ấy có thể vì một mô hình anh tặng mà không ghét anh nữa chứ."

Vẻ mặt tự tin của cô khiến Chu Nghiên Xuyên muốn cười, Đại tiểu thư của anh sao lại đáng yêu thế chứ.

Nhưng anh nhịn cười, vẫn nhẹ nhàng nói, "Là bản giới hạn, mà anh ấy vẫn luôn muốn có."

"Vậy thì càng không thể nào, anh trai tôi từ khi chưa đến mười tuổi đã bắt đầu sưu tập mô hình máy bay rồi, chưa bao giờ có mô hình nào anh ấy đặc biệt muốn mà không sưu tập được..." Chiến Cảnh Hi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt mở to.

Cô nhớ ra rồi, hình như là có một cái, nhưng cũng đã nhiều năm rồi.

Hình như là lúc Chiến Cảnh Chi chưa đến hai mươi tuổi, có lần anh ấy nhìn thấy một cái được giới thiệu là bản giới hạn, sau đó, bố, chú hai, chú ba, thậm chí cả ông nội đều bị kinh động, cứ tìm kiếm khắp nơi, muốn mua tặng anh ấy làm quà sinh nhật, nhưng tìm khắp thế giới cũng không thấy, lúc đó anh ấy còn buồn rất lâu.

Vì anh ấy thực sự rất rất thích.

Chuyện này, cô vẫn luôn nhớ, sau khi lớn lên, cô cũng tìm rất lâu, muốn mua tặng anh ấy, nhưng tìm thế nào cũng không thấy, cũng không mua được.

Bây giờ, Chu Nghiên Xuyên lại nói anh ta mua được?

Chiến Cảnh Hi sốt ruột, "Chu lão đại, anh lấy đâu ra vậy? Cái đó không phải đã tuyệt bản từ lâu rồi sao, không thể mua được nữa mà?"

Chu Nghiên Xuyên thản nhiên nói, "Lấy trộm của anh tôi."

Chương 311: Nước mắt đàn ông là thuốc kích thích của phụ nữ (Hết ngoại truyện)

"!!!"

Chiến Cảnh Hi hít một hơi thật sâu, "Anh, Chu Nghiên Xuyên, anh, anh không sợ bị anh trai anh đánh c.h.ế.t sao?"

"Không đâu."

Phì!

Chiến Cảnh Hi sống đến từng này tuổi chưa từng thấy người nào vừa tự phụ vừa vô liêm sỉ như vậy, "Tam công chúa, anh có phải là quá tự tin rồi không? Đó là bản giới hạn đấy, có tiền cũng không mua được, không phải thích bình thường đâu, chắc chắn là người sưu tập mới có, anh dám lấy trộm của người ta, người ta không đánh c.h.ế.t anh mới lạ!"

"Ừm." Tam công chúa nào đó bình tĩnh và vô tội, "Là Nhị ca lấy trộm, đánh tôi làm gì?"

"..."

Được rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-585.html.]

Lần này cô sẽ không nghi ngờ nữa, người ta là công chúa, là công chúa được cả nhà cưng chiều.

Là tiểu công chúa được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay!!!

"Hi Hi." Lúc này, người đàn ông nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, "Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."

Ban đầu, kế hoạch của Chiến Cảnh Hi tối nay là nói chuyện với Chiến Cảnh Chi, dù sao cũng đã nhiều ngày không gặp rồi, nhưng bây giờ, chắc là anh trai cô cũng không có tâm trạng nói chuyện với cô đâu, mô hình máy bay đó là chấp niệm bao nhiêu năm qua của anh ấy mà.

Haiz!

Chu Nghiên Xuyên ơi là Chu Nghiên Xuyên.

Người đàn ông thật đáng sợ, tâm cơ thật sâu thật sâu.

Không đấu lại.

Hoàn toàn không đấu lại nổi.

Khu biệt thự ban đêm yên tĩnh và xinh đẹp, hai người chậm rãi dạo bước trên con đường nhỏ ngập tràn hoa.

Đi ra khỏi biệt thự một đoạn, Chiến Cảnh Hi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, "Ngày tổ chức sinh nhật, anh trai anh sẽ đến chứ?"

Nghe vậy, Chu Nghiên Xuyên dừng bước nói, "Hi Hi, anh trai anh sẽ không đánh anh, cũng sẽ không đánh Nhị ca."

"Nhưng anh thật sự rất nghịch ngợm đấy." Chiến Cảnh Hi vừa nói vừa tinh nghịch cắn môi nhìn anh ta, "Lười Lười lớn lên nhất định không được giống anh, đáng ghét lắm."

"H呵." Người đàn ông khẽ cười hai tiếng.

"Còn bà nội anh thì sao?" Chiến Cảnh Hi lại hỏi, "Bà lớn tuổi như vậy rồi, cũng sẽ đến sao?"

"Bà đã đến rồi."

"Hả?" Chiến Cảnh Hi kinh ngạc, "Khi nào vậy? Bà ở đâu? Khách sạn sao?"

"Ngày hôm sau khi anh nói với bà, bà đã mua nhà ở đây rồi." Chu Nghiên Xuyên nói xong, vội vàng giải thích, "Bà chỉ muốn làm quen với nơi này trước, chưa có sự cho phép của em, bà sẽ không xuất hiện."

"..."

Cô cũng không có ý đó.

Loading...