Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 578

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:21:32
Lượt xem: 6

"Tôi đi đây." Chiến Cảnh Hi nói xong lại nhớ ra điều gì đó, chỉ vào điện thoại trên đầu giường rồi nói với Chu Nghiên Xuyên: "Lúc anh ngủ Ớt Nhỏ có gọi điện thoại cho anh đấy, lát nữa anh nhớ gọi lại cho cô ấy nhé."

Ngay lập tức, trên mặt Thương Tấn Bắc không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày nữa.

"Trưởng khoa, xin cô đấy, tối nay cứ để em chăm sóc anh ấy được không?"

"Trưởng khoa, em cũng xin cô đấy, tối nay cứ để em phụ trách anh ấy được không? Em đảm bảo, chỉ cần cô đồng ý cho em chăm sóc anh ấy tối nay, tháng sau em có thể trực đêm thêm một tháng nữa."

"Em cũng vậy, trưởng khoa, em cũng vậy!"

"Mấy người, sao trước đây không thấy mấy người tích cực với những bệnh nhân khác như vậy?"

"Tại anh ấy đẹp trai chứ sao? Dáng người lại còn chuẩn nữa? Hơn nữa hôm nay lúc anh ấy cứu mấy đứa nhỏ thật sự rất dũng cảm, em không dám tưởng tượng, nếu lúc đó em được anh ấy che chở dưới bờ vai rộng lớn kia thì em sẽ là một cô gái hạnh phúc và vui vẻ đến nhường nào."

"Trời ơi, chị em tốt, chúng ta tâm linh tương thông rồi, em cũng muốn được anh ấy ôm một cái!"

"..."

Đi ngang qua phòng y tá, Chiến Cảnh Hi nghe thấy toàn là những lời nói bày tỏ thiện cảm với Chu Nghiên Xuyên.

Thương Tấn Bắc đi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cô, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Mãi cho đến khi lên xe, thấy Chiến Cảnh Hi vẫn lạnh lùng không nói gì, anh ta mới ho khan một tiếng rồi nói: "Đại tiểu thư, cô đừng giận."

Động tác thắt dây an toàn của Chiến Cảnh Hi khựng lại, giọng điệu thờ ơ: "Tôi có gì mà phải tức giận chứ, tôi đâu phải người gì của anh ta."

Đồ đàn bà!

Đồ đàn bà miệng cứng lòng mềm!

Anh ta còn chưa nói gì, cô đã tự mình thừa nhận rồi.

Thương Tấn Bắc với vẻ mặt "Đại tiểu thư cô đừng giả vờ nữa, tôi đã nhìn thấu cô rồi": "Nói nhỏ cho cô biết nhé đại tiểu thư, tôi đã sắp xếp cho anh ba một người chăm sóc rồi, là đàn ông 100% đấy, tôi đảm bảo, tối nay đến một con muỗi cái cũng không vào phòng bệnh quấy rầy anh ba tôi được!"

Chiến Cảnh Hi, ...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-578.html.]

Không nói quá chứ, anh ta không đi làm diễn viên hài thật sự là tổn thất lớn của quần chúng nhân dân.

Ban đầu cô không muốn để ý đến anh ta, nhưng cô cũng không quen anh ta, ngồi trên xe cũng khá chán, nên cô thuận miệng hỏi ra điều tò mò trong lòng: "Thương tiên sinh à, nhìn anh có vẻ hiểu chuyện lắm mà, sao ngày nào cũng thất tình vậy?"

Á!

Đau lòng quá!

Thương Tấn Bắc muốn ói máu, đến bao giờ, rốt cuộc là bao giờ, tin anh ta thất tình mỗi ngày mới lan truyền đến tận Kinh Đô vậy?

"Tôi..." Anh ta hậm hực bênh vực bản thân, "Đại tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, thất tình của tôi khác với thất tình của người khác, tôi và Ớt Nhỏ, bây giờ tuy không có kết quả, nhưng cô ấy nhất định sẽ là vợ tôi, cho nên, thất tình của tôi là rất vẻ vang!"

Vẻ vang.

Anh ta dám nói thật đấy.

Chiến Cảnh Hi giật giật mí mắt: "Tôi lần đầu tiên nghe người ta dùng từ ngữ không biết xấu hổ như vậy để miêu tả việc mình thất tình."

"Theo đuổi con gái mà còn cần sĩ diện à? Có sĩ diện thì tán đổ được gái chắc?" Thương Tấn Bắc vừa nói vừa đắc ý ra mặt, ra vẻ người từng trải, "Tiểu Mi Lạt của tôi không phải con gái bình thường đâu, cô ấy lợi hại lắm, cái gì cũng tốt."

"Thế à? Sao tôi nghe nói anh còn đánh không lại cô ấy vậy?"

"Chậc, anh ba cũng nói với anh chuyện này rồi à?" Thương Tấn Bắc vừa nhắc đến Tiểu Mi Lạt là vẻ mặt e thẹn, "Cho nên, Đại tiểu thư, giờ cô có tò mò về Tiểu Mi Lạt không? Có muốn gặp cô ấy không?"

Chuyện này...

Chiến Cảnh Hi chậm rãi gật đầu, cô đúng là có chút hảo cảm với Tiểu Mi Lạt này.

Thương Tấn Bắc thấy cô gật đầu, mắt sáng rực lên, hào hứng nói, "Vậy Đại tiểu thư, cô dẫn Long Phượng Thai cùng anh ba tôi về Đế đô nhé, như vậy không chỉ gặp được Tiểu Mi Lạt, cô còn được xem cô ấy đánh tôi nữa đấy!"

"..."

Về đến biệt thự, Long Phượng Thai đã ngủ rồi.

Chiến Cảnh Hi đến phòng trẻ em nhìn hai đứa nhỏ, hỏi dì Nguyệt, "Hôm nay chúng có khóc không?"

Loading...