Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 553

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:15:56
Lượt xem: 4

Bây giờ cô Kang sắp di cư đến Singapore trong vài ngày tới, nên muốn gặp cô ấy lần cuối trước khi đi, cô ấy cũng ăn mặc giản dị như vậy.

Dì Nguyệt với muôn vàn suy nghĩ tiễn Chiến Cảnh Hi, "Mấy ngày nay trời nóng, Đại tiểu thư lái xe cẩn thận nhé."

Cảnh Hi nhìn dì ấy, dáng vẻ như muốn đi theo cô ra ngoài, bỗng nhiên có chút muốn cười.

Nhưng cũng không trách dì ấy không yên tâm như vậy, dù sao từ khi từ thị trấn nhỏ trở về, cô rất ít khi ra ngoài, mà nhà cô Kang cách đây quả thật có chút xa.

Cảnh Hi đang định trả lời dì Nguyệt thì bóng dáng cao lớn của Chu Nghiên Xuyên xuất hiện trong tầm mắt.

Anh ta vẫn mặc áo sơ mi và vest như mọi khi, tóc ngắn hơn trước một chút, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu mà cô ấy đã tặng anh ta trước đây, dáng người cao ráo, khí chất mạnh mẽ, khiến người ta muốn bỏ qua cũng khó.

Nhưng Cảnh Hi chỉ liếc mắt một cái rồi dời đi chỗ khác, bình tĩnh lấy chìa khóa xe từ trong túi ra mở khóa.

Chiếc Ferrari màu trắng phiên bản cao cấp nhất, anh ta mới cho người đưa đến cách đây vài ngày, không lái thì phí.

Từ xa Chu Nghiên Xuyên đã nhìn thấy Cảnh Hi hôm nay đặc biệt ăn mặc, cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy mặc gì cũng đẹp, điều này đã khắc sâu vào trong xương tủy của anh ta.

Nhưng hiện tại anh ta vẫn bị kinh diễm, đã lâu rồi anh ta không thấy cô ấy chăm chút làm tóc như vậy, cô ấy...

Yết hầu anh ta chuyển động nhìn người phụ nữ xinh đẹp, thanh tú, khi mở miệng, giọng nói có chút khàn, "Em muốn ra ngoài sao?"

"Ừ." Cảnh Hi đáp lại rồi mở cửa xe.

Ánh mắt di chuyển đến dải ruy băng trên cổ tay cô ấy, bàn tay to của Chu Nghiên Xuyên siết chặt trong túi quần, "Để anh đưa em đi."

Cảnh Hi lập tức từ chối anh ta, trước khi lên xe, cô ấy lại nghĩ đến điều gì đó rồi nghiêm túc nhìn anh ta một cái, "Không được cho người đi theo em!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-553.html.]

Chu Nghiên Xuyên, ...

Sự im lặng của anh ta khiến Cảnh Hi rất ngạc nhiên, từ khi từ thị trấn nhỏ trở về, người đàn ông này như biến thành người khác, ngày thường tuy anh trai rất phiền anh ta, cũng quản cô ấy rất nghiêm, nhưng anh ta cũng phải đi làm.

Cô ấy lại rất ít khi ra ngoài, cho nên thời gian hai người ở riêng vẫn có, nhưng anh ta thật sự không hề quấy rối cô ấy.

Ngay cả ánh mắt nhìn cô ấy cũng rất bình thường, không hề có ý muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, rồi làm chuyện khác như trước đây.

Nói theo đuổi cô ấy cũng vậy, ngoài việc vung tiền ra thì cũng chỉ là vung tiền.

Cô ấy vẫn luôn không hiểu anh ta, hiện tại, anh ta cứ như vậy, vừa không thể rời xa cô ấy, lại không hề có ý định thân mật với cô ấy, cô ấy càng không hiểu hơn.

Xe chạy trên đường rộng rãi đã lâu, trong đầu Cảnh Hi vẫn là Chu Nghiên Xuyên rốt cuộc đang giở trò gì?

Cô ấy tập trung, hoàn toàn không để ý đến việc mình đã bị mấy chiếc xe việt dã màu đen bám theo từ sớm.

Chương 294: Đại tiểu thư ăn tối chưa?

Chiến Cảnh Hi thời thiếu nữ đã có một khoảng thời gian rất mê đàn piano, nhưng lúc đó sức khỏe cô ấy rất kém, thường xuyên đến lớp học thêm vài buổi là lại bị ốm nặng, Chiến Kiến Đông không còn cách nào khác, chỉ đành phải mời giáo viên đến nhà dạy kèm cho cô ấy.

Chỉ là, đã mời liên tiếp mấy người, Cảnh Hi đều không thích, chỉ có cô Kang lúc bấy giờ đã rất có thành tựu trong giới piano là cô ấy thích nhất, nhưng cô Kang lại là người không thiếu tiền, năm đó có thể nói là Chiến Kiến Đông đã tốn không ít tâm tư để thuyết phục cô ấy.

Thời gian trôi qua, nhắc lại chuyện năm xưa, đã là một cảm giác khác.

Mà cô Kang lúc đó còn đang ở độ tuổi xuân sắc, bây giờ cũng đã tóc bạc trắng, Cảnh Hi nhìn cô ấy, nhìn căn sân này đã từng rất quen thuộc, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc đó Chiến Kiến Đông dẫn cô ấy đến đây bái sư.

Cô ấy có người cha tốt nhất trên đời này.

Loading...