Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 545

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:14:07
Lượt xem: 8

Anh ta yêu thương cô còn không hết, sao có thể hung dữ với cô được.

Anh ta chỉ là, anh ta chỉ là không nghe được cô nói anh ta và người phụ nữ khác có gì đó, anh ta không có!!!

Từ rất lâu rất lâu trước đây, trong mắt trong lòng anh ta chỉ có mình cô!!!

"Đại tiểu thư, anh..." Anh ta vội vàng giải thích với cô, "Anh không hung dữ với em, anh muốn nói là anh không hề dịu dàng với cô ta, là cô ta lấy chị gái và con của cô ta ra nói chuyện, anh vẫn luôn từ chối cô ta!"

"Vậy thì anh cũng từ chối cô ta rất dịu dàng mà, em đều nhìn thấy rồi, anh còn vì cô ta mà hung dữ với em, Chu Nghiên Xuyên, anh..."

"Đại tiểu thư!" Người đàn ông không nghe nổi nữa liền nghiêm nghị cắt ngang lời cô, "Anh nói lại lần cuối, anh không hề dịu dàng với cô ta, em còn nói bậy nữa anh sẽ hôn em đấy!"

"!!!" Cảnh Hi hít sâu một hơi, ngây ngốc nhìn người đàn ông đột nhiên cứng rắn, "Anh dám! Chu Nghiên Xuyên, anh dám hôn tôi mà không được sự cho phép của tôi!"

"Bình thường thì không dám, nhưng ai bảo Đại tiểu thư nói bậy chọc tức anh, oan ức anh!" Chu Nghiên Xuyên thật sự cảm thấy mình rất uất ức, cô hiểu lầm anh ta chuyện gì khác cũng được, riêng chuyện này, anh ta không thể chấp nhận được dù chỉ một chút.

Nếu anh ta biết trước giúp đỡ một chút lại gây ra chuyện như vậy, anh ta nhất định sẽ không xen vào chuyện bao đồng này.

Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Cảnh Hi, yết hầu anh ta chuyển động, nghiêng người về phía cô, giọng nói khàn đặc khi mở miệng lần nữa: "Chiến Chiến, anh thật sự không dịu dàng với cô ta, anh ngay cả cô ta trông như thế nào cũng không nhìn."

Anh ta đột nhiên đến gần, mùi hương quen thuộc của người đàn ông khỏe mạnh xộc vào mũi, Cảnh Hi không được tự nhiên quay mặt đi, không hiểu sao lại cảm thấy hai người có chút trẻ con.

"Ồ," cô nuốt nước bọt, rụt người về phía sau, "Bây giờ em tin rồi."

Nhưng người đàn ông lại không hài lòng với câu trả lời của cô: "Chỉ vậy thôi?"

"Chứ còn sao nữa?" Anh ta mặt lạnh trông thật đáng sợ, lại còn đến gần như vậy, Cảnh Hi không chịu nổi liền cắn môi, "Em nói cho anh biết Chu Nghiên Xuyên, anh đừng có được voi đòi tiên đấy, nếu không cẩn thận em sẽ bảo anh trai đánh gãy chân anh!"

Chu Nghiên Xuyên,...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-545.html.]

Cô vừa mới sinh con xong, anh ta đương nhiên không thể thật sự hôn cô, chỉ là đã lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ hoạt bát, cứng đầu này của cô, anh ta muốn đến gần cô hơn, gần hơn nữa!

"Chiến Chiến," giọng anh ta trầm thấp gọi cô, "Anh không được voi đòi tiên, cũng không hôn, chỉ ôm một cái thôi được không?"

“Không…” Cảnh Hi vừa mới thốt ra một chữ thì cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên giọng nói phẫn nộ của Chiến Cảnh Chi: “Chu Nghiên Xuyên, đồ cặn bã, anh muốn làm gì em gái tôi!!”

Chu Nghiên Xuyên còn chưa kịp ngồi thẳng dậy, một trận gió lốc ập đến, Chiến Cảnh Chi đã sải bước tới, lôi anh ta từ trên ghế xuống: “Em ấy vừa mới sinh xong, anh có còn là người không!!”

“Tôi chỉ…”

“Anh chỉ cái gì? Đừng nói với tôi rằng anh chỉ muốn ôm em ấy, loại chuyện ma quỷ này ai mà tin được!!” Chiến Cảnh Chi thật sự rất tức giận, từ tối qua đến giờ, tên này cứ độc chiếm em gái anh ta, vậy mà ngay cả sản phụ cũng không tha, quá cầm thú!!

“Anh cút ra ngoài cho tôi!” Anh ta tức giận lôi Chu Nghiên Xuyên đẩy ra cửa.

Còn Chu Nghiên Xuyên thì sao, anh ta đương nhiên là muốn phản kháng và giải thích, nhưng bây giờ anh ta nào có can đảm đó?

Hình ảnh hai người đàn ông giằng co trông thật buồn cười, Cảnh Hi nhìn mà chỉ muốn bật cười, cũng đáng đời lắm, trước mặt anh trai cô lúc nào cũng vênh váo!

Chiến Cảnh Chi thật sự không chút khách khí đẩy Chu Nghiên Xuyên ra cửa rồi “ầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng bệnh lại.

Anh ta tưởng rằng dọn cả nhà tới đây thì tôi sẽ tha thứ cho những chuyện anh ta đã làm với em gái tôi sao?

Nằm mơ đi!!

Những chuyện đó tôi đều ghi nhớ rõ ràng trong lòng.

Lại một lần nữa trở lại bên giường bệnh của Cảnh Hi, Chiến Cảnh Chi đã thay đổi sắc mặt: “Từ bao giờ lại học được cái kiểu bị bắt nạt cũng không phản kháng vậy?”

“Anh ta nào dám!” Cảnh Hi vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho anh trai ngồi xuống: “Anh đột nhiên đến đây là muốn về Kinh Đô rồi sao?”

Loading...