Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 54

Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:55:09
Lượt xem: 8

Người đàn ông nhướn mày, "Hửm?"

"Em nghi ngờ hôm đó anh đến công ty ba em chỉ là giả vờ để lừa em, vì làm gì có ai đối xử với người trả lương cho mình như vậy, nói chuyện với anh anh cũng không thèm trả lời, hỏi gì anh cũng nói không liên quan đến công việc, từ chối trả lời, anh vênh váo lắm, cứ như em mới là vệ sĩ của anh vậy."

Cô gái thao thao bất tuyệt kể lể, đôi môi đỏ mọng liên tục mấp máy, nhưng bên má sưng húp lên trông thật buồn cười.

"Lúc đó em nghĩ, được rồi, nể mặt anh đẹp trai, dáng người lại chuẩn, em sẽ nhịn anh một tuần, một tuần sau mà anh vẫn như vậy, em sẽ đuổi việc anh, xem anh còn vênh váo trước mặt em kiểu gì, ai ngờ chưa đến một tuần em đã bị bắt cóc."

“……Nghe ra thì có vẻ như Đại tiểu thư cảm thấy khá tiếc nuối nhỉ?”

“Không hề!” Chiến đại tiểu thư lập tức nghiêm túc nói, “Lúc đó anh đã khiến đám bạn gái của tôi mê mẩn như vậy, nếu tôi thật sự đuổi anh đi, họ chắc chắn sẽ tuyệt giao với tôi mất. Chỉ là, Chu bảo tiêu, lúc đó tại sao anh lại thấy tôi khó ưa như vậy? Tôi ngoan ngoãn, đáng yêu và xinh đẹp thế này cơ mà.”

Chu Nghiên Xuyên thành thật nói, “Lúc đó tôi không thấy Đại tiểu thư ngoan ngoãn.”

“Vì sao? Tôi khó hầu hạ lắm à? Tôi nhớ lúc đó tôi cũng chỉ thích đến quán bar các thứ, chứ cũng không có gì quá nổi loạn chứ?”

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, “Tôi cần thuật lại cho Đại tiểu thư nghe những gì đã xảy ra ngày hôm đó không?”

“…”

Ký ức xa xăm chợt ùa về, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiến đại tiểu thư đỏ bừng trong chớp mắt.

“Anh tên là, Chu Nghiên Xuyên?”

“Ừ.”

“Có bạn gái chưa?”

“…”

“Hỏi anh đó, sao không trả lời?”

“Tôi đến để ứng tuyển làm vệ sĩ.”

“Tôi biết mà.”

“Câu hỏi này không nằm trong phạm vi đó.”

“…Vậy nên?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-54.html.]

“Từ chối trả lời.”

“Chậc, anh cũng đâu phải người thuê, sao anh biết câu hỏi này không nằm trong phạm vi đó? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà anh cũng từ chối trả lời, vậy anh còn đến ứng tuyển làm gì?”

“Việc có bạn gái hay không có liên quan gì đến công việc của tôi?”

“Hừ, không liên quan thì tôi hỏi anh làm gì?”

Cô gái nhỏ chưa thành niên mặc váy đỏ kiêu ngạo và ngông cuồng ngẩng cằm thanh tú lên, ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ cao ngạo.

“Tôi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, nếu anh làm vệ sĩ cho tôi thì sau này chắc chắn sẽ phải ôm tôi, nếu anh có bạn gái, cô ấy chắc chắn sẽ thường xuyên ghen tuông và gây chuyện với anh. Thay vì để anh sau này thường xuyên làm việc trong tâm trạng bất ổn, chi bằng tôi loại anh ngay bây giờ!”

“…”

Trời ơi!

Nhớ lại cảnh tượng ngày đó, Chiến đại tiểu thư chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Quá xấu hổ!

Hơn nữa, lúc đó cô bị cái quái gì nhập vậy, lại có thể trước mặt một người đàn ông chỉ mới gặp hai lần, mà có khi người ta còn chẳng nhớ ra cô, lại tự luyến về bản thân như vậy.

Ồ, hình như hôm đó còn có chuyện gì mất mặt nữa thì phải?

Chương 29: Ăn vệ sĩ

Sau khi bố cô quyết định chọn anh và ký hợp đồng xong, cô liền dẫn anh đi lột xác. Đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, người đi theo cô cũng phải đẹp trai ngời ngời, đặc biệt là đối tượng còn là vệ sĩ riêng mà cô đã nhắm trúng từ lâu.

Lúc anh thay xong bộ vest xuất hiện trước mặt cô, cô cảm thấy như cả linh hồn mình bị đánh trúng.

Không chỉ đẹp trai c.h.ế.t người, mà còn có khí chất của một tổng tài bá đạo?

Ngay cả nhà tạo mẫu tóc quen thuộc với cô cũng nói, đây đâu phải vệ sĩ, rõ ràng là một tên côn đồ mặc vest, quá hấp dẫn rồi!

Lúc anh vào phòng thử đồ để thử những bộ quần áo khác, đúng lúc bạn thân của cô gọi điện hỏi cô tối nay có muốn đi ăn khuya không.

Lúc đó không hiểu sao cô lại nổi hứng, liền trả lời cô ấy một câu, “Hôm nay bố tớ đã chọn được vệ sĩ riêng cho tớ rồi, người đó siêu đẹp trai, sau này đừng nói là ăn khuya, ngay cả bữa tối tớ cũng chẳng muốn ăn nữa.”

Cô bạn thân ngớ người ra hỏi cô, “Vậy cậu không ăn tối thì ăn gì?”

“Ăn vệ sĩ chứ sao!” Cô cười gian xảo trả lời.

Loading...