Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 474

Cập nhật lúc: 2024-09-21 21:58:12
Lượt xem: 7

"Cho nên", nụ cười của anh ta dần trở nên mờ ám, "Hai vị có muốn vì cái tên Thập công chúa rất hay này mà hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng hiện tại không? Sinh ra một Thập công chúa để tôi xem gen của ai mạnh hơn?"

Anh ta vô tư vô lo, nhưng Chiến Cảnh Hi nghe mà sợ hết hồn hết vía, nhưng mà, Thập công chúa!!

Tên đáng ghét này, anh ta thật sự có thể nghĩ ra!

Cô ấy vẫn còn đang cố gắng bình tĩnh lại, thì khóe mắt liếc thấy ánh mắt sâu thẳm của Chu Nghiên Xuyên nhìn về phía bụng cô ấy.

Chiến Cảnh Hi lập tức thẳng người, đổi tư thế ngồi, khéo léo chuyển chủ đề, "Thương thiếu gia, anh đã thẩm vấn được kết quả gì chưa? Nhậm Lập Tuyết có nói cho anh biết cô ta và Phó Viễn Hàng có chuyện gì không?"

Chương 254: Phó Viễn Hàng, Hứa Diễm

Nhắc đến chuyện này, Thương Tấn Bắc lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng nói nữa, con ả đó quá lẳng lơ, tôi hỏi gì cô ta cũng nói cô ta muốn một người đàn ông như Phó Viễn Hàng, cô ta là phụ nữ, tôi cũng không thể ra tay với cô ta, nên đành tạm thời nhốt cô ta lại. Nhưng cuối cùng cô ta cũng nói, đưa Phó Viễn Hàng đến trước mặt cô ta, cô ta đảm bảo sẽ nói hết, nếu không, trừ phi g.i.ế.c cô ta, cô ta tuyệt đối không hé răng!"

"..."

Nếu có thể tìm được Phó Viễn Hàng thì còn cần cô ta làm gì?

Nhưng người phụ nữ này, cô ta quả thực là một kỳ nhân.

"Vậy ngay cả cô ta cũng không biết Phó Viễn Hàng đang ở đâu sao?" Chiến Cảnh Hi hỏi.

"Ừm." Thương Tấn Bắc kéo dài giọng gật đầu, "Cô ta không nói rõ, nhưng tôi cảm thấy cô ta chắc là không biết. Hơn nữa tôi đoán, tối qua cô ta chắc chắn không xảy ra chuyện gì với Phó Viễn Hàng, nếu không lúc tôi bắt được cô ta, cô ta sẽ không tức giận như vậy, vẻ mặt như con vịt đã đến miệng rồi lại bay mất!"

"..."

Sự việc đã đến nước này, Chiến Cảnh Hi cũng không biết nên nói gì nữa, trời bên ngoài đã tối hẳn, nghĩ đến Phương Tâm Dung đang đợi cô ấy ở nhà, cô ấy đứng dậy nói, "Muộn rồi, tôi phải về thôi."

Thương Tấn Bắc thấy vậy liền ngăn cô ấy lại, "Không phải chứ, Đại tiểu thư cô cứ thế mà đi à? Tam ca tôi còn chưa khỏe hẳn đâu."

Đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh ta, Chiến Cảnh Hi mím môi, nói với Chu Nghiên Xuyên, "Chu lão đại, bạn của anh thật lợi hại, hôm nay đã đe dọa tôi mấy lần rồi."

Một tiếng Chu lão đại mềm mại khiến trái tim sắt đá của Chu Nghiên Xuyên cũng phải tan chảy, anh ta liếc nhìn Thương Tấn Bắc như muốn lột da anh ta, "Thương thiếu, cậu giỏi lắm!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-474.html.]

Thương Tấn Bắc sợ hãi, "Không phải Tam ca, anh nghe em nói, a nhầm, không phải, anh nghe em giải thích, là Đại tiểu thư cô ấy..."

Chu Nghiên Xuyên lười nghe anh ta nói nhảm, anh ta vén chăn lên, lạnh lùng ra lệnh, "Lái xe, đưa cô ấy về!"

"Hả?" Thương Tấn Bắc cạn lời, anh ta đường đường là Đại thiếu gia nhà họ Thương ở Đế Đô đấy!

Sao có thể sai bảo anh ta như tài xế vậy chứ?

Thôi được rồi!

Ai bảo anh ta không đắc tội nổi Tam công chúa này!

Lại càng không đắc tội nổi người phụ nữ của Tam công chúa, Thất công chúa!

"Được được được, tôi tự mình lái xe đưa Chiến đại tiểu thư về nhà, nhưng mà Tam ca anh dậy làm gì? Bác sĩ nói anh phải nằm trên giường hai ngày đấy."

Chu Nghiên Xuyên liếc anh ta một cái, "Cậu không phải rất giỏi đe dọa cô ấy sao? Tôi đi cùng cô ấy."

"..."

Chiến Cảnh Hi vừa định nói để bảo tiêu đưa về là được rồi, thì giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của Chu Nghiên Xuyên vang lên, "Bảy Bảy, tôi phải tận mắt nhìn thấy em về nhà, tôi mới yên tâm."

"..."

Từ bệnh viện về Lam Thủy Loan không gần, biết lần này cơ hội quá hiếm có, từ lúc lên xe, Thương Tấn Bắc đã biết điều im lặng, đóng vai một tài xế câm hoàn hảo.

Chu Nghiên Xuyên và Chiến Cảnh Hi ngồi ở hàng ghế sau, cả hai đều im lặng suốt quãng đường.

Nhưng Chiến Cảnh Hi cảm nhận được, ánh mắt của người đàn ông thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô ấy, hoặc là nhìn cô ấy qua cửa sổ xe.

Nhưng cô ấy không nói gì.

Xe đi vào Lam Thủy Loan, khi còn cách nhà Chiến Cảnh Hi một đoạn, Chu Nghiên Xuyên bỗng bảo Thương Tấn Bắc dừng xe.

Xe dừng hẳn, anh ta nói với giọng điệu đầy cảm xúc, "Bảy Bảy, chúng ta xuống xe đi dạo nhé."

Loading...