Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 461

Cập nhật lúc: 2024-09-21 21:55:17
Lượt xem: 6

Thấy cô mãi không gọi được, Chu Nghiên Xuyên im lặng một lúc rồi nói: "Nếu bọn họ ở cùng nhau, thì việc anh ta tắt máy là do Phó Viễn Hàng chỉ thị, không cần gọi nữa, chúng ta đến nhà anh ta xem sao."

Chiến Cảnh Hi nghĩ lại thấy anh ta nói cũng có lý, dù sao thì bây giờ gặp được người vẫn yên tâm hơn.

Nhà riêng của Phó Viễn Hàng nằm trong khu biệt thự dành cho người giàu ở phía bắc thành phố, cách đường Trầm Tây một đoạn khá xa. Sau khi yên tĩnh lại, Chiến Cảnh Hi bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng, cô nhìn tấm kính chắn gió phía trước, đột nhiên có cảm giác như đang mơ.

Một lúc sau, cô ấy vô tình liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, lúc này mới phát hiện ra cằm anh ta đã mọc một ít râu, mắt cũng đỏ ngầu. Những gì Thương Tấn Bắc nói chắc hẳn là sự thật, họ đến Kinh Đô là vì có công việc quan trọng cần phải giải quyết.

Như vậy, Chiến Cảnh Hi càng cảm thấy xấu hổ và kỳ quặc hơn. Người đã cắt đứt quan hệ, không còn qua lại đột nhiên lại ở cùng cô trong một không gian kín mít thế này.

Cô ấy thực sự mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa, cũng có chút hối hận tại sao lại đi cùng anh ta, tự mình đi một mình chẳng phải thoải mái hơn sao?

“Bảy Bảy,” giọng nói trầm thấp đầy uy lực của Chu Nghiên Xuyên đột nhiên vang lên.

“Ừm.” Chiến Cảnh Hi đáp.

Người đàn ông nhìn bụng cô ấy một cách đầy ẩn ý, dặn dò một cách nghiêm túc: “Trước khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa, em hãy ngoan ngoãn ở nhà, được không?”

 Chương 248: Đại tiểu thư phải ngoan

Chiến Cảnh Hi không hiểu ý anh ta lắm, cô ấy nhíu mày nhìn anh ta: “Sao anh lại nói vậy?”

Vì liên quan đến sự an toàn của cô ấy, Chu Nghiên Xuyên không giấu giếm, kiên nhẫn giải thích: “Trong những năm Phó Viễn Hàng lên nắm quyền, cả Phó gia đều yên ổn vô sự, đủ để thấy rằng họ đều rất hài lòng với sự sắp xếp của anh ta. Khi điều tra Phó Viễn Hàng, tôi đã điều tra cả em trai và anh họ của anh ta, đều là những kẻ tầm thường. Ngay cả khi giao Phó thị vào tay họ, thì việc phá sản cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay đột nhiên làm ầm ĩ như vậy, không phải là vì họ đã oán hận Phó Viễn Hàng từ lâu, thì chính là có người đứng sau giật dây.”

Nói đến đây, Chiến Cảnh Hi cũng hiểu được hàm ý sâu xa phía sau. Nếu đã làm ầm ĩ như vậy, chắc chắn phía sau còn có chiêu trò khác. Cô ấy sững lại một chút, rồi từ từ gật đầu: “Em hiểu rồi. Sau hôm nay, em sẽ ngoan ngoãn ở lại khu biệt thự Lam Thủy Loan.”

Ít nhất như vậy, cô ấy sẽ không gây thêm phiền phức cho bất kỳ ai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-461.html.]

Hơn nữa, ngày kia cô ấy sẽ đi du lịch cùng mẹ, chuyến đi này, ước chừng phải mất một thời gian mới có thể quay lại.

“Gần đây ăn uống không ngon miệng à?”

Đến một ngã tư, Chu Nghiên Xuyên đột nhiên hỏi.

“…”

Dây thần kinh trong đầu Chiến Cảnh Hi đột nhiên căng thẳng. Lúc ở văn phòng của anh ta, cô ấy đã nhịn lắm rồi, lẽ nào anh ta vẫn nhìn ra điều gì đó sao?

Bình tĩnh, bình tĩnh nào!

Cô ấy giả vờ trấn tĩnh, tự trấn an bản thân: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Vừa rồi Tấn Bắc xách theo mấy món em thích ăn đấy.” Chu Nghiên Xuyên nói câu này, bàn tay to lớn vô thức nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ấy, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt cô.

Chiến Cảnh Hi đã nghĩ ra lý do, kiêu ngạo liếc nhìn anh ta: “Em rất thích ăn đấy chứ, nhưng Thương Tấn Bắc lắm mồm quá, em không thích ăn cơm cùng người lắm lời. Với cả, văn phòng của mấy người mùi nồng nặc quá, em ghét!”

Chu Nghiên Xuyên, …

Anh ta đã kiểm tra đi kiểm tra lại thuốc của bác sĩ Vương và camera giám sát, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hơn nữa, vốn dĩ làm sao có khả năng đó chứ?

Anh ta đã làm đầy đủ các biện pháp phòng tránh, cho dù có, với tính cách của cô ấy cũng sẽ không giữ lại.

Mặc dù đã biết trước sự việc, nhưng khi một lần nữa nhận được lời xác nhận như vậy, Chu Nghiên Xuyên vẫn cảm thấy thất vọng và buồn bã.

Loading...