Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 458

Cập nhật lúc: 2024-09-21 21:54:37
Lượt xem: 5

Ở lại đây có lẽ là cách nhanh nhất để biết rõ sự việc, nhưng chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi, biết rõ thì có ích gì?

"Tôi sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa."

Chu Nghiên Xuyên như đoán được suy nghĩ của cô, nói với cô bằng giọng chắc nịch.

Chiến Cảnh Hi nhìn anh ta, vừa định nói gì đó thì Thương Tấn Bắc bên cạnh bỗng kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

"Á! Đau! Đau quá! Đau c.h.ế.t mất! Tam ca, anh bạo lực quá rồi, ưm ưm ưm, Chiến đại tiểu thư, cô có thể cho anh ta thêm một cái tát nữa không? Tôi muốn xem!"

Chiến Cảnh Hi khẽ nghiêng đầu, khi nhìn thấy Thương Tấn Bắc lấy tay che miệng, đáng thương nhìn cô với vẻ mặt cầu xin, mí mắt cô giật giật vì không nói nên lời.

Năm đó gặp anh ta ở Tây Ban Nha, cô chỉ thấy anh ta lưu manh, cà lơ phất phơ, giờ xem ra, anh ta chắc hẳn còn là một tên hề.

Nhưng mà, có thể làm bạn với một người đàn ông mưu mô, thâm trầm như Chu Nghiên Xuyên nhiều năm như vậy, chắc chắn anh ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến cô, lúc này đầu óc cô chỉ toàn nghĩ đến việc mong chuyện của Phó Viễn Hàng nhanh chóng qua đi.

Chu Nghiên Xuyên nhìn cô một cái là biết cô đang nghĩ gì, anh ta đưa tay định bịt miệng Thương Tấn Bắc lần nữa, nhưng anh ta đã nhanh chóng né tránh, liếc xéo anh ta một cái kiểu "có Chiến đại tiểu thư ở đây, anh làm gì được tôi?", rồi nhanh như chớp chạy đến trước mặt Chiến Cảnh Hi.

"Tôi hiểu rồi! Đại tiểu thư, cô đến đây để hỏi tội đúng không? Cô cho rằng scandal của Phó Viễn Hàng là do Tam ca tôi làm phải không?"

Không đợi Chiến Cảnh Hi trả lời, anh ta lại tiếp tục nói: "Nếu vậy thì đại tiểu thư, cô thật sự đã trách oan anh ấy rồi. Đúng là ban đầu anh ấy bảo tôi tìm một người phụ nữ cho Phó Viễn Hàng, cũng định làm như vậy, nhưng đến lúc quan trọng, anh ấy lại không cho tôi làm nữa, nên chuyện này không liên quan gì đến anh ấy."

"Tôi đã biết rồi." Chiến Cảnh Hi rất phiền anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-458.html.]

"Vậy mà cô còn đánh anh ấy?" Thương Tấn Bắc bĩu môi nói, "Tôi hiểu là sau khi xem tin tức, đại tiểu thư sẽ lập tức nghĩ đến Tam ca tôi là người đứng sau, dù sao thì trong mắt cô, anh ấy cũng chẳng phải người tốt gì. Nhưng đại tiểu thư, cô cũng xem thường gu của Tam ca tôi quá rồi đấy, người phụ nữ mà anh ấy tìm da trắng貌美, eo thon chân dài, quan trọng là còn yêu anh ấy say đắm, đó là người phù hợp với tên bốn mắt Phó Viễn Hàng về mọi mặt, chỉ riêng ngoại hình thôi cũng hơn cái cô Nhậm Lập Tuyết kia cả trăm lần rồi!"

Chiến Cảnh Hi, ...

Anh ta là đàn ông, sao miệng lại lắm lời vậy?

"Anh nói xong chưa? Tôi thật sự còn có việc, tôi phải đi rồi."

Nghe vậy, Thương Tấn Bắc cẩn thận liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, quả nhiên, ánh mắt anh ta dán chặt vào Chiến Cảnh Hi.

Thôi được rồi, nể mặt cô nàng ớt nhỏ, giúp anh ta một lần, nếu không thì chỉ với cú nhét ống đựng bút vừa rồi thôi, anh ta cũng phải tuyệt giao với anh ta rồi.

Nhưng mà nghĩ lại cũng không sao, lát nữa nếu làm cho miệng anh ta bị thương nặng hơn, sẽ có thêm lý do để tìm cô nàng ớt nhỏ, phải không?

Trong lòng Thương Tấn Bắc thầm tính toán, lại một lần nữa tự khen mình thông minh, lanh lợi, nhưng miệng thì lại nói hoàn toàn khác.

"Không phải, đại tiểu thư, cô đừng đi vội, tôi còn vài chuyện chưa nói với cô đâu. Tam ca tôi lần này đến Kinh đô không phải để dây dưa với cô, anh ấy đến đây vì công việc. Cô biết vì sao chưa đến giờ làm mà mọi người đã đến làm việc hết rồi không? Là vì mấy hôm trước, một dự án mà họ làm gặp vấn đề lớn, giải quyết mãi không được, nên mới mời Tam ca tôi về. Tối qua anh ấy bận rộn ở đây cả đêm đấy!"

Chiến Cảnh Hi lại một lần nữa, ...

Cô muốn chửi thề, nhưng nhìn bộ đồ nghỉ mát của Thương Tấn Bắc và cái miệng lắm lời của anh ta, cô không nói nên lời.

"Đại tiểu thư, cô có phải thấy mình vừa rồi quá bốc đồng, hơi ngại ngùng, muốn xin lỗi Tam ca tôi không? Không cần đâu..."

Từ nhỏ đến lớn, Chiến Cảnh Hi chưa từng gặp người đàn ông nào lắm lời như vậy, anh ta lải nhải đến nỗi cô phát chán, vừa định mở miệng ngắt lời anh ta thì điện thoại reo.

Loading...