Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 251

Cập nhật lúc: 2024-09-17 10:27:35
Lượt xem: 5

Hiện tại, đa số các công ty đều đã nghỉ Tết, Cảnh Thịnh cũng không ngoại lệ. Không thể nào khách hàng của anh ta, một vị tổng giám đốc điều hành năng lực siêu phàm, lại đến tận hai ngày này mới cần giải quyết công việc được. Hơn nữa, cô ấy cũng đã nói với anh ta rất nhiều lần, mấy ngày nay cô ấy có thể cần anh ta về khu biệt thự Lam Thủy Loan bất cứ lúc nào.

Người đàn ông đang cầm tài liệu bỗng khựng lại, nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt nửa cười nửa không, "Không muốn tôi đi?"

Chiến Cảnh Hi, ...

Cô cụp mắt xuống, "Anh quên mất chuyện tôi đã nói với anh rồi sao?"

Khóe môi anh ta dần mất đi độ cong, Chu Nghiên Xuyên ném cho cô một câu đầy ẩn ý, "Làm sao tôi dám quên? Dù sao thì đại tiểu thư cũng đã nói rồi, nếu tôi nuốt lời, cô ấy sẽ g.i.ế.c tôi."

"Tôi không nói đùa với anh." Chiến Cảnh Hi nghiêm túc khác thường, cô nhìn anh ta, nói từng chữ một, "Tôi biết ba tôi đã làm những chuyện tồi tệ, anh hận ông ấy cũng hận tôi, nhưng Chu Nghiên Xuyên, ba tôi chính là ba tôi, dù thế nào đi nữa, trong mắt tôi, ông ấy vẫn là người ba tốt nhất trên đời."

Thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, nắng cũng rất chan hòa, vì vậy Chu Nghiên Xuyên có thể nhìn thấy rõ ràng những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô.

Nói về một người cha tốt, Chiến Kiến Đông quả thực là như vậy đối với cô.

Chiến Cảnh Hi cũng không biết tại sao cảm xúc của mình lại kích động đến vậy, có lẽ là do những ngày qua cô ấy đã quá áp lực, thêm vào đó tối nay cô ấy lại phải diễn kịch trước mặt ba mẹ, có thể còn có cả anh trai và ông nội nữa, áp lực tinh thần của cô ấy rất lớn, mấy ngày nay ăn uống không ngon miệng, tinh thần cũng sa sút.

Nhưng cô ấy vẫn cố gắng chịu đựng, cô ấy không thể để cả nhà phải buồn phiền dù chỉ một chút trong ngày lẽ ra phải hạnh phúc và vui vẻ nhất này, bởi vì đây cũng là cái Tết cuối cùng cô ấy đón trên đời này.

Cô ấy muốn để lại cho gia đình, lưu giữ lại hình ảnh xinh đẹp và vô tư lự của mình.

Cô ấy còn nhớ, vào ngày mùng một Tết, theo thông lệ, cả nhà cô ấy sẽ đi chụp ảnh gia đình.

Nghĩ đến những điều này, cô ấy không khỏi nhớ đến ngày hôm đó trong thư phòng, cô ấy đã tràn đầy hy vọng nói với Chu Nghiên Xuyên rằng cô ấy hy vọng năm nay anh ta cũng có thể cùng chụp ảnh.

Khi đó, cô ấy đã dành cho anh ta, cho cuộc hôn nhân này một trái tim nồng nhiệt đến nhường nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-251.html.]

Nhắm mắt lại, cô thở dài một tiếng, chậm rãi bước đến bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, cô cười cay đắng.

Cô ấy nghĩ, có lẽ chị Cầm đã nói đúng một câu, đàn ông đều thích người phụ nữ mềm mỏng.

Chỉ là không biết chiêu này có còn hiệu quả với Chu Nghiên Xuyên bây giờ hay không.

Cô, Chiến Cảnh Hi, người từng kiêu ngạo đến nhường nào, vậy mà bây giờ cũng phải dùng đến thủ đoạn này để giữ chân một người đàn ông!

Giây tiếp theo, cô lao vào vòng tay người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy eo anh ta.

Hương thơm thoang thoảng trên người cô gái len lỏi vào cánh mũi, Chu Nghiên Xuyên cả người cứng đờ, đã lâu rồi, cô ấy đã rất lâu rồi không chủ động ôm anh ta như vậy.

Trong phút chốc, anh ta thậm chí còn không biết mình nên ôm cô ấy lại, hay nên làm gì khác?

Giọng nói cũng khàn đặc đến lạ, "Sao vậy?"

"Chu lão đại." Giọng nói nũng nịu vang lên sau vài giây, "Đây là năm thứ năm chúng ta ở bên nhau rồi phải không? Mỗi năm anh đều tặng quà cho em."

"Em..." Chu Nghiên Xuyên vừa nói được một chữ thì người trong lòng đã ôm chặt lấy anh ta hơn, giọng cô ấy cũng mềm mại như không xương, "Nhưng em biết năm nay anh sẽ không chuẩn bị quà cho em, vậy em cũng không đòi anh nữa, nhưng dù sao chúng ta cũng đã từng bên nhau, cho dù anh có hận em đến đâu, em đưa ra vài yêu cầu cũng không quá đáng chứ? Chính anh cũng đã nói rồi, dù sao em cũng vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh!"

"Anh..."

"Yên tâm, em sẽ không yêu cầu anh thả ba em ra!"

 Chương 135: Đợi anh về, anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám

Chiến Cảnh Hi lại một lần nữa cắt ngang lời anh ta, giọng nói ngọt ngào không khác gì trước đây, như thể những ngày không vui vẻ vừa qua chưa từng tồn tại.

Loading...