Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 195

Cập nhật lúc: 2024-09-15 14:48:10
Lượt xem: 9

Một vệ sĩ xuất thân từ tầng lớp bình dân, một đại tiểu thư nhà giàu có từ trong trứng nước, nếu là cô ấy xem tiểu thuyết, cô ấy cũng sẽ cảm thấy rất lãng mạn và thú vị, nói thật, lúc mới quen biết Chiến đại tiểu thư, cô ấy cũng có cảm giác tương tự, cho đến khi thật sự gặp Chu Nghiên Xuyên, cô ấy mới cảm thấy, trời ạ, người sống trong cuộc sống của cô ấy, vậy mà còn có người xứng đôi như vậy sao?!

Chỉ là lúc đó cô ấy chưa từng nghĩ tới, hai người sẽ đi đến bước này, càng không nghĩ tới, công ty nhà họ Chiến bây giờ đều do Chu Nghiên Xuyên, một vệ sĩ quản lý.

Người đàn ông đó, nhìn qua đã thấy không đơn giản rồi!

Ôn Tĩnh Đồng vừa nghĩ, vừa dùng ngón tay ấn mở đoạn chat với Chiến Cảnh Hi, một lúc sau, cô ấy lật đến chỗ Chiến Cảnh Hi gửi danh thiếp của Chiến Cảnh Chi cho cô ấy.

Cô ấy đang suy nghĩ, có nên nói những nghi ngờ trong lòng cho Chiến Cảnh Chi biết hay không.

Cô ấy biết, tình cảm anh em bọn họ rất tốt, nhưng thời gian gặp mặt lại rất ít, chỉ là, nếu nói cho anh ấy biết, sẽ khiến bản thân bị lộ, không nói cho anh ấy biết, vậy người bận rộn như anh ấy, đến khi nào mới phát hiện ra, em gái của anh ấy, có thể là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Ôn Tĩnh Đồng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn ấn mở danh thiếp của Chiến Cảnh Chi.

Khu biệt thự Lam Thủy Loan.

Chiến Cảnh Hi từ lúc xuống xe đã luôn mang tâm sự nặng nề, cô không biết tại sao bố lại đột nhiên gọi bọn họ về ăn cơm, cô càng không biết lát nữa phải làm sao để ngồi ăn cơm cùng Chu Nghiên Xuyên giống như trước kia.

Cô vừa căng thẳng vừa bất an, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác gần nhà mà lòng lo lắng đối với nhà mình là như thế nào.

Mà nói ra thì, cô cũng chỉ mới mấy ngày không về nhà thôi.

Bàn tay nhỏ bé buông thõng bên hông đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, cả người cô giật nảy mình.

Chu Nghiên Xuyên không ngờ nắm tay cô lại khiến cô phản ứng lớn như vậy, nhất là khi nhìn thấy cô nhìn anh, trong ánh mắt vậy mà lại lộ ra vẻ kinh hãi, anh bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Trước kia lần nào chẳng phải cô dính lấy anh, nhất định phải anh nắm tay cô, mới chịu vào biệt thự.

Bây giờ anh đánh cô rồi hay sao, chỉ theo yêu cầu của cô nắm tay cô thôi, cô cũng có thể sợ đến mức này?

Nhìn hàng mi dài đang run rẩy của cô mấy giây, anh lạnh lùng nói với cô, “Đại tiểu thư xác định muốn vào trong với trạng thái này?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-195.html.]

Chiến Cảnh Hi, …

Cắn răng thật mạnh, cô nhướng mày nhìn thẳng vào anh, dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm xinh đẹp quyến rũ, “Chu Nghiên Xuyên.”

Cô giòn tan gọi tên anh, “Bây giờ tôi càng nhìn anh càng thấy anh thần kinh lại biến thái.”

Thần kinh lại biến thái?

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng nhìn cô, thản nhiên nói, “Nếu đã như vậy, chi bằng bây giờ tôi quay về?”

“…”

Hai người vừa đi đến huyền quan của biệt thự đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Chiến Kiến Đông, tâm trạng có vẻ rất tốt, Chiến Cảnh Hi thay dép lê xong thì sững người, sau đó nhìn sang người giúp việc bên cạnh, “Là anh trai em về rồi sao?”

“Không phải đâu đại tiểu thư,” người giúp việc trả lời, “Là một thanh niên họ Phó nói là đến thăm hỏi chủ tịch, phu nhân liền giữ anh ấy lại cùng ăn cơm tối.”

Chiến Cảnh Hi nhíu mày, “Họ Phó?”

“Ừm.” Người giúp việc cười với cô, “Trông nho nhã, đeo kính, rất đẹp trai.”

Họ Phó, lại còn trẻ tuổi, đeo kính nữa, vậy chắc chắn là Phó Viễn Hàng rồi.

Chỉ là, sao anh ta lại đến đây?

Chiến Cảnh Hi mải mê suy nghĩ những điều này nên không hề chú ý đến ánh mắt của Chu Nghiên Xuyên đang ngày càng sâu, ngày càng nặng nề hơn khi nhìn cô.

Có lẽ ánh mắt của anh quá mức nóng bỏng, Chiến Cảnh Hi đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, chú ý đến ánh mắt anh chưa kịp thu lại, cô khó chịu nhướng mày, “Cũng không phải tôi bảo anh ta đến, anh hung dữ cái gì?”

Mím chặt môi thành một đường thẳng, Chu Nghiên Xuyên lạnh giọng đáp trả cô, “Đại tiểu thư, không ai cứu được cô đâu, trước khi tôi chưa chơi chán cô, cô ngoan ngoãn cho tôi!”

Chương 105: Chu Nghiên Xuyên sao có thể là Chu Nghiên Xuyên trước kia được

Hừ.

Loading...