Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 153

Cập nhật lúc: 2024-09-14 10:41:03
Lượt xem: 6

Cửa hàng nhỏ hơn Chiến Cảnh Hi tưởng tượng, trang trí cũng rất đơn giản, nhưng quần áo trẻ em bán bên trong lại là những kiểu dáng mà bên ngoài không có, đặc biệt là quần áo bé gái, không chỉ chiếc nào cũng rất đẹp mà chất vải sờ vào cũng rất thoải mái.

Kể từ khi Noãn Noãn sinh con, Chiến Cảnh Hi coi như là đã hiểu biết kha khá về mảng quần áo trẻ em, vì vậy, cô có thể khẳng định những bộ quần áo này tuyệt đối không phải là hàng hiệu nổi tiếng nào.

Đi dạo một vòng, cô phát hiện trong cửa hàng hầu như không có quần áo bé trai, chủ yếu là quần áo bé gái, váy đủ mọi lứa tuổi, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, chiếc nào cũng rất đẹp, khiến cô, một người chưa có con, nhìn cũng muốn mua vài chiếc.

Cuối cùng, cô ấy ngẩng đầu lên, thờ ơ liếc nhìn toàn bộ cửa hàng, quả nhiên mọi ngóc ngách đều có camera giám sát. 

Suy nghĩ hai giây, cô ấy chỉ vào vài chiếc áo len màu xanh nhạt ít ỏi rồi nói: "Làm phiền gói hết mấy cái này cho tôi."

Một nhân viên bán hàng vội vàng tiến lên bắt đầu sắp xếp mấy chiếc áo len đó, sau đó như nhớ ra điều gì liền hỏi: "Cô ơi, thấy cô nãy giờ cứ nhìn mấy cái váy nhỏ kia, có muốn lấy luôn vài cái không ạ? Hàng nhà em tuy không phải thương hiệu lớn gì, nhưng chất liệu, kiểu dáng, đường may đều là hàng đầu đấy ạ."

"Để lần sau nhé." Chiến Cảnh Hi vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cô nhân viên trẻ tuổi: "Lát nữa cô có thể giúp tôi bê mấy thứ này ra xe được không?"

"Tất nhiên là được rồi ạ." Cô nhân viên bán hàng vui vẻ đồng ý.

Vài phút sau, Chiến Cảnh Hi ngồi vào ghế lái, thấy cô nhân viên đã lần lượt đặt những túi đồ đã được đóng gói lên hàng ghế sau, cô gọi cô ấy lại, lấy từ trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 100 tệ đưa cho cô ấy: "Cảm ơn cô."

"Cái này..." Cô nhân viên có vẻ khó xử nhìn cô ấy.

"Cứ cầm lấy đi." Chiến Cảnh Hi vừa nói vừa dùng những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng: "Hôm qua có phải có một người đàn ông rất phong độ đến cửa hàng không?"

Nghe cô ấy nói vậy, cô nhân viên không do dự nữa mà nhận lấy tiền, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm qua đúng là có một người đàn ông rất cao và đẹp trai đến cửa hàng, anh ấy là khách quen của chúng em rồi, mỗi lần đến cũng giống như cô, không nói nhiều, nhưng mua đồ rất nhanh, chưa bao giờ mặc cả!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-153.html.]

Chiến Cảnh Hi nhướng mày: "Đồ nhà cô cũng không rẻ, tôi cứ tưởng mình ra tay đã đủ hào phóng rồi."

"Hehe." Cô nhân viên cười: "Có lẽ là vị tiên sinh kia rất cưng chiều con gái mình thôi ạ."

Chiến Cảnh Hi im lặng: "Anh ta nói với các cô là anh ta có con gái rồi à?"

"Anh ấy mỗi lần đến cũng chẳng nói chuyện nhiều với chúng em, lạnh lùng lắm, làm sao chúng em dám hỏi gì anh ấy chứ, là chúng em thấy mỗi lần anh ấy chọn váy cho bé gái đều rất chăm chú và có vẻ rất có kinh nghiệm, nên đoán anh ấy chắc là đến mua đồ cho con gái mình, nếu không thì sẽ không để tâm như vậy."

Bàn tay đang nắm vô lăng bỗng siết chặt, Chiến Cảnh Hi cắn chặt môi: "Cô nói mỗi lần anh ta đến đều mua gì?"

"Váy cho bé gái ạ!" Cô nhân viên cười hì hì: "Hơn nữa hình như anh ấy thích màu hồng hơn, à, ngay cả những món đồ chơi nhỏ thủ công do ông chủ nhà em làm, anh ấy cũng chỉ chọn màu hồng, hôm qua ông chủ còn than thở với chúng em rằng, nhìn anh ấy như vậy, chắc chắn là một ông bố cuồng con gái rồi!"

Ông bố cuồng con gái.

Vậy là, Chu Nghiên Xuyên có con gái rồi sao?

Qua chiếc kính râm to bản, cô nhân viên cũng không nhìn ra được cô ấy đang có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy cô ấy không còn vui vẻ như lúc đầu nữa, nhưng cô ấy cũng đâu có nói gì sai đâu nhỉ?

Cô ấy suy nghĩ một chút, vẫn tò mò hỏi: "Cô ơi, cô không sao chứ?"

Đôi mắt mèo xinh đẹp chìm xuống, Chiến Cảnh Hi cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ừm, tôi không sao, chỉ là hôm qua có người bạn đi ngang qua đây, nói là thấy có một người đàn ông rất phong độ vào cửa hàng của các cô, muốn tôi tiện thể hỏi thăm xem anh ta có độc thân không, giờ người ta đã có con rồi thì, phiền cô hôm nay đừng nói chuyện này ra ngoài nhé."

Nói xong, cô ấy lại đưa thêm một xấp tiền cho cô nhân viên.

Loading...