Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 149

Cập nhật lúc: 2024-09-14 08:00:24
Lượt xem: 3

Ngây người nhìn khung cảnh tiêu điều bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao, Chiến Cảnh Hi lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước khi cô một mình về khu biệt thự Lam Thủy Loan, vừa hay gặp Trương Tề đi ra khỏi nhà, sắc mặt ông ta vốn dĩ còn coi như ổn, nhưng sau khi nhìn thấy cô, liền lập tức thay đổi, không hề che giấu sự chán ghét và tức giận.

Nhưng dù sao cũng vẫn gọi cô một tiếng "Đại tiểu thư" như trước, lúc đó tâm trạng cô tốt, nên cũng lịch sự gọi ông ta một tiếng "Chú Trương". Lúc lướt qua nhau, Trương Tề đột nhiên gọi cô lại.

Chương 80: Đại tiểu thư, cô có biết có một cụm từ gọi là "ủ mưu đã lâu" không?

"Cô tưởng Chu Nghiên Xuyên thật lòng yêu cô sao? Đại tiểu thư, cô đừng ngây thơ như vậy, nếu cô không họ Chiến, nếu sau lưng cô không có Cảnh Thịnh, không có Chiến thị, cô tưởng Chu Nghiên Xuyên còn đối xử với cô như bây giờ sao? Bây giờ anh ta tỏ vẻ thanh cao, không màng danh lợi, cái gì cũng không cần, nhưng Đại tiểu thư, cô có biết có một cụm từ gọi là "ủ mưu đã lâu" không?"

"..."

Lúc đó khi Trương Tề nói những lời này hoàn toàn là vẻ mặt dạy dỗ chờ xem trò cười của cô, những lời này cô cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, nên cũng không để tâm lắm.

Lúc này ngay cả bản thân Chiến Cảnh Hi cũng không nói rõ được tại sao lại nhớ đến, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của ông ta: "Nhưng Đại tiểu thư, cô có biết có một cụm từ gọi là "ủ mưu đã lâu" không?"

Một lúc lâu sau, Chiến Cảnh Hi đứng dậy đi vào thư phòng của Chu Nghiên Xuyên, căn phòng không lớn, nhưng được anh ta dọn dẹp rất gọn gàng.

Bên cạnh máy tính có đặt một khung ảnh không to không nhỏ, bên trong là ảnh chụp lúc hai người đi du lịch Tây Ban Nha, lúc đó hai người đều ăn mặc rất thoải mái, trong cánh đồng hoa cúc bát ngát, cô tựa vào người anh ta cười ngọt ngào, còn anh ta thì cúi đầu nhìn cô, có lẽ là bị tâm trạng tốt của cô lây nhiễm, khóe môi anh ta cũng cong lên nụ cười nhàn nhạt, ngay cả đuôi mắt lông mày cũng ẩn chứa ý cười.

Đó là bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp lén, nhưng cả ánh sáng lẫn góc chụp đều rất đẹp, nên lúc đó khi nhìn thấy, cô đã lập tức in ra rồi đặt ở đây.

Ngồi trên ghế xoay nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, Chiến Cảnh Hi mở máy tính của Chu Nghiên Xuyên, đã lâu rồi cô không xem lại những bức ảnh chụp lúc hai người đi du lịch cùng nhau.

Tập đoàn Cảnh Thịnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-149.html.]

Khi thư ký ôm một chồng tài liệu đi vào, người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cửa sổ sát đất, vai rộng eo thon, đôi chân cũng dài miên man, mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngoài vẻ lạnh lùng còn toát lên thêm vài phần thần bí, chỉ cần đứng đó thôi, khí chất mạnh mẽ của người đứng đầu đã bộc lộ rõ ràng.

Ai có thể ngờ được, người này mấy tháng trước còn chỉ là vệ sĩ riêng của Chiến đại tiểu thư Kinh đô chứ?

Nói anh ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm cũng có người tin đấy!

Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều trong bộ váy đỏ của Chiến đại tiểu thư khi đến đây, trong mắt cô ấy lộ ra vài phần ngưỡng mộ, hai người thật sự rất xứng đôi!

Một lát sau, cô ấy đi tới. "Chu tổng, đây là mấy văn kiện cần ngài ký tên ạ."

Chu Nghiên Xuyên quay đầu nhìn cô ấy một cái, Triệu thư ký hiểu ý đặt tài liệu lên bàn làm việc.

Cô ấy đang định rời đi thì bị người đàn ông gọi lại. "Hủy bỏ hết các cuộc họp và gặp mặt khách hàng tối nay đi."

"Hả?" Triệu thư ký ngẩn người, buột miệng định hỏi tại sao, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng là không vui của người đàn ông, liền nuốt ngược câu hỏi vào bụng. "Vâng, Chu tổng, tôi sẽ sắp xếp ngay ạ."

Lúc này, Chu Nghiên Xuyên chậm rãi đi về phía bàn làm việc, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn Triệu thư ký. "Đại tiểu thư đến đây tâm trạng không tốt sao?"

Triệu thư ký, ...

Cô ấy cẩn thận nhớ lại, sau đó lắc đầu. "Không ạ, Đại tiểu thư rất vui vẻ, lúc cô ấy đi còn đặt trà chiều cho phòng thư ký nữa."

Đây là việc Chiến Cảnh Hi làm mỗi khi đến đây vào buổi chiều, Chu Nghiên Xuyên cũng không bất ngờ. "Cô ấy còn nói gì nữa không?" 

Triệu thư ký suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu: "Chỉ hỏi thăm gần đây ngài có bận rộn lắm không thôi, không có gì khác ạ."

Loading...