Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 126

Cập nhật lúc: 2024-09-13 16:36:23
Lượt xem: 4

"Ba tuy rằng gần đây không ở nhà nhiều, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến công ty, Chu lão đại, anh đừng взваливать hết mọi thứ lên người mình, em không muốn thấy anh mệt mỏi như vậy, những người như Trương Tề, lần sau nếu ông ta còn dám gây sự, anh cứ trực tiếp gọi bảo vệ đến lôi ông ta ra ngoài là được rồi!"

Nghe vậy, Chu Nghiên Xuyên ừ một tiếng nhẹ nhàng, một lúc sau, anh ta như nhớ ra điều gì, nhíu mày: "Vừa rồi ông ta nói mai mối em với Bách Thành, là ai?"

"Ồ, con trai ông ta đấy."

"Con trai ông ta?" Chu Nghiên Xuyên có chút ngạc nhiên.

"Đúng vậy, ông ta có một đứa con trai, chỉ là rất ít người biết."

Chiến Cảnh Hi thấy anh ta có vẻ hứng thú, lại nghĩ Trương Tề nhất thời cũng không thể rời khỏi công ty, liền kể chi tiết cho anh ta nghe: "Hình như bằng tuổi anh trai em, hoặc là hơn một tuổi, em quên rồi, vì Trương Tề ly hôn từ rất sớm, con trai ông ta mang họ của vợ cũ, chắc ông ta coi đó là một sự sỉ nhục nên rất ít khi nhắc đến, cộng thêm vợ cũ và con trai ông ta đã chuyển ra nước ngoài từ nhiều năm trước, người ở Kinh Đô đa phần cũng quên mất ông ta có con trai."

"Vậy thì tại sao ông ta lại muốn mai mối hai người?"

"Vì con trai ông ta đã thành đạt rồi呗." Chiến Cảnh Hi nhàm chán nghịch cúc áo sơ mi của anh ta, "Nghe nhị thúc nói là tuổi còn trẻ đã có chút thành tựu trong quân đội, hình như là mấy năm trước rồi, có một hôm Trương Tề đến nhà em ăn cơm, đột nhiên nói với ba em là sau này muốn em kết hôn với con trai ông ta, ba em anh biết đấy, ông ấy biết không giữ được anh trai em, nên luôn muốn tìm cho em một người có thể quản lý công ty, để tiện kế thừa sự nghiệp của ông ấy, nên nói nếu con trai ông ta sau này có thể về giúp ông ta quản lý công ty, thì ông ấy sẽ suy nghĩ, chuyện sau đó,"

Cô nhún vai: "Chu lão đại anh đều biết rồi đấy."

"Cậu ta ở cùng quân khu với nhị thúc em?"

"Không phải, Bách Thành ca ca là không quân, nhưng cụ thể ở quân khu nào thì em quên rồi, chỉ nhớ là một nơi rất khó tìm, lúc đó em còn nói đùa với cậu ấy là, nếu sau này em cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà ra đi đến chỗ cậu ấy, thì chắc chắn cả đời này bọn họ cũng không tìm thấy em."

Chiến Cảnh Hi vừa nói vừa cười ngọt ngào: "Lúc đó tuy không nói chắc chắn, nhưng em đã bảo Bách Thành ca ca gửi ảnh cho em rồi, đẹp trai hơn Trương Tề vạn lần, mặc quân phục không quân đúng là ngầu bá cháy!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-126.html.]

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, giọng Chu Nghiên Xuyên trầm thấp và lạnh lùng: "Em gọi cậu ta là ca ca?"

Chương 67: Chết từ trong bụng mẹ

Chiến Cảnh Hi chớp chớp mắt nhìn anh ta: "Có vấn đề gì sao?"

"..."

Chu Nghiên Xuyên thoáng khựng lại vì câu hỏi của cô, một lúc sau, anh cố tình lờ đi cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. 

Chỉ là một người bạn cùng tuổi anh trai cô và cũng là con trai của bạn bố cô thôi mà, gọi anh một tiếng cũng bình thường. 

Anh lại không thích cô ta, nên anh chẳng để tâm. 

Im lặng một chút, anh chuyển chủ đề không chút cảm xúc, "Đẹp trai thế này mà không thích à?"

"Không phải là bên cạnh đã có người đẹp trai hơn rồi sao?" Chiến Cảnh Hi bắt chước động tác thường ngày của anh, nhéo cằm anh, cười tươi như hoa, "Chậc chậc, bảo sao tự dưng lại hỏi kỹ thế, hóa ra Chu lão đại của chúng ta lại ghen rồi!"

Chu Nghiên Xuyên, "..."

"Chu lão đại à," Chiến đại tiểu thư lúc này gọi anh bằng giọng điệu ngọt ngào, "Anh yên tâm đi, tuy em là người cuồng nhan sắc, cũng rất thích ngắm trai đẹp, nhưng em tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bậy bạ đâu."

Cô nói rồi dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp mà ngày thường không có, cũng không phải là của cô, "Nhưng nếu có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em, thì mọi chuyện sẽ không nói trước được."

Bàn tay đặt trên eo thon của cô khẽ khựng lại, người đàn ông thản nhiên hỏi, "Ví dụ?"

Loading...