Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Ly Hôn, Vệ Sỹ Kiêm Chồng Cũ Trở Thành Tài Phiệt - Chương 102

Cập nhật lúc: 2024-09-13 00:32:26
Lượt xem: 8

Thương Tấn Bắc đang say giấc nồng bị giật mình, mở mắt ra thấy là anh ta, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa. "Mẹ kiếp anh ba, anh về lúc nào vậy? Sao không có tiếng động gì hết?"

Chu Nghiên Xuyên liếc anh ta một cái. "Có việc?"

"Mẹ kiếp, không có việc gì thì tôi không thể đến tìm anh sao?" Thương Tấn Bắc lắc lư đi theo sau anh ta, lúc này mới bắt đầu đánh giá văn phòng của anh ta từ trên xuống dưới. "Anh mở công ty thì cứ mở công ty thôi, sao lại tìm cái chỗ tồi tàn thế này, nhìn cả căn phòng cũng chỉ có cái ghế sofa là đáng giá, đại tiểu thư tặng anh đấy à?"

Cái ghế sofa đó?

Chu Nghiên Xuyên quay đầu nhìn cái ghế sofa trông rất sang trọng, không hiểu sao lại nhớ đến cảnh tượng ân ái với Chiến đại tiểu thư trên đó đêm cái ghế này được chuyển đến.

Ngay sau đó, anh ta dời mắt, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Không có việc gì thì cút về đi."

Thương Tấn Bắc,...

"Anh sợ cái gì? Tôi ăn mặc kín đáo thế này, ở đây cũng chẳng có ai quen tôi, hơn nữa..." Thương Tấn Bắc cười gian xảo, "Cho dù đại tiểu thư đến bây giờ cũng chẳng sao cả, chúng ta đã gặp nhau ở Tây Ban Nha rồi, tôi cũng đã nói với cô ấy rằng tôi là chủ cũ của anh."

Cái miệng anh ta cả ngày không biết sao lại lắm chuyện thế?

Chu Nghiên Xuyên lười nhìn anh ta, sau khi ngồi vào ghế giám đốc, anh ta bắt đầu xem tài liệu trên bàn làm việc, nghiêm túc và tập trung.

Thương Tấn Bắc sắp bị sự phớt lờ trắng trợn này của anh ta làm cho tức chết, anh ta ngồi phịch lên bàn làm việc của anh ta, chậm rãi nói ra mục đích của chuyến đi này. "Bảo bối sắp sinh rồi, nhớ anh lắm, anh lại không chịu liên lạc với cô ấy, cô ấy cứ suy nghĩ lung tung, nhất quyết bắt tôi đưa cô ấy đến tìm anh!"

Chu Nghiên Xuyên lập tức buông tài liệu xuống, ánh mắt nhìn anh ta như muốn lột da anh ta. "Anh đưa cô ấy đến đây?!"

Chậc chậc.

Quả nhiên vẫn phải là bảo bối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-ly-hon-ve-sy-kiem-chong-cu-tro-thanh-tai-phiet/chuong-102.html.]

Khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng, Thương Tấn Bắc nhướng mày. "Anh ba, anh đoán xem?"

Ánh mắt Chu Nghiên Xuyên lạnh đi vài phần. "Tôi đoán anh còn chưa muốn c.h.ế.t sớm như vậy."

Thương Tấn Bắc,...

Anh ta nhìn khuôn mặt đang bớt giận của người đàn ông, giả vờ thở dài. "Anh nói xem trên đời này sao lại trùng hợp như vậy? Vợ của Chiến Minh Hàn sao lại mang thai cùng lúc với bảo bối chứ? Nếu không, chúng ta cũng không cần phải cẩn thận như vậy, đại tiểu thư của anh cũng có thể sớm bắt đầu sống không bằng c.h.ế.t rồi."

Nói xong, đôi mắt đào hoa trêu chọc nhìn người đàn ông đang chăm chú xem tài liệu. "Nói đi nói lại, sau chuyện ở thị trấn Bình Vũ, anh ba, anh còn nỡ lòng nào ra tay với đại tiểu thư xinh đẹp yếu đuối hết lòng yêu thương anh vì anh mà hy sinh kia sao?"

Anh ta nói nhiều như vậy, sắc mặt Chu Nghiên Xuyên không hề d.a.o động, một lúc sau mới thản nhiên đáp lại một câu: "Anh không nói thì không ai bảo anh câm đâu."

"Tôi đây là lo lắng cho anh." Thương Tấn Bắc cảm thấy rất ấm ức. "Người khác cầu tôi quan tâm tôi còn lười để ý nữa là."

Nói xong, thấy anh ta thật sự rất bận, anh ta nhảy xuống bàn làm việc. "Thôi được rồi, tôi cũng chỉ muốn xem anh có bị thương ở thị trấn Bình Vũ hay không, nếu anh không sao, tôi cũng yên tâm rồi, đây này..."

Anh ta đưa điện thoại của mình cho anh ta. "Lát nữa tôi cũng phải đi rồi, bảo bối giờ này chắc không có việc gì, anh gọi video cho cô ấy đi, đỡ cho cô ấy lần sau gặp tôi lại đòi gặp anh."

"..."

Mười phút sau.

Chu Nghiên Xuyên trả điện thoại cho Thương Tấn Bắc, hiếm khi nói cảm ơn với anh ta.

"Lời cảm ơn của anh tôi không muốn nghe, tôi chỉ muốn anh mau chóng quay về."

Thương Tấn Bắc thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, trong đầu lóe lên ánh mắt dịu dàng như nước của anh ta khi nhìn bảo bối, anh ta bất giác nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp như hoa hồng của Chiến Cảnh Hi khi gặp cô ấy ở Tây Ban Nha.

Gặp nhau ở Tây Ban Nha hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng ở khoảng cách gần, anh ta thực sự bị Chiến đại tiểu thư làm cho kinh diễm, anh ta đã gặp không ít công chúa con nhà quyền quý, nhưng xinh đẹp và tính cách như Chiến đại tiểu thư thì thật sự rất ít.

Loading...