Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 93: Sẽ không tha cho cô ta

Cập nhật lúc: 2024-10-02 23:07:04
Lượt xem: 6

Mộ Hoan và Lục Ninh Hân trò chuyện rất vui vẻ. Hai người kết bạn trên WeChat rồi tiếp tục uống rượu.

"Rè rè."

Điện thoại của Nguyên Ninh rung trong túi một lúc, anh ta lấy ra và nhìn thấy tin nhắn từ Trình Dục Minh.

[Trình Dục Minh: Tôi có việc phải đi trước, đừng để Mộ Hoan gây chuyện.]

Nguyên Ninh ngẩng đầu nhìn Mộ Hoan đã hơi say, nhanh chóng nhắn lại.

[Nguyên Ninh: Yên tâm, Trình gia.]

Cất điện thoại vào túi, Nguyên Ninh ghé sát vào tai anh ấy: "Được rồi, uống thêm nữa là say đấy. Ông chủ có việc đi trước rồi, chúng ta cũng nên về thôi."

Trình Dục Minh đi rồi sao? Từ lúc vào nhà vệ sinh đến giờ vẫn chưa quay lại, bây giờ lại rời đi luôn.

Rốt cuộc có chuyện gì gấp đến nỗi không thể chào một câu?

Tâm trạng vui vẻ của Mộ Hoan  đột nhiên giảm đi một nửa. Anh ấy  gật đầu nhẹ, sau đó nhìn sang Lục Ninh Hân, giơ ly rượu lên chạm một cái: "Baby, uống xong ly này tôi phải về rồi, ngày mai còn có lịch trình. Có việc thì liên lạc qua điện thoại nhé."

"Được." Lục Ninh Hân cũng uống hơi nhiều, má đỏ ửng, ánh mắt có chút mơ màng. Cô ấy uống cạn ly rượu rồi nói: "Vậy tôi quay lại với các chị em đây, nói chuyện sau nhé."

Nguyên Ninh dìu Mộ Hoan rời khỏi quán bar "Dạ Sắc," đẩy anh ấy vào ghế sau xe rồi ngồi vào.

Mộ Hoan ngả người dựa vào ghế, lấy điện thoại trong túi ra, bật màn hình. Có vài tin nhắn mới nhưng không có tin nào từ Trình Dục Minh.

Anh ấy thở dài, nhắm mắt lại dựa vào ghế để nghỉ ngơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-93-se-khong-tha-cho-co-ta.html.]

"Cậu say hả?" Nguyên Ninh có chút lo lắng.

"Nếu đúng thì đừng có mà nôn ra xe đấy."

Mộ Hoan  vẫy tay, giọng uể oải: "Không sao, nghỉ một lát là được."

...

Lục Ninh Hân quay lại chỗ ngồi, các chị em vẫn đang uống rượu cùng mấy anh chàng, nhưng không thấy đâu bóng dáng của Lăng Niệm Niệm.

Người đâu rồi?

Lại chạy đi đâu nữa?

Lục Ninh Hân ngó quanh rồi đành hỏi những người còn lại: "Niệm Niệm đâu?"

Diệp Hiểu Điềm cũng hơi say, cô ấy cười khúc khích: "Cô ấy á, bị vị hôn phu đưa đi rồi."

"Gì cơ? Trình gia thật sự ở quán bar à?"

Lục Ninh Hân không dám tin. Ban nãy cô ấy còn ở với Lăng Niệm Niệm mà không hề thấy bóng dáng Trình Dục Minh.

Một chị em khác lập tức hào hứng: "Chứ còn gì nữa, lúc nãy cậu  không có ở đây đã bỏ lỡ một màn hay đấy. Cô em họ Lăng Niệm Niệm và bạn cô ta đến gây sự, bị Trình gia bảo vệ vợ đầy bá khí. Cái cảnh đó đừng nói là đã đời cỡ nào. Còn nữa, cô bạn tên là Tần Duyệt của cô em họ đó ăn nói không ra gì, bị Niệm Niệm tát cho một cái rõ đau, thật sảng khoái. Hahahaha."

Mình không ở đây mà bỏ lỡ nhiều chuyện vậy sao?

May mà Niệm Niệm không bị ức hiếp, nếu không thì thật là có lỗi quá.

 

Loading...