Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 90.1: Gặp nhau trong quán bar

Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:39:54
Lượt xem: 17

CHƯƠNG 90: GẶP NHAU TRONG QUÁN BAR

Chớp mắt lại là thứ sáu.

Sau khi tan tầm, Lăng Niệm Niệm hẹn Lục Ninh Hân và mấy chị em đi ăn một bữa tối thịnh soạn, sau đó đi thẳng đến Dạ Sắc.

Mặc dù tửu lượng của cô không tốt nữa nhưng cơn trầm cảm gần đây khiến cô muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa.

Khung cảnh truy hoan hưởng lạc ở quán bar có thể là cách tốt nhất để trút bớt căng thẳng.

Trước đây, chỉ thấy DJ chơi nhạc trên TV. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, đích thân trải nghiệm mới thật sự cảm nhận được hết cái không khí náo nhiệt ở quán bar. Tiếng nhạc của DJ khiến mọi người ở đó không ngừng lắc lư.

Ngay khi một vài người ngồi xuống, người quản lý quán bar đã rất nhanh tay phục vụ đồ uống cho họ, giống như trước đây.

Nhìn dãy bia và rượu bày trên bàn, Lăng Niệm Niệm vô thức nuốt nước bọt, c.h.ế.t thì c.h.ế.t thôi.

Sau khi ngồi xuống, họ cùng nhau uống bia.

Lăng Niệm Niệm cầm ly bia lên uống hết một hơi.

Tuy tửu lượng không tốt nhưng cô vẫn có thể uống nhanh như uống nước vậy.

Mọi người đều hiểu chuyện và không nhắc đến đoạn video kia, coi như không có chuyện gì xảy ra. Họ kéo Lăng Niệm Niệm đi khắp nơi để ngắm nhìn các anh chàng đẹp trai, mong muốn tìm ngay một người để cô bớt phiền muộn.

Lăng Niệm Niệm không có sở thích này nên  lấy cớ đi vệ sinh để cho mọi người chơi.

"Niệm Niệm, có muốn tôi đi cùng cậu không?" Lục Ninh Hân ôm cánh tay cô hỏi.

Mặc dù Lăng Niệm Niệm hiểu rõ mọi ngóc ngách của Dạ Sắc hơn bất kỳ ai, nhưng với tình trạng hiện tại của cô thì Lục Ninh Hân thật sự không thể yên tâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-90-1-gap-nhau-trong-quan-bar.html.]

Cô ấy không trực tiếp hỏi về tình hình hiện tại giữa Lăng Niệm Niệm và Trình Dục Minh như thế nào, nhưng từ việc một cô gái trước giờ dù chỉ là một lần cũng không muốn đặt chân vào quán bar nữa mà hôm nay lại chủ động mời mọi người tới đó thì có thể thấy rằng trong lòng Lăng Niệm Niệm bây giờ chắc hẳn đang không hề vui vẻ, muốn được trút giận.

Lăng Niệm Niệm khẽ mỉm cười, gương mặt ửng đỏ: "Không cần đâu, Tiểu Hân Hân, cậu cùng mọi người chơi đi, tôi đi rồi quay lại liền."

"Vậy cậu đi cẩn thận chút." Lục Ninh Hân nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Diệp Hiểu Điềm kéo Lục Ninh Hân, nhỏ giọng hỏi: "Ninh Hân, có phải Niệm Niệm với Trình gia..."

Lục Ninh Hân lắc đầu: “Tôi cũng không biết, nếu cô ấy không nói thì chúng ta cũng đừng hỏi. Hôm nay ra ngoài chơi là muốn làm cô ấy vui vẻ, vậy nên chuyện không vui thì đừng nhắc tới.”

"Được." Diệp Hiểu Điềm không nói thêm gì nữa, cô ấy cầm ly rượu lên kéo Lục Ninh Hân lại rồi nhìn về một hướng: "Cậu nhìn anh đẹp trai kia đi, nãy giờ anh ta cứ nhìn cậu hoài đó, có muốn qua đấy thử không?"

Ấn tượng đầu tiên của Lục Ninh Hân là anh chàng đẹp trai đó nhìn hơi quen quen.

"Được." Lục Ninh Hân đồng ý trong vô thức, theo nguyên tắc từ trước đến nay, cô ấy nhất định sẽ không chủ động bắt chuyện trước với con trai, nhưng anh chàng lần này dường như có một sức hút gì đó, làm cho chân tay Lục Ninh Hân không nghe lời nữa rồi.

"Này anh đẹp trai, chúng ta làm quen chút nhé."

Diệp Hiểu Điềm kéo Lục Ninh Hân ngồi ở trước mặt anh ấy, nhìn hai anh chàng đẹp trai bên trong rồi chào hỏi.

Lúc đến gần hơn, Lục Ninh Hân mới có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú cùng đôi mắt phượng đầy cuốn hút của anh ấy, dưới cái sống mũi cao là một đôi môi quyến rũ.

Tuy rằng anh ấy đã cố ý ăn mặc khác với ngày thường nhưng Lục Ninh Hân chỉ vừa nhìn một cái đã nhận ra ngay chàng trai trước mặt.

Đây không phải là Mộ Hoan sao?

Thần tượng của tôi!

 

Loading...