Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 81: Muốn gặp cô

Cập nhật lúc: 2024-09-25 08:56:20
Lượt xem: 22

Ngoại ô phía bắc Giang Thành.

Lăng Niệm Niệm và Mục Trì Tiện đang làm vòng khảo sát cuối cùng trong giai đoạn điều tra nghiên cứu.

Chỉ còn một khu vực cuối cùng còn chưa đi dò xét, Mục Trì Tiện nhìn Lăng Niệm Niệm đang đổ đầy mồ hôi: "Niệm Niệm, tôi qua bên kia xem, thời tiết nóng như này, cô tìm một quán trà sữa ngồi đi.”

“Tôi đi cùng anh.”

“Không cần đâu, cô đi nghỉ đi, tôi làm tí là xong. Xong tôi sẽ gọi điện cho cô.” Mục Trì Tiện mỉm cười: “Tôi đi đây, chờ tôi nhé.”

“Được.”

Lăng Niệm Niệm đi dọc theo đường phố về phía trước, không lâu sau thì nhìn thấy một tiệm trà sữa, trong lòng cô vui vẻ đang chuẩn bị đi vào, lại nhìn thấy dưới tàng cây đa phía trước cửa có mấy người phụ nữ đang ngồi hóng mát, miệng nói không ngừng.

Mọi người nói những người này chính là nguồn gốc của bát quái, mặc kệ họ biết hay không nhưng vẫn nói. Nếu như làm quen với họ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Lăng Niệm Niệm nhìn đám phụ nữ kia khẽ ha một tiếng, đi vào tiệm trà sữa.

Mười phút sau, cô mang theo bảy ly trà sữa đi tới cạnh đám phụ nữ kia, nhiệt tình cười nói: “Mấy chị, hôm nay nóng quá, uống chút trà sữa lạnh nhuận cổ họng đi.”

Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Một người phụ nữ trong đó nghiêm khắc mở miệng: “Cô gái này mời chúng ta uống trà sữa là có chuyện gì sao? Không cần ngại cứ nói thẳng đi. Chúng tôi xem có thể giúp được hay không, nếu không không dám uống ly trà sữa này.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Mấy người còn lại nói.

Lăng Niệm Niệm đi tới, tìm một vị trí cạnh bọn họ, vẻ mặt tươi cười.

“Cũng không có gì lớn, tôi vừa chuyển tới đây, đang định mua một căn nhà quang khu này, nên muốn nhờ các chị giới thiệu xem nơi nào ổn.”

“Cái này à, cô hỏi chúng tôi là đúng người rồi.” Chị gái kia đắc ý mỉm cười: “Chuyện khu này, chúng ta hiểu rõ nhất.”

“Thật sao? Vậy thì phiền mọi người rồi. Trà sữa này mọi người cầm đi, lát nữa hết lạnh đó.” Lăng Niệm Niệm ân cần đưa trà sữa trong tay tới tay bọn họ, mình cũng cắm ống hút vào uống nói chuyện phiếm.   

Bọn họ cứ như vậy ngồi ngươi một lời ta một câu đã được nửa giờ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-81-muon-gap-co.html.]

“Cô gái, chúng tôi phải về nhà nấu cơm, lời có thể nói đều nói cho cô rồi, chúng tôi đi trước đây.” Chị gái kia đứng dậy, lắc lắc ly trà sữa: “Cảm ơn ly trà sữa này nhé.”

“Mọi người đi thong thả.” Lăng Niệm Niệm đứng dậy mỉm cười đưa tiễn.

Bọn họ vừa đi, Lăng Niệm Niệm liền nhíu mày, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Mục Trì Tiện nhưng có số lạ gọi tới.

“Ai vậy?”

Đầu kia trầm mặc vài giây mới mở miệng: “Là tôi.”

Sao lại là anh?

Lúc này Lăng Niệm Niệm mới nhớ tới, hôm qua cô đã xóa số điện thoại của Trình Dục Minh trong cơn tức giận.

Nhưng anh gọi điện thoại cho cô làm gì?

Chẳng lẽ là nhìn thấy video ngày hôm qua, cảm thấy cô mất mặt?

Giọng nói Lăng Niệm Niệm không còn ấm áp như ngày xưa, rất bình tĩnh: “Chuyện gì?”

“Ông nội đang nằm viện, muốn gặp cô.”

Trong lòng Lăng Niệm Niệm trở nên căng thẳng, sốt ruột không thôi: “Cái gì! Tại sao có thể như vậy, bây giờ ông nội thế nào, đang ở đâu?”

Nghe thấy giọng nói sốt ruột của Lăng Niệm Niệm, Trình Dục Minh có chút xúc động: Mặc kệ cô thế nào nhưng vẫn rất quan tâm tới ông nội.

“Ông không sao rồi, bệnh viện Từ Nhân, phòng 709.”

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Lăng Niệm Niệm lập tức cúp điện thoại, gửi tin nhắn wechat cho Mục Trì Tiện, đón một chiếc taxi rồi đi lên.

“Bệnh viện Từ Nhân, nhanh lên.”

 

Loading...