Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 54: Mục lão sư

Cập nhật lúc: 2024-09-09 11:05:01
Lượt xem: 19

Mỗi ngày Lăng Niệm Niệm đều đi làm đúng giờ..

“Mọi người, công việc trên tay dừng lại một chút, họp rồi.” Hàn Đình vỗ vỗ tay, triệu tập mọi người đến phòng họp.

Lăng Niệm Niệm cầm quyển sổ và bút đi theo mọi người tới văn phòng.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia hội nghị bộ phận, những đồng nghiệp khác đều khinh bỉ liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô coi như không thấy.

Hàn Đình bảo trợ lý kết nối máy chiếu, mở một PPT trên mặt bàn, đứng dậy bắt đầu nói: “Các vị, gần đây ở ngoại ô thành phố có một khối đất chính phủ đang nhượng bộ, công ty tương đối hứng thú với dự án này. Nhưng trước mắt còn chưa nghiên cứu thị trường, đối với tiềm năng đầu tư của dự án này vẫn chưa rõ lắm nên cần chúng ta làm một bản báo cáo nghiên cứu thị trường trước tiên.tiên”

“Là mảnh đất ở phố Trường Hồng ngoại ô phía bắc sao?” Có người hỏi.

“Không sai. Mọi người có thể xem PPT này trước, là một ít giới thiệu về mảnh đất đó. Tiểu Mẫn, cậu giới thiệu cho mọi người một chút.” Hàn Đình nhìn về phía trợ lý Trương Tiểu Mẫn.

“Được, Hàn tổng.”

Trương Tiểu Mẫn ngồi ở vị trí vừa phát PPT giảng giải cặn kẽ vị trí địa lý của mảnh đất này, đồng bộ xung quanh và giá cả nhà ở gần đó.

“Tốt, sau khi Tiểu Mẫn giới thiệu,tôi nghĩ chắc mọi người cũng hiểu về mảnh đất này một chút rồi. Vậy có ai nguyện ý xung phong nhận việc đi làm thị trường nghiên cứu không?’

Một người đàn ông tướng mạo thanh tú, dáng người gầy gò đứng lên: “Hàn tổng, để tôi đi.”

Hàn tổng hài lòng gật đầu: “Được, vậy hạng mục này do Mục Trì Tiện phụ trách. Tôi nghĩ chắc mọi người còn chưa hiểu rõ Tiểu Mục lắm, hay là Tiểu Mục tự giới thiệu cho mọi người một chút đi.”

“Xin chào mọi người, tôi là Mục Trì Tiện, hôm trước mới vừa đến làm việc ở Bất động sản Lăng Viễn, đảm nhiệm chức vụ trưởng phân tích. Mặc dù tôi là người mới của công ty, nhưng thật sự là người già trong ngành bất động sản. Trước đây tôi đã làm việc ở cơ quan nghiên cứu bất động sản được 6 năm, hy vọng sau này trong công việc có thể giao lưu nhiều hơn với mọi người. Cảm ơn mọi người.”

Mục Trì Tiện đứng lên nói to rõ ràng, hoàn toàn đối lập dáng người gầy gò kia.

“Hoan nghênh.” Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-54-muc-lao-su.html.]

“Nhìn qua thì yếu ớt nhưng không ngờ tính cách lại như thế.”

“Đúng vậy. Ban đầu tôi tưởng là Tiểu Bạch công sở, không ngờ là thâm niên trong ngành.”

“Cho nên nói, người không thể nhìn bề ngoài. Tuy nhiên nhìn cậu ta trẻ thật, người không biết còn tưởng sinh viên đại học.”

Nhìn mọi người châu đầu ghé tai, Hàn Đình vỗ tay, ý bảo mọi người im lặng.

“Người mới vừa đến đã tích cực như vậy, tôi rất vui mừng, cũng hy vọng những đồng nghiệp khác đang ngồi đây cũng có thể thể hiện thái độ làm việc này.” Hàn Đình nhìn về phía Mục Trì Tiện: “Tiểu Mục, tôi sắp xếp cho cậu một trợ lý, dạy bảo cô ấy thật tốt.”

“Không thành vấn đề, Hàn tổng cứ sắp xếp.” Mục Trì Tiện mỉm cười.

Dù sao có thêm một người làm cùng sẽ không cô đơn.

Ánh mắt Hàn Đình quét qua toàn trường một phen, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Niệm Niệm.

“Niệm Niệm, cô đi theo Mục lão sư của chúng ta học tập cho tốt.”

Lăng Niệm Niệm hơi giật mình, cô không nghĩ tới Hàn Đình nhanh như vậy đã nguyện ý để cô bắt đầu nhúng tay vào hạng mục.

Cô đứng lên, hào phóng nói: “Được, tôi nhất định không phụ kỳ vọng của Hàn tổng.” Sau đó mỉm cười nhìn Mục Trì Tiện: “Mục lão sư, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không dám nhận, học tập lẫn nhau mà thôi.” Mục Trì Tiện khiêm tốn nói.

“Được rồi, hội nghị hôm nay tới đây, Tiểu Mục, Niệm Niệm, hai người ở lại một lúc.

“Được.”

    

 

Loading...