Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 50: Hai người đang làm gì!

Cập nhật lúc: 2024-09-07 22:32:05
Lượt xem: 44

Lúc điếu thuốc thứ năm dập tắt, Trình Dục Minh nhìn thấy Lăng Niệm Niệm đi giày cao gót cùng Trì Hâm Viễn đi ra, hai người song song, vừa cười vừa nói đi về phía chiếc xe Land Rover.

Bọn họ mới đi tới giữa đường, đột nhiên có một chiếc xe điện giống như mất lái vọt tới.

“Cẩn thận.”

Trì Hâm Viễn mắt nhanh tay lẹ kéo Lăng Niệm Niệm sang bên cạnh, che chở cô trong n.g.ự.c mình.

“Cậu không sao chứ?” Dường như giọng nói Trì Hâm Viễn vẫn chưa ổn định, anh ấy lo lắng nhìn Lăng Niệm Niệm trong lòng.

Động tác này quá mức mập mờ khiến Lăng Niệm Niệm không thích ứng được, cô cách xa Trì Hâm Viễn một chút rồi mới mở miệng: “Không sao.”

“Niệm Niệm, Trì Hâm Viễn, hai người đang làm gì vậy!” Trình Dục Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, mặt có chút âm trầm.

Cô hơi bất ngờ, khuôn mặt băng sơn của Trình Dục Minh khiến trong lòng cô có chút sợ hãi.

Anh vừa mới nhìn thấy cô ở trong n.g.ự.c Trì Hâm Viễn ư?

Liệu anh có hiểu lầm rồi trừ độ hảo cảm không?

[Xin chào ký chủ, Tiểu Lược phát động nhiệm vụ để Trình Dục Minh tự mình đưa cô về nhà, nhiệm vụ hoàn thành +5 điểm, tiếp nhận hay từ chối?]

[Không thể từ chối được.] Lăng Niệm Niệm nói thầm một câu rồi ấn nút tiếp nhận.

Đối với sự xuất hiện của Trình Dục Minh, Trì Hâm Viễn có chút kinh ngạc, ngõ nhỏ cũ kỹ này cũng có thể gặp được, thật đúng là trùng hợp.

“Trình Dục Minh, vừa rồi Lăng đại tiểu thư nhà anh thiếu chút nữa bị xe đụng, tôi chỉ bảo vệ cậu ấy mà thôi, anh đừng hiểu lầm.” Trì Hâm Viễn không chút hoang mang giải thích: “Đúng rồi, tại sao anh lại ở chỗ này?’

Trình Dục Minh cũng ý thức được mình đã mất khống chế, rõ ràng lúc ở trong xe nhìn thấy bọn họ thiếu chút nữa bị xe đụng, nhưng đảo mắt phát hiện Lăng Niệm Niệm bị Trì Hâm Viễn kéo vào trong n.g.ự.c liền mất bình tĩnh chạy tới.

May mắn Lăng Niệm Niệm kịp thời cách xa anh ấy, không tiếp tục trình diễn tiết mục mập mờ gì, nếu không Trình Dục Minh không thể cam đoan mình không động thủ đánh người.

Cho dù đó là bạn của mình!

“Tới đây ăn cơm.” Trình Dục Minh tùy tiện tìm một cái cớ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-50-hai-nguoi-dang-lam-gi.html.]

“Đúng lúc chúng tôi cũng tới ăn cơm, tuy nhiên đã ăn xong, chuẩn bị trở về. Dục Minh, anh ăn xong chưa?”

“Ăn rồi.” Lời ít ý nhiều.

“Nếu đã như vậy, hay là anh đưa Lăng đại tiểu thư nhà anh về nhà, tôi đi trước?” Trì Hâm Viễn thức thời nói, nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Niệm Niệm: “Niệm Niệm, vị hôn phu của cậu tới rồi, vậy tôi không tiễn cậu được, nếu không ai đó sẽ mất hứng.”

Mặt ngoài thì Lăng Niệm Niệm trưng ra vẻ không quan tâm rồi gật đầu, nhưng trong lòng cô đã vui như nở hoa.

Nếu thuận lợi như vậy để Trình Dục Minh đưa mình về nhà, vậy 5 điểm này quả thực rất dễ kiếm!

Trình Dục Minh nhíu mày, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận.

“Không, tôi còn có việc.” Trình Dục Minh nhìn về phía Lăng Niệm Niệm: “Đi trước đây.” Nói xong anh xoay người muốn trở về xe.

“Ôi, Dục Minh.” Lăng Niệm Niệm theo bản năng giữ c.h.ặ.t t.a.y anh, không muốn để anh đi như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động giữ c.h.ặ.t t.a.y Trình Dục Minh sau khi xuyên tới đây nên trong lòng vẫn rất sợ hãi, nếu như bị anh hất ra thì rất mất mặt.

Trình Dục Minh nhíu mày, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng đang níu lấy mình.

Anh không hất ra, cũng giống như không muốn hất ra.

Khoảnh khắc cô chạm vào, anh cảm thấy như có một dòng điện đang dâng lên lưng mình.

“Hả?”

Ánh mắt nghi hoặc của Trình Dục Minh chuyển từ dưới lên trên mặt Lăng Niệm Niệm.

Sắc mặt cô có chút đỏ, bởi vì ăn cay nên môi cũng đỏ, rất mê người, làm cho anh không rời mắt được.

“Đưa tôi về nhà, được không?”

Lăng Niệm Niệm nhìn ánh mắt của anh, thanh âm rất nhẹ, làm cho người ta đã quên cô từng kiêu ngạo ương ngạnh, vênh váo hung hăng cỡ nào.

 

Loading...