Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi ta nhặt được một vị tướng mù - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-14 19:40:29
Lượt xem: 1,408

Hốc mắt ta cay xè, không biết từ đâu lại có một sự thôi thúc khiến ta nói: "Đổng công tử, ta đồng ý, ta sẽ gả cho ngươi!"

Đổng Tiên "Á" một tiếng, lắp bắp hỏi: "Cái gì? À? Hả? Thật sao?"

"Hay là ngươi cân nhắc thêm đi?" Hắn ta nhìn ta, rồi lại nhìn Tiết Hoài.

Ta nhìn thấy dáng vẻ có phần bối rối của hắn ta, trái tim vốn đang do dự của ta đột nhiên trở nên an định.

"Đổng công tử, ta đã suy nghĩ kỹ rồi."

Ta bình tĩnh lại: "Ngươi cũng nên cân nhắc thêm đi, ta biết mình không phải là lựa chọn duy nhất của ngươi."

Dù sao thì Đổng gia cũng có quyền có thế, vị trí phu nhân Đổng gia chính là một miếng bánh ngon. Cho dù phu quân là người đoạn tụ thì có sao, biết đâu còn tốt hơn so với những phu quân không phải đoạn tụ khác, còn không phải lo sợ thiếp thất sinh ra thứ nhi thứ nữ. Ta có thể nghĩ đến điều này thì rất nhiều nữ tử thân bất do kỷ khác cũng sẽ nghĩ đến.

Đổng Tiên dẫn theo thị vệ rời đi.

Hắn ta vừa đi, ta cũng vội vã bỏ đi.

Dường như có một ánh mắt nhìn theo ta rất lâu từ sau lưng.

9.

Đổng Tiên đến cầu thân.

Sính lễ không nhiều cũng không ít, Hạ Thiên Thành rất vui mừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ta-nhat-duoc-mot-vi-tuong-mu/chuong-14.html.]

Ông ta không ngờ ta còn có thể tìm cho ông ta một mối thông gia như Đổng gia, đương nhiên ông ta không hề quan tâm đến vấn đề đoạn tụ.

Ông ta thậm chí còn nói thẳng với ta rằng: "Đổng Tiên là đoạn tụ, sau khi thành thân sẽ không mấy khi sủng ái ngươi, ngươi phải dựa vào bản lĩnh của mình để sớm mang thai."

Tiết Hoài vẫn đến dự tiệc như lời mời, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện cầu thân.

Đối mặt với sự bóng gió liên tục của Hạ Thiên Thành, hắn chỉ làm như không hiểu.

Những chuyện này đều không liên quan tới ta.

Có lẽ là sắp gả ta đi rồi, nên Vương thị đã sai người đến trang điểm cho ta.

Sau khi trát phấn thoa son, ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng mình đã đẹp hơn nhiều.

Đẹp đến mức thu hút được sự chú ý của *ngoại sanh đến thăm Vương thị.

*Cháu ngoại.

Tên ngoại sanh đó mặt đầy thịt mỡ, trông thấy ta thì mắt sáng lên: "Phủ thượng của cữu mụ từ bao giờ lại có một cô nương xinh đẹp thế này?"

Ta không quan tâm, dù sao ta cũng sắp xuất giá rồi.

Nhưng không ngờ, hắn ta đã đến chặn đường ta nhiều lần, đến lần thứ ba thì trực tiếp chạy đến tận viện của ta.

"Cữu mụ đã nói với ta, ngươi sắp gả cho tên thỏ đế Đổng Tiên kia!"

Loading...