Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi ta nhặt được một vị tướng mù - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-05-14 19:31:38
Lượt xem: 1,973

1.

Một năm sau, ta lại gặp lại Tiết Hoài trong một buổi yến tiệc ở Tướng phủ.

Ta mặc một chiếc váy dài màu hồng đất trông quê mùa, tóc tai thô ráp, làn da sạm đen, móng tay còn nhuốm màu do chăm sóc thảo dược lâu ngày.

Nếu không phải đang ngồi ở vị trí dành cho khách, thì chẳng khác gì những tên hạ nhân.

Hạ Gia Dư kiều diễm xinh đẹp, khi nàng ta ngồi xuống cạnh ta, đúng là khác nhau một trời một vực.

Một bên là tiên nữ, một bên là sâu đất.

Ta đang suy nghĩ không biết tại sao hôm nay họ lại cho ta dự tiệc, thì bỗng nghe thấy Hạ Gia Dư gọi một tiếng: "Tiết lang!"

Bất chợt ngẩng đầu lên, khi trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, đầu óc ta như bị ngưng trệ.

Dung mạo Tiết Hoài vẫn như ngày nào, tuấn tú mà sắc bén, tựa như mang theo sương gió nơi biên ải.

Thân hình cao lớn của hắn bước từng bước tới, khí thế vô cùng uy nghiêm.

Thiếu nữ xinh đẹp kia như chẳng hề hay biết, mặc kệ ánh mắt của người ngoài, vui vẻ áp sát vào người hắn.

Nàng ta đương nhiên không cần bận tâm đến người khác, ai ai cũng biết nàng ta là người được Tiết Đại tướng quân nâng niu trong lòng bàn tay, không ai dám bàn tán lời ra tiếng vào về nàng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ta-nhat-duoc-mot-vi-tuong-mu/chuong-01.html.]

Bốn năm trước, Tiết Hoài bị thương nặng trong trận chiến với Man Di, sau đó mất tích không rõ tung tích. Tướng lĩnh mới mà Đại Tề phái đi không ai sánh bằng hắn, Đại Tề liên tục bại trận, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn cách chờ quân địch kéo đến thành thì tình thế lại bất ngờ xoay chuyển - Tiết Hoài trở về.

Bên cạnh hắn còn dẫn theo một thiếu nữ, chính là Hạ Gia Dư.

Ta cố sức cúi gằm mặt xuống, thu vai lại, cố che giấu bản thân.

Nhưng Tiết Hoài vẫn nhìn thấy.

Hắn thuận miệng hỏi: "Vị này là?"

Hạ Gia Dư cười đáp: "Một người biểu tỷ xa của ta, đã đến tuổi xem mắt, nên đang tá túc ở nhà ta."

Chỉ vài câu ngắn gọn, đã phác họa rõ hình ảnh ta muốn bám víu cành cao.

Ánh mắt của những người xung quanh nhìn ta thêm vài phần khinh miệt.

Tiết Hoài hờ hững "Ừ" một tiếng.

Mặt ta đỏ bừng, tay chân luống cuống, nhưng rồi lại thấy hắn thờ ơ nhìn sang chỗ khác như nhìn một người xa lạ.

Tuy nhiên, Hạ Gia Dư lại không buông tha ta, nắm lấy tay áo hắn nói: "Tiết Lang, dưới trướng chàng có binh lính nào có thể giới thiệu cho biểu tỷ của ta không?"

Binh lính dưới trướng Tiết Hoài, những người khiến hắn nhớ mặt đều là tướng tài, tương lai tiền đồ vô lượng...

Loading...