Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI SỐNG LẠI, TÔI MUỐN THÀNH TOÀN CHO HỌ - Chương 13 - 14

Cập nhật lúc: 2024-05-04 00:32:25
Lượt xem: 6,306

CHƯƠNG 13 

"Biểu cảm vừa đỏ vừa xanh của Quý Tự đúng là tuyệt cú, tiếc là lại không quay lại được, nếu không có thể dùng làm chuẩn mực diễn xuất được luôn rồi". Giang Ninh Dật lè lưỡi, biểu cảm có chút tiếc nuối. 

Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, không kìm được mà cong cong môi. 

Quý Tự kiếp trước hận tôi phá hỏng tình yêu của anh ta, nhưng kiếp này tỉnh lại rồi lại tham lam muốn được tôi hy sinh vô điều kiện. 

Mọi chuyện tốt đẹp đều do anh chiếm hết, còn trông rất oai phong. 

Nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. 

Tôi và Quý Tự, chỉ là những người xa lạ đi trên hai con đường khác nhau mà thôi. 

Tôi tạm quên anh ta sang một bên, cùng Giang Ninh Dật đi thăm diễn viên nhập viện. 

Giang Ninh Dật nhỏ giọng nói: "Đã bảo vệ an toàn rồi mà, chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu". 

Trái tim treo lơ lửng của tôi được thả xuống, dặn dò anh nhất định phải chú trọng đến sự an toàn. 

Nói chuyện một lúc, đột nhiên tôi khựng bước rồi hỏi Giang Ninh Dật. "Tại sao lại diễn kịch trước mặt Quý Tự vậy?" 

Giang Ninh Dật đờ người ra: "Tôi, tôi nhận nhiều tiền của cô thế này, đây là công việc bonus! Lần sau nếu cô bị ép đi xem mắt thì tìm tôi nữa nhé..." 

Tôi nheo mắt: "Ồ?" 

Giang Ninh Dật ngẩng đầu: "Đừng có coi thường tôi là đạo diễn chứ, nhưng để tôi nói này... thôi được rồi, tôi đi trước đây. Lần sau rảnh sẽ trình bày với cô tuyệt kỹ của tôi". 

Giang Dật Ninh nói xong liền tháo chạy. 

Tôi nhìn bóng lưng luống cuống của anh, khẽ cười. "Đạo diễn Giang, hình như anh đi ngược hướng rồi". 

Giang Ninh Dật đột ngột phanh lại, rồi lảo đảo quay đầu, tăng tốc chạy ra khỏi đó. 

Dù là bóng lưng hoảng loạn, tôi vẫn nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của anh. 

Anh chàng này chẳng lẽ... Lại có kịch bản mới muốn quay, muốn lừa tiền của tôi? 

CHƯƠNG 14

Sau đó, thỉnh thoảng tôi còn nghe được tin tức của Quý Tự từ miệng cha tôi. 

Nghe nói Thẩm Như Nguyệt đã đến bệnh viện thăm Quý Tự . 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-song-lai-toi-muon-thanh-toan-cho-ho/chuong-13-14.html.]

Bây giờ Thẩm Như Nguyệt bị tàn tật ở cả hai chân, tương lai mờ mịt. 

Khi biết được tin Quý Tự tỉnh lại, chắc chắn sẽ nắm thật chặt anh. 

Quý Tự như vừa nằm ba năm, não cũng bị hỏng luôn rồi. 

Thẩm Như Nguyệt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà Quý, nói rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác. 

Chỉ cần khóc lóc kể khổ, thế là anh lại tha thứ cho Thẩm Như Nguyệt. 

Sau khi biết chuyện, bà Quý trực tiếp nhốt Quý Tự lại, không cho anh gặp Thẩm Như Nguyệt. 

Quý Tự giả vờ nghe theo bà, sau lưng lại tự ép mình, đẩy nhanh tiến độ phục hồi. 

Nhưng cơ thể trước kia vốn bị người giúp việc phụ bạc đối xử tệ bạc tận hai năm trời, bây giờ lại tập luyện cường độ cao như vậy, thế là bị què luôn một chân! 

Sau đó thừa lúc bà Quý không chú ý, lẻn ra khỏi nhà họ Quý, cùng Thẩm Như Nguyệt bỏ trốn. 

Khi bà Quý biết được, thì lập tức ngừng hết mọi thẻ của Quý Tự. 

Đường sống của anh ta bị cắt đứt. 

Chúng tôi đều rất rõ ràng, Thẩm Như Nguyệt nhắm vào tiền của Quý Tự mà thôi. 

Nếu Quý Tự thực sự trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Thẩm Như Nguyệt sẽ tuyệt đối không an phận. Bà Quý là đang ép anh ta quay về. 

Nhưng lần này, cha tôi đã hoàn toàn từ bỏ, không còn nhắc đến chuyện báo ơn hay hôn ước nữa. 

"Cái thằng Quý nhà đó, sao lại không sáng suốt gì cả vậy! Giữa cha nó và Qúy phu nhân cũng chẳng có tình cảm gì, chẳng phải vẫn hạnh phúc nâng đỡ nhau cả đời sao..." 

Mẹ tôi vặn tai ông: "Anh mới là người không sáng suốt, cứ mãi muốn đẩy con gái vào vực sâu". 

Hai người vừa trêu chọc vừa cãi nhau, lại bắt đầu ầm ĩ. 

Không lâu sau, cha tôi bịt tai lại đến bên tôi. 

"Ninh Ninh, đừng buồn, bố sẽ giới thiệu cho con nhiều anh tài tuấn khác!" 

Tôi không cảm xúc nhấc cặp lên rời đi. "Bố ơi, con đột nhiên nhớ ra có một cuộc họp phải tham gia, con đi trước". 

Xong rồi, lại thêm một người sắp xếp xem mắt cho tôi nữa. 

 

Loading...