Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 69

Cập nhật lúc: 2024-09-24 17:12:00
Lượt xem: 74

Kỷ Sơ Hoà ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Tạ Tư Duệ đang nằm bất động, xắn tay áo lên: “Lớp học của mẹ Tiểu Hòa Miêu bắt đầu rồi, trẻ em bị ngất không tỉnh, đa phần là giả vờ, hãy dùng chiêu tát của mẹ Tiểu Hòa Miêu, giải độc, chống ngất, trị giả bệnh.”

Người nằm trên đất run lên bần bật.

Mắt Lục Nam sáng lên: “Thiếu gia động rồi, thiếu gia động rồi! Tiểu thư Kỷ, cô làm phép giỏi thật!”

Tạ Tư Duệ thực ra đã tỉnh từ sớm, chỉ là không muốn đối mặt với thực tại. Cậu ta sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ mất mặt thế này.

Thà đối mặt với cái c.h.ế.t đi, còn hơn là mở mắt ra mà phải đối diện với sự xấu hổ.

Nhưng trời không chiều lòng người, Lục Nam ép cậu ta đến nỗi muốn ói ra máu, ngừng ép rồi cũng không đưa cậu ta đi bệnh viện, lại tìm Kỷ Sơ Hoà dọa cậu ta.

Về nhà mà không trừ hết tiền thưởng năm nay của Lục Nam thì cậu ta không mang họ Tạ!

Tạ Tư Duệ vẫn không mở mắt, cậu ta không tin Kỷ Sơ Hoà dám đánh cậu ta!

Lục Nam thấy cậu ta lại bất động, lập tức nhường chỗ: “Tiểu thư Kỷ, thiếu gia lại không động đậy, cô mau tát một cái đi.”

Tạ Tư Duệ: ?

Lục Nam, tiền thưởng năm sau của anh cũng không có!

Tạ Tư Duệ hơi sợ người phụ nữ điên Kỷ Sơ Hòa này sẽ thật sự ra tay, con ngươi chuyển động, định giả vờ từ từ tỉnh lại.

Tuy nhiên, vừa mở mắt được một khe hở, một cơn gió rít qua.

“Bốp——”

Trước mắt Tạ Tư Duệ tối sầm lại.

Trong giây phút trước khi ngất đi, cậu ta chợt hiểu ra.

Thì ra là chưởng phong.

“Thiếu gia của tôi ơi!”

Lục Nam quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài.

“Đến rồi đây, đến rồi đây!” Thiết Tử kéo xe lừa chạy tới, Vương Tiểu Chuy ngồi phía sau lắc lư.

“Xe cứu thương không vào thôn được, tôi kéo cậu ấy ra đầu thôn, mau lên xe!” Thiết Tử quay lại nhìn Vương Tiểu Chuy đang nghiêng ngả, hét lên: “Xuống xe đi, để cho chú cá c.h.ế.t ngồi.”

Vương Tiểu Chuy “ồ” một tiếng, nhanh nhẹn leo xuống xe kéo. Thiết Tử giúp Lục Nam kéo Tạ Tư Duệ lên xe lừa: “Hòa Tử, tôi đưa bọn họ đi trước, cô giúp tôi trông Vương Tiểu Chuy một chút, đừng để nó chạy lung tung.”

Kỷ Sơ Hòa gật đầu đồng ý, vẫy tay gọi Vương Tiểu Chuy: “Lại đây.”

Xe lừa lại lắc lư đi, Vương Tiểu Chuy tròn mắt nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên đập đùi: “Chết rồi! Pháo của em rơi trên xe lừa rồi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-69.html.]

“Phì lộp bộp, bùm bùm——”

Mọi người có mặt đều lặng lẽ che mắt lại.

Tổ chương trình gọi xe cứu thương, chia một số nhân viên đến bệnh viện cùng Tạ Tư Duệ. Ồn ào thế này, đạo diễn sợ đến toát mồ hôi, nhưng vẫn chuyên nghiệp tuyên bố tiếp tục phát sóng trực tiếp.

Nhiệm vụ của nhóm Tạ Tư Duệ chưa hoàn thành, mấy người quay lại trước chuồng gà, Lạc Đình Phỉ dũng cảm đứng ra, tự nguyện xin đi: “Tôi, tôi đi.”

Sợ xảy ra chuyện gì, lần này người dân trong thôn cố ý đuổi gà ra nhốt vào một bên, để Lạc Đình Phỉ yên tĩnh nhặt trứng.

Tiếp theo là nhiệm vụ của nhóm Kỷ Sơ Hòa. Vừa nãy khi đuổi theo Tạ Tư Duệ, Kỷ Sơ Hòa ném con gà ra ngoài, giờ một đám gà tụ lại, khó phân biệt con nào.

Cô quét mắt một vòng, bước vào sân, thấy một con gà thu mình trong góc, cánh khép lại, đầu gần như chui xuống đất.

“Là mày rồi!” Kỷ Sơ Hòa nhanh tay nắm lấy cổ nó: “Kiếp sau học cái câu ‘giấu đầu hở đuôi’ đi.”

“Quác quác quác——”

[Gà: Gà gà tôi à, sắp c.h.ế.t rồi nè]

[Kiếp sau làm con gà có học thức]

[Hu hu hu gà tội nghiệp, tôi đóng góp một đôi đũa]

[Tôi đóng góp cái bát]

Bắt được gà rồi, mọi người chuyển sang địa điểm khác. Tổ chương trình đặt một chiếc bàn ở trong sân, trên đó có thớt và dao.

Kỷ Sơ Hòa định nhanh chóng xử lý con gà, nhưng nhân viên chạy tới yêu cầu cô dạy học trực tiếp.

“Giết gà?” Kỷ Sơ Hòa nghi ngờ nhìn con gà đã bị cắt cổ: “Cậu chắc chắn cái này có thể phát sóng?”

Tổ chương trình này còn bùng nổ hơn cô nữa à?

“Chúng tôi sẽ mã hóa trực tiếp, cô Kỷ không cần phải lo lắng.”

Bọn họ cũng không muốn, chỉ là khán giả yêu cầu. Chính xác hơn là fan của Tạ Tư Duệ.

Kỷ Sơ Hòa tát thần tượng của bọn họ phải ngất xỉu đưa vào bệnh viện, bọn họ hận không thể xé cô ra, nhưng do vệ sĩ của Tạ Tư Duệ đề xuất, nên Kỷ Sơ Hòa chiếm lý.

Không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể yêu cầu tổ chương trình phát sóng trực tiếp cảnh Kỷ Sơ Hòa g.i.ế.c gà.

Thời buổi này làm gì có minh tinh nào biết làm chuyện này, Kỷ Sơ Hòa dù không sợ gà nhưng chắc chắn không tự tay giết, nhất định là nhờ người khác làm!

Hôm nay bọn họ muốn vạch trần bộ mặt thật của cô!

_______

Truyện đã full trên truyệnHD và Dtruyen. chương được đăng theo truyệnHD

Loading...