Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Đồng Sàng Với Yêu Hoàng - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:58:32
Lượt xem: 225

Nhớ lại lời chàng nói khi rời đi, ta hỏi Thượng Thần: "Thượng Thần, tơ tình của con còn cứu chữa được không?"

Ông ấy đặt hai ngón tay lên trán ta, thăm dò một lượt thức hải của ta. Sau khi rút tay ra, sắc mặt ông có chút nặng nề.

"Tiểu nha đầu, hay là con cứ lấy hết cả rương này đi."

Thượng Thần nói, tơ tình là thứ bẩm sinh, ai cũng có một sợi, một số người sẽ có hai đến ba sợi. Trường hợp như ta khá hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có. Lúc đầu khi vào thức hải của ta, thấy mấy sợi tơ tình rối như tơ vò, ông ấy cứ ngỡ ta cũng giống những người từng gặp trước đây, đều mắc bệnh.

Vì vậy, ông ấy không suy nghĩ nhiều, cứ thế cắt phăng đi. Nhưng lần này xem xét lại, ông ấy phát hiện nửa sợi còn lại của ta khác với những sợi đã bị cắt năm đó.

"Khác ở chỗ nào?"

"Sợi này là của chính con, còn những sợi trước kia là do người khác gieo vào thức hải của con."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-dong-sang-voi-yeu-hoang/7.html.]

Chuyện gieo tơ tình ta đã từng nghe nói, trong sáu cõi thì Yêu giới là giỏi nhất. Vạn năm qua, chuyện người và yêu yêu nhau nhiều không đếm xuể, nhưng yêu thì trường sinh, người lại có tuổi thọ ngắn ngủi. Vì vậy, yêu si tình sẽ nhân lúc người kia qua đời, trồng thêm cho họ một sợi tơ tình.

Mong họ nhớ đến mình, để kiếp sau còn có cơ hội nối lại duyên xưa. Loại tơ tình này không tự nhiên sinh ra, mà là do yêu hao tổn tu vi của mình, luyện chế mà thành. Thức hải của ta mọc ra nhiều tơ tình như vậy, người trồng cho ta nhất định là người có tu vi cực cao.

Liệu có phải là Vân Linh không?

Nhưng tại sao trong số tơ tình nhiều như thế, ta chưa từng thấy mặt chàng?

Thấy ta hoang mang, Thượng Thần cứ ngỡ ta đang chìm đắm trong nỗi buồn mất nửa sợi tơ tình, ông vỗ vai ta, an ủi: "Tiểu nha đầu, cũng không phải là không có cách. Tơ tình sở dĩ gọi là tơ tình, tự nhiên là cần có tình yêu để bù đắp. Nếu có một ngày, con gặp được một tình yêu khắc cốt ghi tâm, tơ tình này có lẽ sẽ tự mọc ra."

Những lời còn lại ông ấy không nói, nhưng chúng ta đều hiểu. Người chỉ có nửa sợi tơ tình vốn dĩ sẽ không yêu một người một cách kiên định, huống hồ cũng chẳng có ai cứ mãi quẩn quanh bên cạnh một người luôn đẩy mình ra xa. Đây là một câu trả lời không có lời giải đáp.

Gặp lại Vân Linh đã là nửa năm sau. Chàng vác một chiếc túi lớn, bên trong toàn là linh thảo và linh dược.

Loading...