Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Đồng Sàng Với Yêu Hoàng - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-22 15:59:48
Lượt xem: 329

Ta thận trọng thò đầu ra, hỏi chàng: "Vân Linh, lời hứa đáp ứng điều ước của thiếp còn hiệu lực không?"

"Vẫn còn."

"Vậy sau khi chàng ra ngoài, hãy tiêu diệt Ma tộc, khôi phục Yêu giới, được không?"

"Ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn chúng, đây là nguyện vọng chung của chúng ta, ta cũng nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài."

Tuy Vân Linh đã bình phục, nhưng tu vi và pháp lực vẫn còn kém xa để chống lại Ma tộc. Trên người chàng có một thanh kiếm, là thần vật thượng cổ, nhưng vì tu vi chưa đủ, chàng không thể phát huy hết sức mạnh của nó.

Chỉ có ta biết cách mở ra thanh kiếm đó. Thanh kiếm đó từng là bảo bối của Hoa Yêu tộc, sau đó để chống lại ngoại xâm, nội công của ta đã tặng nó cho nội công của Vân Linh.

Có hai cách để mở thanh kiếm cổ, một là người có tu vi cực cao dùng pháp lực, hai là người thuộc dòng dõi Hoa Yêu dùng huyết mạch hiến tế. Đáng lẽ ta đã c.h.ế.t từ lâu, những năm qua nếu không có chàng, ta không thể sống đến ngày hôm nay.

Giờ đây chàng đã bình phục, vì tương lai của Yêu giới, vào một đêm chàng ngủ say, ta đã rút thanh kiếm đó ra, tự vẫn dưới ánh cỏ huỳnh quang. Máu chảy dọc theo vân kiếm, trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng Vân Linh khóc.

Chàng khóc rất đau lòng, nhưng ta không còn nghe rõ chàng nói gì nữa. Trước khi ý thức tan biến, ta chợt nhớ lại, ngày hôm đó bên ngoài bức tường đá, chàng từng nói với ta: "A Dao, ta nhất định sẽ đưa nàng ra ngoài."

Lúc đó ta không nói gì, luôn cảm thấy hoa tàn thì nên c.h.ế.t dưới vực sâu. Nhưng giờ đây, sắp lìa đời, cuối cùng cũng được giải thoát, ta lại thầm niệm trong lòng một tiếng "Được".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-dong-sang-voi-yeu-hoang/10.html.]

Giá như có nếu như, giá như có kiếp sau. Ta giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Vân Linh đang túc trực bên cạnh. Ta đã hôn mê mấy ngày đêm, chàng ở bên cạnh chăm sóc, chưa từng chợp mắt.

"Vân Linh, ta nhớ ra rồi."

Ta khẽ lên tiếng, lại thấy trong mắt chàng lóe lên một tia hoảng hốt, vội vàng ôm ta vào lòng, vỗ về như dỗ dành trẻ nhỏ.

"A Dao, chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, quá khứ đau buồn của nàng, chúng ta hãy cùng nhau quên đi."

Hóa ra chàng ngày đó muốn nói lại thôi, là vì sợ ta nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ.

“Đi thôi, ta đưa nàng rời khỏi đây, không cần bù đắp tơ tình nữa, cũng không cần nàng chịu trách nhiệm, ta chỉ cần đời này nàng được vui vẻ, hạnh phúc, là Đồ Dao tốt nhất trong sáu cõi này."

Chàng kéo tay ta định bước đi, ta níu tay áo chàng, dừng lại.

"Vân Linh, để ta xem lại, xem chúng ta sau này.”

Tất cả ký ức của ta về kiếp trước đều dừng lại ở ngày tự vẫn. Hôm nay nhờ thần lực, cuối cùng ta cũng được thấy những chuyện xảy ra sau đó. Sau khi ta tế kiếm, Vân Linh đau đớn khôn nguôi, chàng ôm t.h.i t.h.ể ta rời khỏi vực sâu.

Sức mạnh của cổ kiếm đã giúp chàng tăng tiến tu vi, chàng đem ta phong ấn trong băng, một mình tiêu diệt vạn ma. Tàn dư Ma tộc chạy về Ma giới, Vân Linh tái tạo lại Yêu giới, ban ngày chàng là Yêu Hoàng nghiêm nghị, ban đêm lại khóc đỏ mắt bên cạnh t.h.i t.h.ể ta.

 

Loading...