Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi đổi thể chất với tỷ tỷ thành thể chất succubus, ta tung hoành ngang dọc - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-08 18:01:42
Lượt xem: 2,824

11.

Hoàng đế biết được bát canh sâm đưa đến cho tỷ tỷ uống lại có bỏ hoa hồng, trong nháy mắt mặt rồng giận dữ, ra lệnh cho người điều tra rõ ràng chuyện này.

Điều tra một hồi, liền tra đến hoàng hậu và mấy phi tần không có con.

Sau khi thẩm vấn cẩn thận mới biết được thì ra mấy người này sau khi biết được tỷ tỷ mang thai trong bụng là ngũ thai, liền quyết định liên thủ trừ khử tỷ tỷ, giữ lại con mà g.i.ế.c mẹ, để chia nhau năm đứa con của tỷ tỷ cho bọn họ nuôi dưỡng.

Hoàng đế sau khi biết được chuyện này vô cùng tức giận.

Ngay lập tức giáng chức mấy phi tần, trách mắng hoàng hậu, đồng thời tước bỏ phượng ấn của hoàng hậu.

Trong lúc nhất thời, trước điện của tỷ tỷ toàn là tiếng cầu xin, nhận lỗi của các phi tần.

Anan

Nhưng hoàng đế căn bản không hề động lòng, mà rất nhanh đã vào tẩm điện thăm tỷ tỷ.

Phụ nữ sau khi sinh con, vốn dĩ sẽ vô cùng yếu ớt.

Nhưng may mắn là vừa rồi ta có truyền linh khí cho tỷ tỷ, khiến cho bây giờ tỷ ấy vẫn còn chút sức lực.

Lúc này sắc mặt tỷ tỷ mặc dù vẫn tái nhợt nhưng chỉ cần trang điểm một chút liền trông vô cùng đáng thương, khiến người ta đau lòng.

"Hoàng thượng, ngài đến rồi." Tỷ tỷ vẻ mặt yếu đuối nhìn hoàng đế.

Hoàng đế lập tức tiến lên nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ tỷ: "Ái phi, vất vả cho nàng rồi."

Tỷ tỷ mỉm cười nhàn nhạt: "Có thể vì hoàng thượng sinh hạ long tử, là phúc phận của thần thiếp."

Hoàng đế vỗ nhẹ tay tỷ tỷ.

Ngay sau đó ôn nhu nói: "Nàng yên tâm dưỡng thương, những người có ý định làm hại nàng, trẫm đều đã xử lý rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-doi-the-chat-voi-ty-ty-thanh-the-chat-succubus-ta-tung-hoanh-ngang-doc/chuong-11.html.]

"Người đâu, tuyên chỉ ý của trẫm, phong Mị phi làm hoàng quý phi."

"Lễ tấn phong của nàng, đợi nàng hết ở cữ thì tổ chức cùng với tiệc đầy tháng của năm hoàng tử công chúa có được không?" Hoàng đế hỏi tỷ tỷ.

Tỷ tỷ cười nói: "Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng."

Hoàng đế hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía ta.

"Đây là muội muội của Mị nhi phải không, trước đây sao trẫm chưa từng nghe Tuyên Bình hầu nhắc đến ngươi?"

Ta cúi đầu đáp: "Thưa hoàng thượng, thần nữ từ nhỏ thể chất yếu ớt, rất khó nuôi sống, gia đình liền theo lời đạo sĩ vẫn luôn nuôi dưỡng thần nữ ở bên ngoài, cho nên cha mẹ không dám nhắc đến thần nữ với người ngoài."

Trên thực tế, gia tộc từ lâu đã định từ bỏ một trong hai tỷ muội chúng ta, tự nhiên sẽ không để người ngoài biết được, Tuyên Bình hầu phủ thực ra có hai đích nữ.

Nếu không, chuyện đích nữ của phủ Tuyên Bình Hầu đường đường chính chính lại là đầu bản của Xuân Phong Lâu một khi truyền ra ngoài thì mặt mũi của nhà họ Tô sẽ mất sạch.

Hoàng đế nghe ta nói, khẽ gật đầu.

"Thì ra là vậy."

Ngay sau đó lại nói với ta: "Lần này nhờ ngươi cẩn thận thông minh mới phát hiện ra vấn đề của canh sâm, cứu được mạng của Mị Nhi, ngươi muốn ban thưởng gì?"

Ta lập tức lắc đầu nói: "Hoàng thượng nói quá rồi, Hoàng quý phi là tỷ muội của thần nữ, thần nữ cứu tỷ ấy là chuyện đương nhiên, cần gì ban thưởng của Hoàng thượng?"

Hoàng đế càng gật đầu hài lòng hơn.

"Mị Nhi là phi tử của trẫm, ngươi cứu nàng ấy, đương nhiên phải được thưởng, vậy phong ngươi làm An Bình huyện chủ đi!"

Nghe vậy, ta lập tức tạ ơn hoàng ân.

Có danh hiệu An Bình huyện chủ này, nhà họ Tô đừng hòng tùy tiện bắt nạt ta nữa.

Loading...