Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi đổi thể chất với tỷ tỷ thành thể chất succubus, ta tung hoành ngang dọc - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-05-08 15:41:56
Lượt xem: 4,964

1.

Sau khi bị các phi tần trong hậu cung bày mưu tính kế mà trượt chân, ta đã khó sinh mà c h ế t.

Mở mắt ra lần nữa, ta phát hiện mình đã trở về phủ Hầu gia Tuyên Bình.

Còn tỷ tỷ ta, người đã tự sát ở lầu xanh từ lâu, lại đang ở ngay trước mắt.

Nhìn thấy nhau, trong mắt cả hai bọn ta đều thoáng qua sự kinh ngạc.

"Tỷ tỷ, tỷ cũng sống lại rồi sao?"

Tỷ tỷ nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt thoáng qua vẻ buồn bã.

Ta lại nắm chặt tay, nghiến răng ken két.

Nghĩ đến kết cục thảm hại của hai tỷ muội bọn ta ở kiếp trước, ta không khỏi tiến lên nắm c.h.ặ.t t.a.y tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ, hay là lát nữa chúng ta đổi thể chất cho nhau?"

Kiếp trước, vì tính tình thẳng thắn, không hiểu nhiều về những chuyện quanh co lòng vòng nên sau khi vào cung, ta rất nhanh đã bị các phi tần khác tính kế khiến hoàng đế không còn sủng ái, bị đày vào lãnh cung.

Nếu không phải lần đầu tiên hầu hạ hoàng đế, ta đã trúng chiêu vì thể chất dễ thụ thai, có long thai thì e rằng sẽ phải ở trong lãnh cung đến c h ế t.

Nhưng cuối cùng, ta cũng c h ế t thảm vì long thai trong bụng.

Còn tỷ tỷ ta lại là người thông minh, nhanh trí, nếu là tỷ ấy, chắc chắn có thể sống sót trong hậu cung đầy rẫy sự lừa lọc và tranh đấu đó.

Nghe ta nói, tỷ tỷ có chút do dự.

"Nhưng sau khi trở thành thể chất Mị ma, cần phải thường xuyên giao hoan với nam nhân, nếu không sẽ nổ tung mà c h ế t, điều này thật quá nhục nhã."

Ta lập tức lắc đầu, cười mỉa nói: "Thì sao chứ? Ta không quan tâm đến cái trinh tiết chó má gì đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-doi-the-chat-voi-ty-ty-thanh-the-chat-succubus-ta-tung-hoanh-ngang-doc/chuong-1.html.]

"Hơn nữa, tỷ yên tâm, kiếp trước ta đã thu thập được một bản bí thuật tu luyện lấy dương bổ âm trong cung, ta sẽ không bị thiệt đâu."

Ban đầu, ta định nhờ người đưa bản bí thuật này cho tỷ tỷ.

Như vậy, tỷ ấy có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có được thực lực để tự bảo vệ mình.

Nhưng chưa kịp đưa bí thuật ra khỏi cung thì ta đã nhận được tin tỷ tỷ tự sát ở Xuân Phong Lâu.

Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để mình trở thành miếng thịt mặc người xâu xé nữa.

Tỷ tỷ nghe nói ta có bí thuật, mới gật đầu đồng ý.

"Được, chúng ta đổi cho nhau."

Không lâu sau, bà v.ú già bên cạnh mẹ ta đi ra gọi bọn ta vào phòng.

"Hai vị tiểu thư, mau vào ngâm thuốc tắm đi ạ."

Anan

Ta và tỷ tỷ nhìn nhau, gật đầu rồi bước vào.

Vào phòng, ta thấy bên trong cũng giống như kiếp trước, có hai chiếc thùng gỗ lớn đựng đầy nước thuốc màu nâu.

Nghe nói trước khi tiên lộ đứt đoạn, tổ tiên nhà họ Tô bọn ta từng là đệ tử của Hợp Hoan tông.

Trước khi rời đi, ông ấy đã để lại hai phương thuốc bí truyền có thể thay đổi thể chất của nữ tử.

Nhưng vì linh khí dần cạn kiệt nên các loại dược liệu để tạo thành hai phương thuốc bí truyền đó cũng trở nên khan hiếm.

Mãi đến trước thềm tuổi trưởng thành của ta và tỷ tỷ, gia tộc mới tốn rất nhiều công sức mới thu thập đủ hai phần dược liệu.

Nhìn làn hơi nước bốc lên nghi ngút trên mặt nước, ta và tỷ tỷ không chút biểu lộ gì đã chọn xong thùng tắm.

Sau đó, chúng ta tự nhiên dang rộng hai tay, mặc cho nha hoàn cởi bỏ quần áo trên người, dưới sự giám sát của bà vú, mỗi người tự vào một thùng tắm.

 

Loading...