Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, tôi gây sốt toàn cõi mạng - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-09-11 09:41:22
Lượt xem: 756

14.

Tôi khá bất ngờ khi thợ trang điểm năm đó bỗng dưng đăng bài tố tôi bắt nạt người mới.

Trong video bóc mẽ, cô ta tỏ ra điềm đạm đáng yêu kể lại. Năm đó, bởi vì cô ta cho tôi dùng đồ trang điểm rẻ tiền cho nên tôi đã đánh cô ta, còn giận cá c.h.é.m thớt với người đã thuê cô ta là Bạch Tinh Tinh, trong lúc diễn vì để trả thù, tôi còn tát mạnh vào mặt Bạch Tinh Tinh.

Thậm chí, cô ta còn tung ra một đoạn video.

Tôi không hề đăng bài thanh minh.

Bởi vì sự im lặng của tôi, fans của Bạch Tinh Tinh càng được nước lấn tới.

Chê bai tôi có tài mà không có đức.

Trong lúc này, Tô Dao vừa đăng bài lên Weibo.

[Để mưa là mưa, để thuyền là thuyền, để chúng ta thành chúng ta.]

Trong bài đăng còn đính kèm hình ảnh một cặp đồng hồ tình nhân.

Cư dân mạng nhanh tay tinh mắt phát hiện ra cặp đồng hồ tình nhân đó là một cặp đồng hồ cao cấp của Ý, trên thế giới chỉ có duy nhất một cặp.

Còn chiếc đồng hồ nam, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra, đó là chiếc đồng hồ Tống Nam Nhất thường xuyên đeo mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Fans suy đoán nhộn nhịp có phải Tô Dao đang mượn bài đăng quảng bá phim để ngầm công khai mối quan hệ của cô ta với Tống Nam Nhất hay không.

Nhưng Tô Dao chỉ trả lời một cách mập mờ với vẻ thẹn thùng.

Tôi cười khẩy, nhân lúc tin đồn này còn đang hot, tôi tung lên mạng một đoạn ghi âm.

Đó cuộc đối thoại gay gắt giữa tôi và người thợ trang điểm năm xưa.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Năm đó, tôi chỉ có một thân một mình. Mà Bạch Tinh Tinh lại nổi đình nổi đám. Cho dù lúc đó tôi có bằng chứng trong tay, chỉ cần đăng bài phốt, tôi sẽ không còn đường sống trong giới giải trí.

Trong nháy mặt, tình thế xoay chuyển.

Bạch Tinh Tinh tự chuốc lấy quả báo.

Hình tượng em gái nhà bên ngây thơ, hiền lành mà cô ta xây dựng nhiều năm lập tức đổ sông đổ bể.

[Tôi nói rồi mà, sao Sở Kiều Kiều lại bị vậy dù chỉ dang nắng có một giờ đồng hồ để quay chương trình tạp kỹ!]

[Cô ta sao có thể độc ác như vậy, cố tình để cho người khác dùng đồ trang điểm hết hạn.]

[Đừng nói nữa, theo dõi Bạch Tinh Tinh đã trở thành lịch sử đen trong cuộc đời của mị rồi.]

[Ngu Thính Vãn dù ở trong phim hay ngoài đời đều có hình tượng mỹ - cường - thảm.]

(*) “Mỹ - cường - thảm" là cụm từ dùng để chỉ nhân vật được xây dựng với tạo hình có nhan sắc, khí chất ngút ngàn, kiên cường nhưng lại có số phận và kết cục bi thảm.

Tôi dửng dưng chứng kiến Bạch Tinh Tinh bị thoát fans, lừa dối khán giả, ắt phải chịu đựng sự phẫn nộ của bọn họ.

Tôi biết, vận may của Bạch Tinh Tinh đã sắp cạn kiệt.

Chỉ là tôi cũng không ngờ, tối hậu thư cuối cùng là do tôi tung ra.

Coi như ác giả ác báo, tự làm tự chịu.

Về phần Tô Dao, đợi sau khi Tống Nam Nhất đi công tác về, tôi sẽ hỏi anh sau.

Nếu như bọn họ thật sự có tình cảm với nhau, tôi cũng buộc phải chia rẽ bọn họ bởi vì Tô Dao không phải người tốt lành gì.

Hơn nữa, tôi đã rung động với Tống Nam Nhất, tôi cũng muốn ích kỉ một lần vì bản thân mình.

Không ngờ tôi còn chưa kịp hỏi, Tống Nam Nhất để chia sẻ lại bài thanh minh của tôi trên Weibo [Giả vờ làm em họ này em họ nọ, tổng giám đốc Tống này tổng giám đốc kia.]

Anh viết [Tình thú của người đã kết hôn, mấy người không hiểu được đâu.], ở dưới bình luận còn đăng ảnh giấy kết hôn của chúng tôi lên.

Tô Dao xảo trá.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-chuong-trinh-tap-ky-phat-song-toi-gay-sot-toan-coi-mang/chuong-14.html.]

Dắt mũi dân cư mạng.

Tôi cũng bị lừa.

Quần chúng hóng chuyện hưng phấn phát điên.

[Ối dồi ôi, năm nay mạng xã hội lưu truyền nhiều tiết mục đặc sắc dữ!]

[Ai mà ngờ được người nổi tiếng nhất trong mùa hè năm nay lại là Sở Kiều Kiều chứ!]

[Người ta không phải là chị em họ gì đâu, chị gái Dao Dao yêu quý của tui, chắc chị cô đơn lắm nhỉ!]

[Hoá ra tôi mới là tên hề thật sự!]

[Aaa tôi xỉu mất, cái thứ tình thú đó mà cũng nói được sao?]

Giang cư mận chia ra làm bốn nhóm.

Một nhóm thì chế nhạo Tô Dao cố tình tạo scandal tình cảm để nổi tiếng.

Một nhóm mắng chửi Bạch Tinh Tinh.

Một nhóm thì điên cuồng oanh tạc trong phần bình luận dưới Weibo của tôi và Tống Nam Nhất.

Một nhóm thì xoắn xuýt hỏi tôi đủ đường.

Giang cư mận hóng chuyện không ngớt, còn tôi thì bị cái người vừa trở về ôm chầm lấy.

Tống Nam Nhất ôm tôi vào lòng, tôi lúng túng nói chuyện để hoá giải bầu không khí kỳ quái này.

“Cái đó sao anh lại công khai rồi, không phải chúng ta đã thoả thuận với nhau, nếu ai công khai khi chưa được đối phương...”

Oái, người này cắn cổ tôi làm gì vậy?

Anh rầu rĩ nói:

“Cặp đồng hồ tình nhân đó là qua anh mua tặng cho em vào sinh nhật năm mười bảy tuổi của em, nhưng em chỉ nói cảm ơn xong rồi cũng không mở ra nhìn lấy một cái.”

“Anh cũng không biết cái cô Tô Dao gì đó, vừa mới hạ cánh xuống máy bay, anh vô tình lướt thấy bài đăng dẫn dắt dư luận của cô ta.”

Anh dừng lại một lúc, cuống quýt nói:

“Mấy năm nay, anh đã sang tên hơn phân nữa số tài sản của mình cho em rồi.”

“Điện thoại của anh cũng không bị hỏng.”

“Anh cố tình gọi cho em lúc em đang livestream.”

Tôi ngỡ ngàng:

“Đừng nói là, anh...”

“Đúng, anh thích em.”

Anh cúi đầu xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi của tôi.

“Có được không?”

Tôi nhẹ nhàng hôn lên má anh: “Anh nghĩ sao?”

Anh như ngừng thở, nhấc bổng tôi lên.

Ôm ấp một hồi, anh hỏi: “Chúng ta đi ăn lẩu nhé?”

Năm hai mươi tám tuổi, tôi đã đạt được ước mơ của mình năm mười tám tuổi.

Người tôi yêu cũng yêu tôi.

Ngoài ô cửa sổ, những cơn gió mùa hạ thổi ngang qua, mang theo sự mát lạnh của soda quýt, thanh xuân quả nhiên là quãng thời gian tuyệt đẹp.

(Hoàn toàn văn)

Loading...