Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chương trình tạp kỹ phát sóng, tôi gây sốt toàn cõi mạng - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-10 11:07:25
Lượt xem: 500

10.

Đúng như tôi nghĩ, tôi leo lên top tìm kiếm rồi.

#Sở Kiều Kiều giận dỗi#

#Người đàn ông thần bí chuyển cho Sở Kiều Kiều năm mươi triệu mua kem#

Đến cả tin tức về miếng dán hạ nhiệt do ekip chương trình đưa cho tôi cũng bị đẩy lên top tìm kiếm.

Giang cư mận bắt đầu bàn tán sôi nổi về việc Tống Nam Nhất cho tôi năm mươi triệu mua kem có phải vị tổng giám đốc Tống đó hay không. 

Bọn họ chẳng mấy chốc được một phen hít drama ngập trời.

Không ít người nghi ngờ tôi có người bao nuôi, cũng có người thật sự công nhận tài năng diễn xuất của tôi trong phim mới, nhưng phần lớn mọi người đều tò mò muốn biết người đàn ông đó rốt cuộc là ai.

Không ít cư dân mạng vào trang cá nhân của tôi trên Weibo để truy hỏi người này là ai, sau đó, tôi còn bị không ít tài khoản marketing tung những tin đồn vô căn cứ.

Tôi đứng tim, tò mò nhấn vào xem. Ôi vãi, không hổ là giang cư mận, cái gì cũng đào ra được.

Thông tin về thân thế, sự nghiệp, gia đình, thậm chí cả ảnh của Tống Nam Nhất đều bị bọn họ tìm thấy.

Cộng đồng mạng ngây ra, sau đó lập tức bùng nổ.

Bởi vì Tống Nam Nhất thực sự rất đẹp trai.

Giang cư mận còn chưa hết cảm nắng trước vẻ đẹp của Tống Nam Nhất đã có không ít người đào ra được anh rất có thể là hình mẫu lý tưởng mà Tô Dao đã từng nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn.

Những tin đồn không rõ thực hư cứ xuất hiện ào ạt, những bài viết liên quan đến tôi trên Weibo nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía dân cư mạng, ghi nhận lượt tương tác khủng.

[Thú zị thật đấy, chẳng lẽ Sở Kiều Kiều và Tô Dao vẫn luôn là tình địch của nhau kể cả trong phim và ngoài đời?]

[Aaa, anh đẹp trai này cướp mất tim tui rồi!]

Không những vậy, bọn họ còn đào được một bức ảnh hai người nắm tay nhau giống hệt một cặp đôi yêu nhau.

Tôi chớp mắt, nhưng còn chưa kịp xem kỹ bức ảnh đó thì nó đã biến mất khỏi mạng xã hội.

Tôi còn chưa kịp tìm lại thì Tống Nam Nhất chợt gửi tin nhắn đến.

[Ngoan ngoãn.jpg]

Tôi điên cuồng than vãn với Tống Nam Nhất:

[Coi chuyện tốt anh làm đi!]

[Mèo con tức giận đầy đầu.jpg]

Tống Nam Nhất vô cùng áy náy: [Bị đánh ngã lăn ra đất.jpg]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-chuong-trinh-tap-ky-phat-song-toi-gay-sot-toan-coi-mang/chuong-10.html.]

Anh giải thích mình vô tình đánh rơi điện thoại, sau đó cũng không biết nó bị lỗi gì nên mới gọi cho tôi.

Tống Nam Nhất hỏi tôi muốn xử lý thế nào, anh sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp.

Tôi nhắn lại: [Anh tìm giúp em một tờ vé số đã trúng được sáu mươi triệu đi.]

Tống Nam Nhất: [?]

Tôi: [Không phải anh bảo em nói gì anh cũng làm theo sao.]

Tống Nam Nhất hành động rất nhanh, không bao lâu sau đã gửi cho tôi hình ảnh một tấm vé số trúng thưởng.

Tôi nhanh chóng đăng một bài viết trên Weibo để giải thích, thầm cảm thấy may mắn vì mình chỉ mở âm lượng điện thoại nhỏ, máy thu âm ghi lại âm thanh bị nhiễu, có thể trộm long tráo phụng.

Sở Kiều KiềuV: [Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng Tống Nam Nhất này không phải là người mà mọi người đang nghĩ đến. Đó là em họ trùng tên với tổng giám đốc Tống của tôi. Gần đây thằng bé vừa trúng sáu mươi triệu nên mới có nhiều tiên để chuyển tiền cho tôi. Mong mọi người đừng hiểu lầm, mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ bộ phim “Lặng nghe sương trắng vương trên mạn thuyền” nhé.]

Tô Dao nhanh chóng chia sẻ lại bài viết của tôi: [Đúng vậy, tôi cũng vừa hỏi Nam Nhất, anh ấy rất ngạc nhiên khi biết mình trùng tên với em họ của Kiều Kiều. Mọi người hãy cùng đón xem tập mới của “Lặng nghe sương trắng vương trên mạn thuyền” vào ngày mai nhé, dự đoán rằng sẽ có rất nhiều tình tiết hấp dẫn~]

So với bài đăng của tôi chỉ có lẻ tẻ một vài bình luận, bài chia sẻ của cô ta nhanh chóng thu hút được một lượng tương tác không hề nhỏ.

Mọi người bàn tán sôi nổi dưới phần bình luận:

Fan đầu tàu tới dẹp loạn: [Mười hai giờ trưa mai, hẹn gặp Tần Yên Vũ ở đài Giang Tô, không gặp không về!]

Có người giả vờ công bằng để chỉ trích tôi: [Tôi nói rồi mà, làm sao mà Sở kỹ nữ có thể quen biết tổng giám đốc Tống của Vạn Hoa được chứ.]

Tống Nam Nhất và Tô Dao là một đôi: [Oa, mối quan hệ giữa Dao Dao và tổng giám đốc Tống thân thiết quá!]

Tô Dao chỉ thả tim bình luận này lập tức đã gây sốt trong fandom.

Tôi tắt điện thoại đi, bực bội trong lòng. Sau đó tôi chợt nhớ tới bức ảnh nắm tay không rõ nét kia, bỗng nhiên chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên tiếng.

Là tin nhắn của Tống Nam Nhất.

Giao diện Wechat.

9:50 pm

Sở Kiều Kiều: [Không phải anh bảo em nói gì anh cũng làm theo sao.]

10:20 pm

Máy bào cơm: Gửi ảnh.

Sau khi tôi đăng bài giải thích trên Weibo, lúc 10:24, anh chỉ trả lời một chữ: “Ồ”.

Giỏi lắm, anh còn dám tức giận với tôi? Cái tên Tống Nam Nhất, có giỏi thì giận cả đời luôn đi.

Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn giận dỗi!

Anh giận gì mà giận! Tôi còn chưa nổi giận với anh đâu!

Loading...