Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-05-20 18:40:10
Lượt xem: 150

Phụ thân bị bẽ mặt vì cái tính ăn mềm không ăn cứng của ta, thế nên lần này đánh vô cùng mạnh. 

 

Tay ta sưng húp vài ngày, quỳ từ đường tới mức đầu gối bầm tím vẫn không chịu thua. 

 

Từ đó về sau tổ mẫu kêu ta không cần đi thỉnh an nữa, cũng không cho ta đi gặp bà ấy nữa. 

 

Còn ta cũng vui vì được thoải mái hơn. 

 

8.

Sinh nhật của Nhàn phi nương nương tới rất nhanh. 

 

Mới sáng sớm ta đã thức dậy, Tranh Tử tỏ bận rước bận sau để trang điểm, chải chuốt cho ta. 

 

Ta giữ nàng ấy lại không để nàng ấy loay hoay nữa, nói: "Được rồi, không vội đâu, tiểu thư nhà em đã đẹp lắm rồi." 

 

Nàng ấy nhìn ta với vẻ mặt đưa đám: "Tiểu thư, người quyết định như thế thật sao?" 

 

Ta cười gật đầu: "Ừ, ta đã quyết định rồi, đừng lo lắng. Sau này các em cũng trở thành lương dân đứng đắn rồi, không còn nô tịch nữa, vui vẻ lên đi chứ!" 

 

Vừa nói lời này xong Tranh Tử lại càng muốn khóc hơn. 

 

Những nha hoàn theo ta từ nhỏ khác cũng rưng rưng nước mắt, gạt lệ đi. 

 

Cái gì nên nói thì ta đã nói từ tối hôm trước rồi, thế nên bây giờ không biết phải nói gì thêm nữa. 

 

Chỉ có thể chúc phúc bọn họ sau này vui vẻ an yên. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/chuong-08.html.]

 

Sau đó ta đứng dậy đi tới sân của tổ mẫu. 

 

Đây là lần đầu tiên ta gặp bà trong vòng nửa năm qua bởi vì chuyện chống đối lần trước, bà vẫn thấy khó chịu với ta. 

 

Bà dặn dò hời hợt mấy câu rằng ta phải ngoan ngoãn, phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói, đừng có làm cả nhà mất mặt. 

 

Ta đồng ý. 

 

Vừa ra trước cửa, ta đã quỳ xuống dập đầu lạy bà ba cái, sau đó đi ra ngoài mà không thèm nhìn xem vẻ mặt bà thế nào. 

 

Lần này ta không dẫn theo bất cứ nha hoàn nào, tất nhiên lại rước lấy một đợt trách cứ và dạy dỗ của mẫu thân. 

 

Thấy ta chẳng thèm quan tâm mà thời gian cũng trễ rồi, bà mới không nói nữa, dẫn ta ra cửa. 

 

Bởi vì đường tỷ đang chuẩn bị để lấy chồng nên lần này bà chỉ dẫn theo ta và Thiện Linh nhà Nhị thúc thôi. 

 

Trên xe ngựa, mẫu thân dịu dàng dặn dò Thiện Linh phải chú ý những gì, lệnh cho những người đi theo nàng ấy nhất định không thể cách xa nàng ấy được. 

 

Con dặn dò Thiện Linh rằng hôm nay cũng có Quốc sư ở đây, bảo nàng ấy cẩn thận một chút, đừng phạm phải sai lầm nào. 

 

Từ lễ nghi dùng bữa cho tới tính nết các quý nhân như thế nào, mẫu thân đều nhỏ nhẹ dịu dàng dặn dò Thiện Linh, thấy Thiện Linh gật đầu rồi mới quay sang ta: 

 

"Có nghe thấy những lời vừa rồi hay chưa?" 

 

Ta ừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe rõ rồi. 

 

Loading...