Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-05-20 18:38:16
Lượt xem: 222

Những năm qua, cũng vì mẫu thân nên quan hệ giữa ta và đường tỷ không tốt cũng không xấu. 

 

Giống như lời mẫu thân nói, vì đường tỷ không có cha mẹ nên ta sẽ nhường nhịn nàng ta một chút theo bản năng. 

 

Nhưng lại bởi vì mẫu thân bất công nên ta không thể nào thích nàng ta nổi. 

 

Vậy nên cho dù đã qua nhiều năm nhưng quan hệ giữa chúng ta vẫn rất lạnh nhạt. 

 

4. 

 

Bởi vì Vân Dương Hầu phu nhân đã tặng vòng tay nên khi bà ấy dẫn theo bà mối tới cửa cầu hôn, không ai cảm thấy kinh ngạc cả. 

 

Nhưng cách làm của Tô gia thực sự để khiến Vân Dương Hầu phủ phải kinh ngạc một phen. 

 

Người mà Vân Dương Hầu gia mời không phải là quan môi* mà là nhờ phu nhân của Phùng tư nông* có quen biết với nhà ta để mai mối giúp. 

 

(*Quan môi: Bà mối làm việc cho nhà nước.)

 

(*Tư nông: Vị quan phụ trách hướng dẫn dân chuyện đồng áng.)

 

Phùng phu nhân là một người khéo ăn khéo nói, khen ta hết lời này tới lời khác. 

 

Chỉ là dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng tổ mẫu và mẫu thân đồng ý hôn sự, nhưng người Tô gia muốn gả lại không phải ta mà là đường tỷ. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/chuong-04.html.]

 

Vân Dương Hầu phu nhân và Phùng phu nhân sửng sốt một lúc lâu. 

 

Vân Dương Hầu phu nhân nói rằng bà ấy thích tính tình của ta, thích sự kiên nghị và quả quyết của ta. 

 

Ta không biết Vân Dương Hầu phu nhân nhìn từ đâu mà biết ta có những đặc điểm này. 

 

Nhưng những tính cách này của ta vẫn còn kém quá xa so với lợi ích. 

 

Mẫu thân và tổ mẫu thay phiên nhau khen đường tỷ thành người có một không hai trên đời trước mặt Vân Dương Hầu phu nhân và Phùng phu nhân. 

 

Bọn họ nói đường tỷ thông minh, nói đường tỷ lanh lợi, nói đường tỷ có tài hoa, nói rằng bọn họ thật lòng yêu thương đường tỷ. 

 

Thậm chí còn nói bóng nói gió rằng sau khi đường tỷ thành hôn với thế tử Vân Dương Hầu, thì ba nhà gồm Tô gia, nhà mẹ đẻ của tổ mẫu và nhà ngoại của ta sẽ lót đường cho thế tử Vân Dương Hầu trên triều đình. 

 

Những năm qua biên cảnh yên ổn, quốc thái dân an nên võ tướng đã yếu thế hơn xưa rồi. 

 

Cả ba gia tộc cộng lại có rất nhiều người trong triều đình, đây sẽ là hậu thuẫn to lớn, con đường mà thế tử Vân Dương Hầu phải đi cũng sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. 

 

Thế nên Vân Dương Hầu phu nhân gần như không chần chờ gì đã đồng ý với hôn sự này. 

 

Sau đó Tranh Tử tìm hiểu được mấy tin tức về kể cho ta nghe, ít nhiều gì ta cũng cảm thấy hơi ghen ghét với đường tỷ, đố kỵ vì toàn bộ Tô gia đã dốc hết sức để tìm kiếm hôn sự, trải đường sẵn cho nàng ta. 

 

Loading...