Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI BỊ GIẬT HÔN SỰ TA CHỌN KIẾP TU HÀNH - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-05-20 18:34:35
Lượt xem: 213

1.

 

 

Khi vô số hòm sính lễ buộc dây đỏ của Vân Dương Hầu phủ được mang vào liên tục không dứt, ở tiền viện vô cùng náo nhiệt. 

 

Tranh Tử đứng bên cạnh ta, tức giận tới mức mặt đỏ tía tai. 

 

"Tiểu thư, bọn họ quá đáng quá, hôn sự này rõ ràng phải là của người mới đúng." 

 

Trên đời này nào có gì là chắc chắn chứ. 

 

"Tranh Tử, vốn dĩ ta không để ý hôn sự này nên em đừng tức nữa, cũng đừng nhiều lời, đỡ để sau này bị người ta nghe thấy rồi trách phạt." 

 

Thực ra giống như lời của Tranh Tử nói, hôn sự này vốn dĩ nên là của ta. 

 

Một tháng trước, ta theo mẫu thân đi chùa dâng hương, lúc ra ngoài cho khuây khỏa thì gặp Vân Dương Hầu phu nhân. 

 

Không biết tại sao bà ấy lại vô cùng nhiệt tình, nắm tay ta mãi không buông. 

 

Bà ấy khen ta nhã nhặn lịch sự, chín chắn điềm đạm, có phong thái của con cháu đại gia tộc, bà ấy còn khen ta học thức uyên bác, có đầy tài hoa, khen ta hành xử công chính, tính cách cứng cỏi, bà ấy nói là bà ấy thích những cô nương thông minh và có tính tình như ta vậy. 

 

Nhưng mà mẫu thân ta lại luôn bảo ta ăn nói vụng về, tính tình kỳ lạ, không đủ rộng lượng, lại là con mọt sách, không hoạt bát lanh lợi như đường tỷ. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-bi-giat-hon-su-ta-chon-kiep-tu-hanh/chuong-01.html.]

Nếu không phải bà ấy luôn nắm tay ta thì chắc ta đã cho rằng bà ấy đang nói về người khác rồi. 

 

Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng được ai khen như thế bao giờ, thế nên khó tránh khỏi thẹn thùng không kịp phản ứng. 

 

Vậy nên khi bà ấy đeo một cái vòng tay lên tay ta thì ta vẫn còn ngơ ngác, chờ đến khi ta phản ứng lại, muốn từ chối thì đã bị bà ấy ngăn cản. 

 

Bà ấy nói bà ấy rất thích ta, chỉ tiếc là ta không phải con gái bà ấy, nhưng dẫu sao chúng ta cũng có duyên, về sau sẽ trở thành người một nhà. 

 

Thật ra lời này chẳng khác nào nói thẳng ra rồi, ta lập tức cảm thấy vòng tay trên cổ tay nóng muốn cháy da, muốn trả lại cho bà ấy. 

 

Bà lại bảo trưởng bối đã tặng thì ta không thể từ chối được. 

 

Bà ấy đi nhanh quá nên ta không tìm được cơ hội để trả lại vòng tay. 

 

Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đi tìm mẫu thân, muốn nhờ bà trả lại vòng tay giúp ta. 

 

2. 

 

Nhưng ta còn chưa kịp nói với mẫu thân thì bà đã lên tiếng trước rồi. 

 

Mẫu thân lấy vòng tay xong, lập tức quay lưng đeo lên cổ tay của đường tỷ đang đứng bên cạnh bà. 

 

Trước ánh mắt kinh ngạc của ta, mẫu thân nói: "Vân Dương Hầu phủ là gia đình quyền quý, con không thông minh lanh lợi, cũng không xinh đẹp bằng Thiện Nghi nên không hợp để gả tới Hầu phủ, vẫn là tỷ tỷ của con thích hợp hơn." 

Loading...