Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Ăn Nấm Độc Tôi Tưởng Mình Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cao H - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:33:00
Lượt xem: 38

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

 

Sau đó, tôi lại bám lấy mẹ và chị gái làm nũng. 

 

Hai người họ bị tôi làm phiền đến mức không thể tức giận được nữa.

 

Bây giờ nhìn lại, người đáng lẽ nên tức giận nhất là chồng tôi, nhưng anh không hề tỏ ra giận dữ. 

 

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Buổi tối, chúng tôi về nhà ba mẹ tôi ăn cơm.

 

Anh trai tôi đã ra nước ngoài mở rộng công việc kinh doanh, ở lại đó cả năm trời mới về, nên tôi dĩ nhiên muốn gần gũi với anh ấy hơn.

 

Thêm vào đó, lần này tôi được nghỉ phép một tháng, sau khi nghỉ xong, tôi lại phải vào đoàn phim, thời gian đoàn tụ với gia đình rất ít.

 

Sau bữa tối, chồng tôi nói đêm nay chúng tôi sẽ ở lại nhà ba mẹ tôi.

 

Tôi thấy thật tuyệt.

 

Tôi còn định giải thích với chồng về những lời nói lung tung của mình lúc đó.

 

Nghĩ đến thôi đã thấy xấu hổ rồi.

 

Anh từng nói: “Em thật sự nghĩ mình đang sống trong cuốn tiểu thuyết nhỏ đó à? Vậy em có phải muốn đi tìm sáu người anh em khác cho anh không?”

 

Và tôi đã trả lời: “Đây là cốt truyện, tôi sẽ tôn trọng diễn biến của cốt truyện! Vậy nên đừng cản đường tôi nữa!”

 

Tôi thậm chí còn ôm anh trai mình, nói rằng tôi sẽ cưới anh ấy.

 

Tôi còn tưởng tượng đến những người bạn thân của chồng mình...

 

ch.ế.t tiệt, nấm độc này thật sự quá đáng sợ.

 

Sau bữa tối, ba tôi và chồng tôi cùng ngồi đánh cờ.

 

Anh trai tôi ngồi cạnh quan sát, thỉnh thoảng cả ba người trò chuyện với nhau.

 

Mẹ và chị gái cũng tham gia.

 

Tôi ngồi cạnh một lúc, sau đó nghĩ mình nên về phòng tắm rửa, thay bộ đồ ngủ cho thoải mái.

 

Tôi thật sự rất thích bầu không khí gia đình như thế này.

 

Bọn họ trò chuyện, tôi làm việc của mình.

 

Cảm giác thật yên bình.

 

Khi đang tắm, đột nhiên cửa phòng tắm bị ai đó đẩy ra.

 

Tôi giật mình.

 

Nhìn lại, thì ra là chồng tôi.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

Anh chậm rãi tháo cà vạt ra: “Ngân Tri Tri, em nghĩ anh sẽ làm gì?”

 

Tôi muốn cười nhưng không dám.

 

“Em tắm trong phòng tắm của vợ anh, còn dùng dầu gội của em ấy, chẳng phải là đang cố tình quyến rũ anh sao? Hửm?”

 

Xấu hổ quá đi.

 

Giờ tôi đã tỉnh táo lại rồi.

 

Nếu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nấm độc, chắc tôi sẽ nghiêm túc nhập vai, diễn sâu cùng anh...

 

“Chồng ơi, em sai rồi, em sai rồi…” Tôi giơ tay đầu hàng: “Đừng đùa nữa, ba mẹ đang ở dưới nhà, chúng ta ở trên này lâu quá không đi xuống, bọn họ sẽ thấy kì lạ đấy.”

 

“Ai là chồng em?” Anh nghiêm nghị nhìn tôi: “Em chỉ là một thế thân, không xứng gọi anh là chồng.”

 

Tôi suýt nữa bật cười.

 

Khi anh hôn tôi giữa làn hơi nước, tôi không nhịn được cong môi.

 

Cho đến khi anh không kiềm chế được bế tôi lên giường, sau đó tiến tới, tôi run rẩy đưa tay ngăn anh lại: “Đừng làm nữa, giữ gìn sức khỏe!”

 

Anh gạt tay tôi ra: “Trong cuốn tiểu thuyết nhỏ của em, đây chỉ mới là món khai vị thôi. Bây giờ mới thật sự bắt đầu!”

 

“Chồng ơi, em thật sự sai rồi ~~~”

 

“Sai rồi thì phải bị chồng trừng phạt thật tàn nhẫn ~ tàn nhẫn ~”

 

Eo tôi...

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-minh-xuyen-vao-tieu-thuyet-cao-h/chuong-6.html.]

Đúng như dự đoán, anh quyết tâm thực hiện đủ mọi tư thế, đủ mọi địa điểm, và đủ mọi thời gian như trong cuốn tiểu thuyết nhỏ đó...

 

Mỗi lần nhìn thấy anh, chân tôi lại run lên.

 

Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã

 

Lần đầu tiên Hà Khiên Chu gặp Kim Chi Chi, là trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cặp song sinh nhà họ Kim.

 

Lúc đó, anh đang học năm cuối đại học tại Mỹ. Trường vừa cho nghỉ, anh trở về nước thăm ông nội.

 

Ông nội anh lúc đó đang bệnh.

 

Anh có mối quan hệ rất thân thiết với ông.

 

Một người bạn thân của anh và anh trai của Kim Chi Chi - Kim Vân Thâm, là bạn cùng lớp đại học, cũng đến dự tiệc sinh nhật.

 

Người bạn thân của anh không có việc gì làm nên đi theo xem thử.

 

Nhà họ Kim rất coi trọng lễ trưởng thành mười tám tuổi của cặp song sinh, tổ chức một buổi tiệc long trọng tại biệt thự.

 

Khi anh đến, ba mẹ Kim tỏ ra vô cùng vinh hạnh, sợ đối xử thiếu chu đáo với anh.

 

Anh tặng quà, sau đó đứng chung với vài người bạn cùng trang lứa nói chuyện phiếm.

 

Khi anh cảm thấy hơi chán và muốn rời đi, từ ngoài cửa bỗng có một nhóm học sinh trung học ùa vào, tổng cộng có sáu người.

 

Nam nữ đều có.

 

Cả nhóm đi vào như những tên cướp tràn vào làng.

 

Bọn họ vui vẻ chào hỏi người lớn, sau đó chạy ngay đến khu vực buffet để ăn uống.

 

Cảnh tượng ăn uống thật sự rất hăng hái.

 

Có cảm giác bọn họ đến đây là để ăn.

 

Trong số đó, có một cô gái đặc biệt nổi bật.

 

Hoàn toàn thừa hưởng những nét đẹp nhất của ba mẹ Kim.

 

Khi cả nhóm đang mải mê ăn uống, ba mẹ của vài gia đình cũng lần lượt đến xem con mình.

 

Có thể nhìn ra được, ba mẹ bọn họ hoặc là đối tác kinh doanh, hoặc là hàng xóm trong cùng khu biệt thự.

 

Anh chăm chú nhìn cô bé ăn đến mức đôi má phồng lên.

 

Sau đó, ba mẹ Kim dẫn ba đứa con lên sân khấu để phát biểu, một gia đình thật sự hòa thuận, khiến người ta phải ghen tị.

Mộng Mộng

 

Nhiều gia đình thường chỉ có bề ngoài hòa thuận, nhưng nhà họ thì thực sự êm ấm.

 

Hà Khiên Chu không rời đi, bạn thân của anh nói rằng đã đến đây thì ở lại xem chương trình một chút.

 

Sau khi gia đình phát biểu xong, đến lượt cô gái đó.

 

Mẹ cô nói với cô: “Chi Chi, con đã chuẩn bị quà cho anh và chị rồi mà, mau mang ra cho họ đi.”

 

Hóa ra cô gái tên là Chi Chi.

 

Anh tưởng rằng anh chị cô sẽ mong chờ món quà.

 

Nhưng ngược lại, bọn họ lại có biểu cảm như không muốn thừa nhận sự tồn tại của cô em này.

 

Kim Chi Chi phấn khích nói: “Món quà của con là một tiết mục biểu diễn!”

 

Mọi người lịch sự vỗ tay.

 

Sau đó, những đứa trẻ vừa mặc đồng phục học sinh đã cởi bỏ áo khoác ngoài, để lộ trang phục lấp lánh, hoàn toàn phù hợp với không khí của một hộp đêm, sau đó lao lên sân khấu, nhảy một điệu nhạc sôi động.

 

Trên gương mặt của cả nhóm đều hiện lên vẻ tự hào, cuối cùng cả nhóm đồng loạt cúi chào: “Chúng em là nhóm 666666, chúc anh chị sinh nhật vui vẻ!”

 

Các bậc phụ huynh cố gắng kiềm chế không đánh đòn tụi nhỏ.

 

Nhạc chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng, nhiều người bắt đầu chủ động khiêu vũ với bạn nhảy của mình.

 

Anh nhìn thấy Kim Chi Chi bị mẹ cô kéo tai lên lầu.

 

Kim Vân Thâm bước tới, vẻ mặt như vừa bị sốc nặng, nói với họ: “Em gái tôi nói rằng đã chuẩn bị một điệu nhảy cho chúng tôi. Mẹ tôi còn tưởng đó là một điệu nhảy truyền thống, vì hồi nhỏ nó từng học, không ngờ lại là cái này, chê cười rồi.”

 

Người bạn thân của anh nói: “Em gái cậu đúng là một đứa dở hơi.”

 

Chẳng mấy chốc, Kim Chi Chi mặc một chiếc váy công chúa màu trắng bước xuống.

 

Cô tìm anh trai, thấy anh trai đang ở bên cạnh vài vị khách.

 

Sau đó, cô nhìn thấy người đẹp trai nhất trong nhóm là Hà Khiên Chu, đôi mắt lập tức sáng lên.

 

Cô tiện tay cầm một ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch.

Loading...