Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rời đi trong im lặng - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-05-15 19:25:15
Lượt xem: 906

“Tuy nhiên trong chính tác phẩm của cô, tôi lại không nhận thấy chút nào dấu ấn cá nhân của cô trong đó.”

 

"Ngay cả với khả năng ngẫu hứng của cô ngày hôm nay, tôi cũng chỉ có thể nhận ra cách cô bắt chước phong cách của bài “Bloom” quá kém.”

 

"Nhưng nói ra cũng thật buồn cười." Lúc này, khuôn mặt tươi cười của Lâm Trú Trạch có chút đáng sợ: "Cô biết không, tôi thế mà cảm nhận được dấu ấn cá nhân của Đàm Vỹ trong bài “Bloom” này đấy.”

 

Lời vừa nói ra, tôi lập tức hiểu được ý của Lâm Trú Trạch.

 

Thấy anh ấy lại nhìn mình, tôi nhếch môi, trước mặt mọi người thao thao bất tuyệt giải thích ý nghĩa của từng câu từng chữ trong lời bài hát ngẫu hứng vừa rồi.

 

Cuối cùng tôi nói thẳng:

 

“Tôi không biết mọi người có nhận thấy cái tên “Bloom” không phù hợp với nội dung bài hát hay không?”

 

"Bởi vì tên ban đầu của "Bloom" không phải là "Bloom" mà là "Dream.”

 

Liếc mắt qua khán đài, tôi thấy đạo diễn tuyệt vọng vẫy tay, yêu cầu tắt máy.

 

Tôi cười lớn và cất giọng:

 

“Lời bài hát bên trong không diễn tả tình yêu nồng nàn mà thể hiện sự khiêm tốn, khao khát phía sau tình yêu”.

 

"Cô ấy khao khát có thể đứng ngang hàng với người mình yêu và sát cánh cùng nhau tiến tới tương lai."

 

Nói xong, tôi nhìn về phía Tống Hào Yên đang không ngừng run rẩy. Tôi không nhịn được cười nhẹ:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/roi-di-trong-im-lang/chuong-15.html.]

"Tống Hào Yên, ăn cắp vẫn mãi chỉ là ăn cắp.”

 

"Nếu có năng lực, cô đến mà trộm não của tôi này."

 

"Nếu không tôi có thể viết thêm hàng trăm bài hát hay hơn “Dream” nữa kìa.”

 

"Còn cô sẽ không có thêm bài nào nữa đâu.”

 

13

 

Lúc này, chương trình bị buộc phải dừng khẩn cấp.

 

Các chương trình tạp kỹ đều có thể chỉnh sửa, cho nên ngay lập tức, Tống Hào Yên đã yêu cầu đạo diễn phải cắt bỏ đoạn này.

 

Cô ta cũng cảnh báo không được để cho ai biết sự việc ngày hôm nay.

 

Nhưng miệng mọc trên người mọi người.

 

Không biết là ai đã dũng cảm dùng điện thoại quay lại sự việc ngày hôm đó rồi tung lên mạng.

 

Cũng có cư dân mạng với câu nói kinh điển “Tôi có mặt tại hiện trường” nhảy ra xác nhận tính chân thực của vụ việc.

 

Đối với các nhạc sĩ, đạo nhạc là một việc làm đáng xấu hổ và người đó có thể sẽ bị đào thải khỏi giới.

 

Cư dân mạng đi theo xu hướng, họ bất ngờ đứng về phía tôi.

 

Hơn nữa, ảnh đế Lâm Trú Trách nhất quyết không tha, anh ấy đăng bài lên Weibo, chỉ trích việc đạo nhạc là đáng xấu hổ và công khai đứng về phía tôi.

Loading...