Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quỷ Dị Giáng Lâm? May Mà Ta Là Thập Điện Diêm Vương - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-10-20 18:36:19
Lượt xem: 0

Hôm nay, Vương Thần cảm thấy như gặp được thần tiên.

“Sadako, đi thôi.” Giọng nói của Thẩm Kiện vọng lại từ xa, mang theo chút mơ hồ.

Một tiếng thút thít u oán của ác quỷ cũng vang lên, dường như đang chạy trốn. Vương Thần chỉ biết lắc đầu, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

“666.” Đó là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến trong lúc này. Bất kỳ từ ngữ nào khác đều trở nên thừa thãi.

Hắn mở giao diện nói chuyện, nhanh chóng nhập tin nhắn.

【Đi Làm Nô: Đại lão đến bên này, chỉ cần hai cái tát là quỷ sẽ ngoan ngoãn.】

【Chim Bồ Câu Trắng: 666.】

【Gia Chính Là Ngạo: Đừng có 6 nữa, có ai đến giúp ta không? Quỷ trong phòng ta đã khôi phục, nó là một con xúc xắc quỷ, đang cùng ta cược mạng!】

Vương Thần cảm thấy đầu mình tê rần. Cược mạng với quỷ? Hắn có bao nhiêu mạng để đánh cược đây? Chắc chắn điều này không tốt chút nào.

Suy nghĩ của hắn không sai. Có vẻ như Vãng Sinh sơn trang đã xảy ra vấn đề. Không chỉ có quỷ trong phòng hắn đang thức tỉnh, mà các phòng khác cũng vậy.

Nghĩ tới đây, Vương Thần chỉ biết cười khổ. Một trò chơi kinh dị với độ khó gia tăng, chắc chắn bọn họ đã gặp phải xui xẻo.

【Đi Làm Nô: Đại lão đã lên đường, chỉ cần kiên trì là sẽ chiến thắng.】

Hắn gửi đi một tin nhắn, sau đó lại lướt nhìn một lượt ghi chép phía trước. Thật kỳ lạ, từ đầu đến cuối, không có thông tin gì về người chơi nữ trong phòng 404.

Hắn không biết có phải đã mất mạng hay không.

Cảm giác hoảng sợ dâng lên trong lòng. Nếu không phải hắn đang ở phòng 202, có lẽ hắn cũng không chịu nổi tình huống này.

.....

Số 303 gian phòng.

Một thiếu niên ngây ngô, mồ hôi ướt đẫm trán, đang lo lắng đến mức muốn kêu mẹ.

Trước mặt hắn, một viên xúc xắc màu đen quái dị lơ lửng trong không khí. Xúc xắc xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh, tạo ra một cảm giác hồi hộp.

Sau khi chuyển động một hồi, xúc xắc dừng lại, rồi lăn vài vòng trên mặt đất. Những chấm đỏ tươi trên xúc xắc hiện ra trước mắt hắn.

2 điểm.

Vương Hiên thở phào một hơi. Hắn vừa mới ném ra 5 điểm. Thắng rồi. Đây đã là lần thứ tư hắn thắng.

Nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Hắn hoàn toàn không thể vui mừng. Bởi vì đây không phải là một trò chơi công bằng.

Khi quỷ thua, nó chỉ dừng lại trong vòng 5 phút rồi lại bắt đầu lượt chơi tiếp theo. Còn nếu hắn thua, không có cách nào để tránh khỏi sự công kích của xúc xắc quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-di-giang-lam-may-ma-ta-la-thap-dien-diem-vuong/chuong-13.html.]

Hơn nữa, hắn nhận ra, sau mỗi lượt chơi, hình dáng mờ ảo của một con quỷ đang dần hiện ra trên xúc xắc màu đen. Điều này có nghĩa là quỷ đang từ từ khôi phục lại sức mạnh.

Nếu tiếp tục chơi, không ai dám đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.

“Ta chỉ muốn hiểu rõ ý nghĩa của sự sống, chứ không phải nghĩ đến chuyện mất mạng,” hắn tự nhủ, lòng đầy lo lắng.

Vương Hiên khóc không ra nước mắt.

Nếu biết trước, hắn chắc chắn đã không tùy tiện mở máy tính để chơi trò này. Hắn hối hận vì đã tham gia.

Hắn vừa mới thắng một ván, và giờ có 5 phút để hoạt động. Thời gian này có thể dùng để chuẩn bị cho ván tiếp theo, nhưng hắn biết rằng mình sẽ lại phải quay về đây để tiếp tục đánh cược, cho đến khi thua thì thôi.

Đây là một trò chơi mà người chơi sẽ mãi mãi không thể thắng nổi. Giống như những con bạc mãi mãi thua cuộc trước nhà cái, hắn không thể hình dung nổi những người đã vượt qua nhiều phó bản khó khăn hơn sẽ có sức mạnh ra sao.

Thời gian trôi qua.

Viên xúc xắc màu đen lại bắt đầu xoay tròn.

4 điểm.

Mặt hắn lập tức biến sắc. Số điểm này đã quá lớn. Hắn không dám đoán kết quả hòa sẽ là gì; chỉ có ném ra 5 điểm hoặc 6 điểm mới có thể thắng. Điều này thực sự là một bài kiểm tra vận may.

Vương Hiên cầm viên xúc xắc, cắn răng không dám ném. Hắn sợ rằng vận may của mình sẽ cạn kiệt ngay trong lần này.

“Để ta thử một chút?”

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

Cá Kho Mặn hay Thịt Kho Tàu ngon hơn ta ^^

Vương Hiên giật mình quay lại. Khi nhìn thấy người chơi mới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

[Diêm La Vương Bản Tôn]

[Cấp độ: 0]

Đây là một đại lão trong giới game. Một game thủ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Vương Hiên vẫn không thể không cảm thấy lo lắng. Hắn vô thức nói: "Ném xúc xắc mà thua thì rất nguy hiểm. Điều này thực sự là một bài kiểm tra vận may cực độ."

Thẩm Kiện, với vẻ tự tin, cầm viên xúc xắc trong tay. Hắn nhận ra rằng đây thực sự là một con quỷ, được chế tạo thành một viên xúc xắc quỷ. Đây là một cách chơi hoàn toàn mới mà Địa Phủ chưa bao giờ thấy.

Hắn ném xúc xắc một cách mạnh mẽ và mở miệng: "Điều này rất thích hợp với ta. Ta là Âu Hoàng!"

Viên xúc xắc màu đen nhanh chóng xoay tròn trong không trung.

Vương Hiên khẩn trương cầu nguyện cho hắn. Còn Thẩm Kiện thì chỉ nhìn với vẻ thoải mái.

Một chút sau, điểm số xuất hiện trên xúc xắc.

1 điểm.

Loading...