Phu Quân Ta Là Hồ Ly 9 Đuôi

Phu Quân Ta Là Hồ Ly 9 Đuôi

Cập nhật
2 tuần trước
Loại
Truyện Chữ
Thể loại
Ngôn TìnhCổ ĐạiNữ CườngHESủngTrả ThùChữa LànhNhân ThúNgọt
Lượt xem
27
Yêu thích
0
Tác giả
Quý Bà Chanh Sả ng
Lượt theo dõi
4
Trạng thái
Đang phát hành

Đọc từ đầu Đọc tập mới

Văn án.

 

Ta là Đại công chúa của Nhu Quốc, Nhu Kiều Linh. Hơn chục năm trước gặp được người thú cáo đỏ đang bị bắt nạt. Ta thương lòng mang về nuôi còn ân cần đặt cho hắn một cái tên " Khiêu Kình. "

 

Ai ngờ một hôm hắn la cà ham chơi, bị ca ca bắt đi, từ đó không còn gặp được nữa. Ta nuôi ý định làm nữ hoàng, miệt mài học tập không kể ngày đêm. Cuối cùng ta ngồi trên ngai vàng, được vạn dân tôn sùng. Cũng hoàn toàn xóa bỏ thân phận nô lệ cho tộc thú nhân.

 

Còn tên cáo đỏ năm xưa dựa vào việc ta làm đế, suốt ngày hống hách khắp nơi. Dân gian đồn rằng ta vẫn còn thương nhớ con cáo năm đó. Không bao lâu nữa sẽ lấy hắn làm phu quân.

 

Ta triệu hắn lên triều, Khiêu Kình diện một bộ đồ màu tím nhạt sơ sài nhưng rất mỏng, có thể nhìn hết bên trong. Ta liếc nhìn lớp trang điểm kia, vừa mang vẻ yếu đuối vừa có chút gì đó quyến rũ. Ta vừa mở mồm thì hắn đã ngắt lời. " Xin thứ lỗi cho thần, Khiêu Kình đã có người trong lòng. "

 

Ta nhíu mày không nói gì nữa. Dân chúng ăn dưa không ngớt. Sự im lặng trong 2 ngày này của ta khiến tộc người thú lo sợ. Đến ngày thứ 3 ta gửi thư trấn an. Nội dung như sau.

 

[ Ta sẽ lấy Lăng Triệt của tộc hồ ly làm vương quân mong hôm đó sẽ có sự góp mặt và ủng hộ của tộc người thú. ]

 

Tộc trưởng nước mắt lưng tròng khi đọc thư của ta. Tin đồn vang xa khắp nơi. Trong cung tất bật chuẩn bị cho ngày đại hôn của hai ta.

 

Ta đang ngồi đọc sách trong sân thì Khiêu Kình chạy đến, mắt đỏ hoe. " Ta gả cho nàng, nàng có thể đừng lấy người khác không..? " Hắn để lộ vết thương năm ấy, quỳ xuống cầu xin ta.

 

Ta nhàn nhạt nhìn đôi tai nhỏ đang rũ xuống. Lăng Triệt thấy cảnh này, dơ tay tát hắn một cái.

 

" Ngươi cút cho ta! Hôm đó nàng định cho ngươi làm thái giám chứ không phải phu quân. Đi mà tìm người trong lòng ngươi ấy! "

 

Lưu ý! : Không reup, đạo văn, ăn cắp ý tưởng, làm ảnh hưởng đến uy tín của t/g,...v.v 

Xem thêm
18 ngày trước
18 ngày trước
18 ngày trước