Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHÒNG LIVESTREAM HUYỀN HỌC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-01 22:28:54
Lượt xem: 20

1.

Tôi xuyên thành một streamer nhỏ bé, nhìn vào góc trái màn hình hiển thị có 7 mắt xem, tôi trầm mặc rồi.

2 cái là nick phụ của tôi, 5 cái còn lại là mắt ảo. Tôi quyết định quay lại nghề cũ - xem bói.

Thế nhưng khung cảnh trong phòng livestream hình như có chút không đúng.

Bình luận : [ Bạn trai tôi đã 3 ngày không rep tin nhắn tôi rồi, phải làm sao đây?]

Tôi bấm ngón tay tính toán : [ Có thể đợi thêm một chút nữa, 4 ngày nữa là đầu thất, bảo đảm có thể xuất hiện.]

Bình luận : [ Chủ phòng, tôi không quên được người cũ.]

Tôi : [Không quên được thì cứ mang theo đi, dù sao bạn cũng là vật cưỡi của người ta.]

Bình luận : [ Tôi phát hiện bạn trai suốt ngày cùng bạn thân nói chuyện, còn hẹn nhau đi ăn cơm.]

Tôi trầm mặc đeo lên chiếc mặt nạ chú hề.

Tình cảnh quái dị trong phòng livestream bỗng chốc kéo thêm được chút nhân khí.

[ Hoan nghênh đến với phòng livestream huyền học, tặng một giấc mộng thiên nga tính một quẻ.]

Lời vẫn chưa nói hết, làn đạn trên màn hình bay vèo vèo.

[Một cái giấc mộng thiên nga tiêu tốn 999 tệ! Não yêu đương này đáng giá như vậy sao?]

[ < Lục thụ trường thanh> tặng giấc mộng thiên nga x1]

2. 

[ Vãi chưởng, thật sự có não yêu đương đắt như thế sao? Tôi hiện tại đi tìm một cái còn kịp không?]

[Hóa ra thật sự là phòng livestream huyền học a~ Tôi còn tưởng là mượn chiêu bài huyền học, đến mở một lớp dạy não yêu đương chứ!]

Nhìn thấy dòng bình luận này, mặt tôi đen xì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phong-livestream-huyen-hoc/chuong-1.html.]

[ Xin hỏi bạn học này, bạn muốn tính cái gì thế?]

Vài giây sau, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, trong mắt toàn là tơ máu, quầng mắt thâm đen xuất hiện trên màn hình nhỏ. 

Tôi nhìn tướng mạo của người nam nhân một lát, liền hỏi : [Ông có phải là có 2 người con gái đúng không?]

Người đàn ông khựng lại một chút, sau đó ánh sáng trong mắt từ từ hiện lên : [ Đại sư, ngài làm sao biết?]

Tôi lộ ra nụ cười, chỉ cười mà không nói.

Người đàn ông hít một ngụm khí, sau đó mới tiếp tục nói : [Tôi đúng là có hai người con gái. Con gái lớn của tôi đã mất tích một tuần rồi. Lúc đầu tôi còn tưởng con bé chỉ là đến nhà bạn bè, thế nhưng nó cả đêm không về. Ngày thứ hai tôi và mẹ đứa bé đi báo cảnh sát, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi, vẫn không có tung tích gì.]

Nói đến đây, vành mắt người đàn ông ửng hồng. 

Mọi người trong phòng livestream trong lòng đều hiểu rõ, cô bé đó chỉ sợ là đã gặp phải chuyện không may rồi. 

Thế nhưng sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác, cha mẹ đành phải lên livestream xem bói để “ tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng”.

[ V.ãi chưởng, chủ phòng có chút bản lĩnh đó.]

[ Nhìn có vẻ giống như đang làm màu, diễn thật sự rất giống.]

Trong lòng tôi đã rõ rồi, thế nhưng muốn tìm thấy vị trí chính xác của cô bé thì còn thiếu một vài đồ vật.

[ Có ảnh của con gái lớn của ông không?]

Người đàn ông tìm kiếm một lúc, trên màn hình liền xuất hiện một bức ảnh. 

Trong bức ảnh có hai cô bé đang ngồi trên ghế, cùng một khuôn mặt, cùng một kiểu tóc, trang phục cũng giống nhau, chỉ khác mỗi là một người thì khuôn mặt nở nụ cười, một người thì mặt không biểu cảm.

[ Woa, chú ơi hai người con gái của chú đều thật xinh xắn! Lại còn là sinh đôi a~]

[ Tôi nhận ra rồi, hai chị em này đều là học sinh trường chúng tôi. Là Giang Dĩnh và Giang Nguyệt của lớp 3 khối 2.]

[ Giang Dĩnh thực sự đã bị mất tích, mấy ngày trước cảnh sát còn tìm đến trường tôi để hỏi thăm.]

Người đàn ông xoa mặt [ Bên trái đang mỉm cười chính là đứa con gái lớn bị mất tích của tôi - Giang Dĩnh ]

Loading...