Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHIÊN BẢN NỮ CHÍNH CỦA CHÍNH CHÚNG TÔI - C3

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:42:21
Lượt xem: 1,294

3.

 

Để mau chóng bù đắp lại những kiến thức đã quên, tôi bắt đầu cuộc sống bỏ ngoài tai mọi điều ở thế giới bên ngoài, đắm chìm trong sách vở.

 

Thỉnh thoảng Khương Lộ còn bớt chút thời gian đến tìm tôi xin ý kiến, cô phẫn hận mở miệng:

 

"Tuy rằng khả năng đã không còn kịp, nhưng tớ vẫn muốn thử một chút, bằng không trong tương lai lại bị mắng là nghệ sĩ thất học trong chương trình giải trí, cuộc sống của tớ không thể bị ảnh hưởng bởi vết nhơ nhỏ bé này!"

 

Tôi khóc không ra nước mắt, tùy ý liếc mắt nhìn bài thi được tôi gấp chỉnh tề để ở góc trên bên phải của bàn, đó sẽ là vết nhơ lớn nhất trên con đường học tập của tôi.

 

Bùi Dã đi lấy nước ngang qua chúng tôi, cười nhạo nói:

 

“Chà~đã thối nát nhiều năm như vậy, bây giờ mời biết cố gắng, có phải hơi giả vờ giả vịt rồi không.”

 

Tay đang viết của tôi dừng lại, còn chưa ngẩng đầu đã nghe thấy Khương Lộ cười khẽ:

 

“Có vài người nguyện ý ở trong đống rác cả đời, tôi thì không phải người như vậy.”

 

Tôi chọc chọc ngòi bút rồi bật cười:

 

“Đúng vậy, thành tích của tớ vì sơ sẩy mà tụt xuống mà vậy mà vẫn cao hơn một số người.”

 

Thật ra thành tích của Bùi Dã cũng không kém, nhưng cũng không cao tới mức thuộc top đầu của lớp, kiếp trước hắn dựa vào mức điểm tiêu chuẩn đỗ vào trường thể thao, cuối cùng trở thành một vận động viên.

 

Thậm chí Khương Lộ ở thời kỳ nổi tiếng nhất còn từng cùng hắn công khai kết hôn.

 

May mắn diễn xuất của cô cũng đủ tốt, nhan sắc cũng đủ cao, cũng không làm loạn trong giới giải trí, hơn nữa còn có nền tảng quan hệ thanh mai trúc mã, nên đã cứng rắn chống lại được vô số fan CP của cô và các ngôi sao nam khác, cản được phần nào việc bị xói mòn và chửi rủa ầm ĩ trong khoảng thời gian đó.

 

Thật không may, khi lượng fan CP ngôi sao lớn và vận động viên dần tăng lên, tin tức Bùi Dã và Tô Tĩnh Nghi vào khách sạn trong đêm khuya đã tăng vèo lên top Hot search. 

 

Tình bạn tuổi trẻ cuối cùng vẫn tan biến vào hư vô.

 

Đối mặt với những lời châm chọc của tôi, Bùi Dã không giận mà cười:

 

“Vậy sao? Thế sao càng ngày cậu càng không bằng Thẩm Thanh Kỳ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phien-ban-nu-chinh-cua-chinh-chung-toi/c3.html.]

 

Tôi hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện vị trí bên trái vẫn luôn trống không từ lúc bắt đầu buổi tự học tối, chợt nhận ra đêm nay chính là lúc Thẩm Thanh Kỳ trốn học cùng Tô Tĩnh Nghi đi xem pháo hoa.

 

Vốn dĩ Bùi Dã mới là người sẽ làm chuyện này, nhưng dạo gần đây hắn bị cha mẹ trông coi nghiêm ngặt, đang giả bộ ngoan ngoãn để được "giảm hình phạt", cho nên người đi đổi thành Thẩm Thanh Kỳ.

 

Hắn nổi tiếng là có phẩm chất tốt ở trường học, giáo viên đi kiểm tra thấy hắn xin nghỉ cũng sẽ không thèm để ý, chủ nhiệm lớp thì lại cho rằng hắn tự có sắp xếp riêng của bản thân nên cũng không quan tâm, vì thế chuyện trốn học này diễn ra cũng rất thuận lợi.

 

Về phần Tô Tĩnh Nghi, cô ta lấy lý do cơ thể không khỏe, xin nghỉ ba ngày.

 

Sau khi chuông tan học tiết cuối cùng vang lên, tôi ở lại phòng học thêm nửa tiếng nữa để giải quyết nốt bài toán cuối cùng, Khương Lộ và tôi cùng nhau phấn đấu.

 

Sau khi kết thúc chúng tôi đi ra ngoài hành lang yên tĩnh, sau đó đối mặt trực diện với Thẩm Thanh Kỳ vừa trở về trường để thu dọn đồ đạc.

 

Cách tám bậc thang, tôi cúi đầu nhìn xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

 

Khương Lộ hừ một tiếng lôi kéo tôi lách sang bên cạnh, lại bị chân của hắn giơ ra ngăn trở, hắn hỏi tôi:

 

“Tống Khoai Môn, cậu không hỏi tôi vì sao không tới lớp tự học à?”

 

Tôi cười với hắn rồi nói:

 

“Thẩm Thanh Kỳ, đó là chuyện của cậu, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu.”

 

Dù sao đã phạm phải sai lầm này một lần, tôi tuyệt đối không cho phép mình tái phạm lần thứ hai.

 

Khương Lộ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghi hoặc, hai mắt lại sáng lấp lánh:

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

"Đúng vậy, hai người chỉ là bạn cùng bàn thôi mà, tại sao Tống Khoai Môn phải quản cậu vì sao không đến tự học?"

 

Ngồi cùng bàn, một từ ngây thơ biết bao, lại mang theo vô vàn ý nghĩ mơ mộng.

 

Có thể xảy ra hàng ngàn khả năng, nhưng cũng có thể chẳng là gì cả.

 

 

 

Loading...