Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHÁN XÉT CỦA HOA NHÀI - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-30 15:29:49
Lượt xem: 142

 Chương 9

Tiếp đó, tôi ôm Hân Hân, quang minh chính đại đi ra khỏi phòng cô ta. 

Vốn dĩ tôi đã nhẫn nhịn cô ta hết lần này đến lần khác, nhưng bây giờ, cô ta dám bắt nạt con gái tôi.

Trận đòn này đã là sự trả thù nhẹ nhàng nhất dành cho cô ta rồi!

Sau đó, Vân Ngật lo lắng nói: "Mẹ ơi, mẹ không phải nói muốn bình tĩnh sao?

Làm vậy ngày mai mẹ có bị lên hot search không? Đến lúc đó mẹ lại bị cư dân mạng phán xét đấy?"

Tôi xoa đầu con trai, an ủi: "Dù làm gì cũng sẽ bị fan của cô ta phán xét, thay vì vậy, chi bằng tự mình xả giận! Hơn nữa, mẹ con là ai chứ?"

Tôi biết, camera ban đêm đều sẽ tắt.

Đặc biệt là camera trong phòng, để bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, sẽ không công bố hình ảnh.

Nếu không, Mạnh Sơ Nghi cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm uy h.i.ế.p Hân Hân bằng lời nói.

Sáng hôm sau.

Vừa ra khỏi cửa tôi đã gặp Mạnh Sơ Nghi.

Mặt cô ta sưng vù như cái bánh bao, mắt hơi sưng đỏ, hình như vừa khóc xong.

Thấy tôi, cô ta lại bất ngờ không gây chuyện.

Có lẽ cô ta căn bản không biết, đêm qua là ai đá..nh cô ta.

Còn tôi đúng là hơi mất kiểm soát, giọng nói đều khàn cả rồi.

Quay đầu, thấy Hân Hân và Vân Ngật đi ra từ phòng tôi.

Mạnh Sơ Nghi lập tức hét lớn: "Hân Hân, mẹ tìm con cả đêm, con lại đi ngủ với Vân Ngật!

Con có biết mẹ lo lắng đến phát khóc không, sao con có thể ngủ với nó được chứ?"

Thấy Mạnh Sơ Nghi mất kiểm soát, Hân Hân theo bản năng sợ hãi, rụt người về phía Vân Ngật.

Vân Ngật như một cậu bé trai dũng cảm, đứng ra bảo vệ em gái.

"Tối qua em ấy ngủ với con đấy, sao nào!"

Nhắc đến tối qua, Mạnh Sơ Nghi lộ vẻ chợt hiểu ra.

Cô ta run rẩy chỉ tay vào Vân Ngật, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt oán hận.

"Vậy, tối qua là hai người?"

Tôi nhún vai, không phủ nhận.

Mạnh Sơ Nghi tức đến đỏ mặt, giận dữ lên án tôi.

"Vân Ngật là con trai, Hân Hân là con gái, cô để hai đứa ngủ cùng nhau, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái tôi, danh tiếng của con bé đều bị cô hủy hoại rồi!

Đợi đến khi Hân Hân lớn lên xem lại đoạn này, con bé sẽ nghĩ sao về tôi? Liệu có trách tôi không bảo vệ tốt cho con bé không!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phan-xet-cua-hoa-nhai/chuong-5.html.]

Mạnh Sơ Nghi tiếp tục lải nhải, điên cuồng công kích.

"Vân Thư Hòa, cô làm cha mẹ, không làm gương cho con cái thì thôi, còn để con trai mình tiếp tục làm chuyện xấu xa!"

Lời này vừa nói ra, tôi theo bản năng cau mày, tùy ý vươn tay ra.

Mạnh Sơ Nghi sợ hãi rụt người lại, hình thành phản xạ né tránh theo bản năng, giống như bị đá..nh sợ rồi vậy.

Tôi cười khẩy một tiếng, khinh thường nói: "Cô coi tôi chế..t rồi à? Tôi ngủ giữa hai đứa trẻ, tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa thì có vấn đề gì?

Ai giống cô chứ, suy nghĩ bẩn thỉu! Lấy mấy thứ trong đầu mình áp đặt lên đứa trẻ, cô là biến thái à?"

Mạnh Sơ Nghi bị tôi nói đến nghẹn lời, ánh mắt cũng thay đổi.

Cô ta cắn môi, đưa tay kéo Hân Hân.

"Chúng ta đi, đợi anh Thời Sâm đến nhất định sẽ cho cô biết tay!"

Mạnh Sơ Nghi dù sao cũng là nữ minh tinh hàng đầu.

Mỗi câu nói của cô ta đều sẽ gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trê..n mạng.

Không lâu sau, sự việc ồn ào buổi sáng lại bị cư dân mạng trong phòng livestream phán xét.

【Đến đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân cũng không hiểu sao? Con trai sao có thể ngủ với con gái được?】

【Vân Thư Hòa muốn vào Lục gia thì cứ nói thẳng, lợi dụng con cái lấy lòng tiểu công chúa, còn để đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam ngủ cùng tiểu công chúa, cô ta có ý đồ gì?】

【Đủ rồi, tôi thấy thương Mạnh Sơ Nghi.】

【Sáng sớm vì tìm con, mắt đều khóc sưng lên, kết quả là bị Vân Thư Hòa cái đồ tiện nhân kia dẫn đi. Ai đặt mình vào vị trí của Mạnh Sơ Nghi cũng sẽ nổi giận thôi?】

Phần lớn đều là fan của Mạnh Sơ Nghi đang dẫn dắt dư luận, đá..nh lạc hướng những cư dân mạng nhỏ tuổi.

Sau chuyện tối qua, Mạnh Sơ Nghi quả thật đã bớt náo loạn hơn nhiều.

Hai ngày nay không gây chuyện.

Tôi và Vân Ngật thường xuyên đến trước cửa phòng cô ta, cũng không nghe thấy cô ta dọa Hân Hân nữa.

Cho đến ngày thứ năm, đoàn chương trình sắp xếp hoạt động ở công viên nước.

Những đứa trẻ khác đều đã thay đồ bơi, nhảy xuống nước vùng vẫy.

Chỉ có Hân Hân đứng bên mép hồ bơi, ngay cả quần áo cũng chưa thay.

Vân Ngật nhiệt tình mời con bé: "Em gái, mau xuống chơi cùng anh đi!"

Hân Hân nắm c.h.ặ.t t.a.y nhỏ, theo bản năng lùi lại một bước.

Thấy con bé phản kháng, tôi chủ động đứng bên cạnh an ủi: "Hân Hân, con đừng sợ. Cho dù con xuống nước, anh trai cũng sẽ bảo vệ con."

Tôi cứ tưởng Hân Hân sợ nước, nên mới không dám xuống hồ bơi chơi.

Nhưng con bé lại nhìn Mạnh Sơ Nghi, như đang chờ cô ta đồng ý.

Mạnh Sơ Nghi lại tỏ ra vô cùng phản đối.

"Nhà chúng ta có hồ bơi riêng, nước ở đây không sạch, không cho Hân Hân xuống đâu."

 

Loading...