Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

PHÁN XÉT CỦA HOA NHÀI - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2024-09-30 15:28:32
Lượt xem: 292

01

Nữ minh tinh hàng đầu Mạnh Sơ Nghi tiện tay chia sẻ một tin tức xã hội về hội chứng siêu nam.

Cô ta đăng ảnh cánh tay bị trầy xước lên Weibo, kèm theo dòng trạng thái: 【Thật không biết trường mẫu giáo Hàng Tinh tuyển sinh kiểu gì! Thương công chúa nhỏ nhà tôi, vậy mà phải học cùng một đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam đáng ghét.】

Hành động này lập tức làm bùng nổ mạng xã hội, “đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam” trở thành chủ đề nóng được bàn tán.

Ngay sau đó, paparazzi tung video Mạnh Sơ Nghi bị một cậu bé đụng phải ở trường mẫu giáo.

Góc nghiêng của cậu bé bị lộ trên mạng, gây ra một làn sóng tranh luận sôi nổi.

【Đứa trẻ này sống để làm gì? Sao bố mẹ nó lại sinh ra nó? Cặn bã của xã hội!】

【Đây chẳng phải là con gái mà Mạnh Sơ Nghi và Lục Thời Sâm sinh ra sao? Ai cũng biết Lục Thời Sâm cưng con gái như mạng, nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam bắt nạt, chắc chắn anh ta sẽ không tha đâu!】

【Công chúa duy nhất của nhà họ Lục bị bắt nạt, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị đưa vào trại giáo dưỡng!】

Trong video, Vân Ngật giống như một quả pháo nhỏ, xông tới đụng ngã Mạnh Sơ Nghi.

Sau đó quay đầu dẫn cô bé mặc váy bồng bềnh màu hồng đi mất.

Vì bảo vệ con trai, tôi vội vàng liên lạc với người đại diện, bỏ tiền ra gỡ hot search.

Nhưng Mạnh Sơ Nghi có độ nổi tiếng cao, cô ta lại âm thầm giở trò, cố tình giữ Vân Ngật trên hot search.

Thế giới này đúng là điên rồi!

Ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha, bị mắng là “đứa trẻ mắc hội chứng siêu nam”.

Mạnh Sơ Nghi trước giờ luôn duy trì hình tượng thanh cao, ngây thơ như hoa sen trắng, bây giờ lại đích thân ra tay tấn công.

Rõ ràng là muốn dồn con trai tôi vào chỗ chế..t.

Hơn nữa, người mà cô ta bắt nạt không chỉ có con trai tôi, mà còn có con gái tôi nữa.

Cô bé trong video chính là bảo bối con gái của tôi, Vũ Hân.

Vân Ngật ngồi bên cạnh tôi, phồng má tức giận: "Mẹ, mẹ cũng thấy con làm sai sao?

"Rõ ràng là người phụ nữ xấu xa kia bắt nạt em gái trước, cô ta thấy em gái không biết nói nên mới bắt nạt em ấy! Con thấy vậy nên mới ra mặt thay em gái, con sai chỗ nào chứ!"

Nói xong, Vân Ngật tức đến đỏ cả mắt, nước mắt lưng tròng, cố gắng kìm nén không khóc.

Tôi nâng mặt con trai lên, lạnh lùng nói: "Bảo bối, con không sai.

"Nếu không thì hôm nào bảo cô ta quỳ xuống xin lỗi con đi!"

Nữ minh tinh hàng đầu thì sao chứ?

Dám bắt nạt con tôi, chính là không coi tôi - Vân Thư Hòa ra gì!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phan-xet-cua-hoa-nhai/chuong-1.html.]

02

Ba tháng trước, tôi trở về thành phố A, việc đầu tiên là sắp xếp cho Vân Ngật vào học trường mẫu giáo Hàng Tinh.

Theo tôi được biết, trong ngôi trường mẫu giáo danh tiếng này có Lục Vũ Hân, chính là con gái tôi, Vũ Hân.

Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết Vũ Hân mắc chứng tự kỷ!

Con bé không giao tiếp với ai, cũng không chơi đùa với các bạn nhỏ.

Điều này càng khiến tôi kiên quyết phải để Vân Ngật ở lại trường mẫu giáo chăm sóc và bảo vệ em gái.

Tôi và Lục Thời Sâm là kẻ thù không đội trời chung, nhà họ Lục và nhà họ Vân thế như nước với lửa, nhiều năm tranh đấu thương trường đầy thù hận.

Năm năm trước, tôi lỡ say rượu ngủ với Lục Thời Sâm.

Vì vậy, tôi mang thai hai đứa con.

Trong mười tháng được anh ta chăm sóc chu đáo, tôi đã lặng lẽ thay đổi cách nhìn về anh ta.

Cho đến ngày sinh nở, tôi tận tai nghe thấy anh ta nói: "Sự sống chế..t của Vân Thư Hòa không liên quan đến tôi, tôi chỉ cần con, đây là thỏa thuận của chúng ta."

Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn chế..t tâm, quyết định mang theo con bỏ trốn.

Nhưng bên cạnh tôi chỉ có một đứa trẻ sơ sinh.

Sau khi hỏi y tá, tôi mới biết Vũ Hân sinh ra chưa đủ cân, phải tạm thời nằm trong lồng ấp.

Cân nhắc kỹ lưỡng, tôi chỉ có thể nghĩ cách mang Vân Ngật đi trước.

Đến khi tôi lặng lẽ quay lại, Lục Thời Sâm đã chuyển Vũ Hân vào bệnh viện tư nhân.

Còn phái vài vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.

Năm năm trôi qua.

Bên ngoài đều nói cậu ấm giới tinh anh Bắc Kinh - Lục Thời Sâm yêu con gái như mạng, Vũ Hân là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Lục.

Nhưng tôi luôn cảm thấy Vũ Hân không vui, đặc biệt không vui.

Tôi là nữ minh tinh Hong Kong, đến thành phố A phát triển sự nghiệp, dần dần tiếp xúc với các hoạt động hợp tác kinh doanh ở đây.

Paparazzi nhanh chóng moi ra Vân Ngật là con trai tôi, rất nhiều cư dân mạng vào Weibo của tôi chử..i bới.

Lúc này, thư mời tham gia chương trình thực tế "Các Bé Yêu Đến Rồi" bất ngờ được gửi đến cho tôi.

"Ngật Ngật, con muốn tham gia không?"

Vân Ngật hào hứng kêu lên: "Mẹ ơi, có em gái kìa!"

Mạnh Sơ Nghi dẫn Vũ Hân tham gia chương trình, rõ ràng ban tổ chức muốn gây sự chú ý, cố tình gửi thư mời cho tôi.

"Mẹ ơi, nếu chúng ta không đi, em gái lại bị người phụ nữ xấu xa kia bắt nạt, sẽ không có ai giúp em ấy đâu! Nhất định phải đi!"

Loading...