Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 94

Cập nhật lúc: 2024-09-22 17:52:09
Lượt xem: 14

Lại là ba mũi tên b.ắ.n tới, vẫn là chiêu thức có thể khiến nàng trọng thương mất đi năng lực cử động, nhưng lại không để nàng chết, vì thế Kỳ Niệm Nhất vỡ lẽ.

Muốn bắt sống nàng chứ không phải g.i.ế.c nàng, cũng chỉ có vị kia của Tiên Minh.

Ngọc Hoa Thanh bắt đầu nôn nóng rồi.

Vậy mà lại phái người mai phục trên đường nàng về Thương Hoàn.

Chỉ cần nghĩ một chút là biết được suy nghĩ của Ngọc Hoa Thanh.

Trang Bất Phàm nghe hắn sai sử, nhưng cũng chỉ sai người ngăn nàng lấy kiếm mà thôi.

Kết giới của Vô Vọng Hải có hạn chế tu vi, những người tấn công nàng không thể vào trong. Hiện tại rời khỏi Vô Vọng Hải, nếu để nàng dễ dàng quay lại Thương Hoàn, Ngọc Hoa Thanh sẽ càng khó ra tay với nàng hơn.

Hôm nay nếu bị bắt mang về Tiên Minh, muốn chạy thoát là điều rất khó khăn.

Nói không chừng những ngày sau này thật sự giống như lời Ngọc Hoa Thanh nói trong sách, nàng bị nuôi thành phế vật, 5 năm sau áp giải đến Thâm Uyên hiến tế.

Hiện giờ Ngọc Hoa Thanh là Thái Hư cảnh.

5 năm, Kim Đan đấu Thái Hư là chuyện gần như không có khả năng hoàn thành.

Nếu để người khác biết được Kỳ Niệm Nhất thật sự đã từng suy xét chuyện này, e sẽ cười đến rụng răng.

Người này thoạt nhìn là một cao thủ dùng cung, căn bản khinh thường giáp mặt đối phó Kỳ Niệm Nhất, mà là trốn trong chỗ tối, hết mũi tên này đến mũi tên khác làm cạn kiệt linh lực và tinh thần nàng, đợi đến khi nàng thả lỏng cảnh giác sau một thời gian dài căng thẳng mới ra tay bắt sống nàng.

Ở không trung nàng chính là tấm bia sống, Kỳ Niệm Nhất lập tức phản ứng lại, vội vã trốn vào trong biển.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-94.html.]

Vừa chạm mặt biển, năm mũi tên cuốn theo sấm sét, dệt thành một tấm lưới sét ngăn chặn đường đi của nàng.

Kỳ Niệm Nhất lập tức xác định, chuyến này đối phương tới vội vàng, chắc là quyết định lâm thời của Ngọc Hoa Thanh sau khi biết hành động ở Vô Vọng Hải đã thất bại, bởi vậy đối phương cũng không biết thể chất không sợ sấm sét của nàng.

Mũi tên kia dù nhanh, nhưng vẫn hiện ra vẻ nhàn rỗi như mèo vờn chuột, biến Kỳ Niệm Nhất thành đồ chơi trong tay hắn, coi mũi tên như gậy trêu mèo, khiến nàng không còn đường phản kháng.

Cảm giác bị người khác trêu đùa và theo dõi khiến nàng vô cùng khó chịu.

Ngay khi tấm lưới sét chắn ngang mặt biển được hình thành, bốn mũi tên quấn theo gió từ trên trời giáng xuống, chặn hết mọi lối thoát của nàng, như thể cố ý ép nàng đi theo một hướng nhất định.

Kỳ Niệm Nhất ánh mắt sắc bén, dứt khoát dùng linh lực bao bọc toàn thân, trực tiếp cắm đầu vào biển.

Khi nàng lao xuống biển, tấm lưới sét trên mặt biển khiến toàn thân nàng cháy đen, nhưng làn da của nàng ngay lập tức được phục hồi bởi thể chất kinh người của bản thân, những hạt màu kim sắc phục hồi cơ thể sau khi bị cháy đen bao bọc lấy nàng như những sợi tơ.

Cách đó ba cây số, nam nhân chột mắt kinh ngạc đứng lên, hắn nheo con mắt còn lại, cây cung trong tay còn cao hơn cả người hắn, được hắn cầm bằng một tay, vững như Thái sơn.

“Gan cũng lớn đấy.”

Cố Diệp Phi

Nam nhân nhổ cọng cỏ dại trong miệng ra, hai ngón tay vẽ một cái trên giỏ đựng mũi tên, lập tức b.ắ.n ra bảy mũi tên.

Vào mùa này, cho dù nàng dùng linh lực để phòng ngự, nhưng nhảy vào biển sau cơn mưa vẫn khiến nàng rùng mình vì lạnh.

Người lớn lên ở biển không ai là không biết bơi.

Nhưng mọi việc vẫn nằm ngoài dự kiến.

Mũi tên của đối phương xuyên qua mặt biển, mặc dù uy lực bị dòng nước làm giảm đi một chút, nhưng mũi tên do tu sĩ Hóa Thần cảnh b.ắ.n ra, mỗi mũi tên đều mang theo đạo tâm thuần túy nhất của Hóa Thần cảnh, chỉ cần một mũi tên là có thể hoàn toàn đánh bại Kỳ Niệm Nhất.

Sự chênh lệch quá lớn về tu vi khiến nàng dù có nghe thấy âm thanh của đối phương truyền đến từ đâu cũng không thể lại gần.

Loading...