Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 822. Phiên ngoại 2

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:55:44
Lượt xem: 0

Sau khi kế nhiệm vị trí cốc chủ Quỷ cốc, Diệu Âm đã thay bộ trường bào Chuyển Âm Khuyết màu tím nhạt, mà mặc lên người một bộ trường bào đen trắng của Quỷ Cốc, ô kim phát quan giúp nàng ta trở nên uy nghi hơn khá nhiều, liếc mắt nhìn qua một cái, đúng là đã có được dáng vẻ của một đại năng rồi.

Chỉ cần nàng không nói lời nào là được.

Có lẽ là bởi vì đã nhịn từ nhỏ đến lớn, cho nên hiện tại, phải nói bù cho khoảng thời gian bị bắt im lặng trước kia.

Diệu Âm dựa vào gốc cây, trong tay cầm đùi gà, bắt đầu thao thao bất tuyệt, có thể nói từ chuyện hai hoàng tử ma vực đang tranh đoạt vị trí Ma Tôn, thẳng cho đến chuyện, học đường giao lưu với ngoại giới của Nam Cảnh đã truyền ra chuyện đáng bị chê cười thế nào.

Bên trong còn có vài chi tiết, mà Tiêu Dao Du, người có thể tự phong là người cung cấp tin tức lớn nhất cho đại lục cũng chưa từng nghe đến.

Tiêu Dao Du bất đắc dĩ nói: “Ngươi đã có thể mở miệng nói chuyện được sáu năm rồi, còn chưa bù đủ sao?”

Diệu Âm nghiêm túc nói: “Sáu năm làm sao mà đủ, đã hai mươi năm ta không thể mở miệng nói chuyện được đấy, ta rất muốn bù đủ, ít nhất cũng phải bù trong khoảng hai mươi năm đi.”

Bọn họ càng ngày càng thân thiết với nhau, ánh sáng mỹ nhân của Diệu Âm trong lòng các nàng cũng theo đó mà giảm dần.

Hai người đấu võ mồn một hồi, rồi chợt phát hiện, từ nãy đến giờ Mộ Vãn chẳng hề nói câu nào cả.

Quay đầu nhìn lại mới biết, Mộ Văn lấy hòm thuốc từ trong giới tử, mở nó ra, đổ linh dược cho cây, hết lọ này đến lọ khác.

Sau khi mọi thứ được ổn định, Nàng ta đã trở về Thương Thuật Cốc, mà giờ được đổi tên thành Vong Ưu Cốc.

Lúc ấy Phó Sùng Sơn muốn giao vị trí cốc chủ cho nàng, nhưng đã bị nàng từ chối.

Dưới sự dẫn dắt của Thương Hoàn, nàng cũng đã có thể lập nên thủ tọa chức, tiếp tục công cuộc bảo vệ Vong Lưu Cốc, bên cạnh đó là giám sát cốc chủ, giúp Vong Lưu Cốc sẽ không bao giờ xảy ra một bi kịch Vong Ưu như vậy nữa.

Hiện giờ Mộ Vãn đang song tu y đao, nhưng kỹ năng y thuật lại chưa bao giờ sụt giảm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-822-phien-ngoai-2.html.]

Cố Diệp Phi

Từ xưa đến nay, nàng luôn tự hào vì bản thân là một y giả, cho nên việc theo đuổi y đạo, nàng chưa từng buông xuôi lần nào.

Mấy năm nay, ngoại trừ Ôn Hoài Du, người thích rót thuốc cho cây nhất chính là nàng.

Tiêu Dao Du thở dài, nói: “Mấy năm nay đại lục đã thay đổi rất nhiều, chờ đến khi ngươi xuất hiện, ngươi nhất định sẽ rất bất ngờ đấy.”

Nàng nói thế, nhưng trong lòng cũng chẳng hy vọng bao nhiêu.

Năm đó, cùng nhau chiến đấu ở Thâm Uyên, Kỳ Niệm Nhất đã không thể ra khỏi Thâm Uyên, trong tim các nàng và mọi người đều thấy đau đớn.

Tuy không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cái cây này đã có thể lưu giữ linh hồn của Kỳ Niệm Nhất, hiện giờ còn đang sinh trưởng mạnh mẽ, đây đã là vạn hạnh rồi.

Chẳng ai biết, rốt cuộc thì khi nào Kỳ Niệm Nhất mới có thể xuất hiện thêm một lần nữa.

Hay là, rốt cuộc nàng có thể sống dậy tiếp được hay không.

Dây đằng vươn ra lần nữa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu của Tiêu Dao Du, tựa như đang trấn an.

Ba người dựa trên thân cây, đồng loạt cảm nhận được nhịp đập mơ hồ từ sâu trong lòng đất truyền dọc theo mạch của thân cây.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy màu sắc của băng sương thuần khiết nở rộ ngay chính giữa đại lục, lan ra khắp không trung, linh khí của bốn phương tám hướng đều đồng loạt tụ về nơi đó, sinh cơ bừng bừng.

Mấy năm nay, mỗi một mùa xuân đến, hay ngày sinh nhật của Kỳ Niệm Nhất thì đều sẽ có người đến thăm.

Mỗi lần Sở Tư Niên đến, đều đem theo ba cục tẩy kiếm thạch, đặt ngay phía đông của cây đại thụ, mấy năm nay hắn đã mang tới được khoảng mười mấy viên rồi.

Ai đến đó đều biết, tẩy kiếm thạch chính là kiệt tác của hắn, họ sẽ dời chúng ra chỗ khác, sau đó không quên chửi thầm Sở Tư Niên trong lòng, nói hắn không hiểu tình cảm.

Mà sau đó, khi Sở Tư Niên đến, thì sẽ phát hiện đống tẩy kiếm thạch hắn tỉ mỉ chất lên đã bị người nào đó xếp thành bông hoa.

Loading...