Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 765

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:40:38
Lượt xem: 3

Kỳ Niệm Nhất cũng không thấy quá bất ngờ, thật ra Tây Châu phản ứng như thế mới là dáng vẻ vùng Trung Nguyên nên có trong dự đoán của nàng.

"Nhưng có người đứng ra, tập hợp thế lực các nhà ở Tây Châu lại, dùng thái độ vô cùng cứng rắn để buộc các thế gia lớn ở Tây Châu lên cùng một sợi dây, nếu không phục thì đánh cho phục hoặc là dùng sức mạnh để chèn ép. Bởi vì nàng ta ủng hộ ngươi cho nên thái độ của Tây Châu cũng dần dần thay đổi."

Nói đến đây, giọng điệu của Tiêu Dao Du mang theo một chút ngạc nhiên: "Có lẽ ngươi sẽ không ngờ được, người đó chính là Minh Nhiên."

Kỳ Niệm Nhất nhớ tới giao dịch giữa nàng và Minh Nhiên trước khi tiến vào thành Vân Trung.

Tỷ đệ Minh gia tham gia thử thách gia chủ, ai giành chiến thắng trở về từ thành Vân Trung thì người đó sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Minh gia.

Bây giờ xem ra, năng lực huyết mạch của Minh Lạc đã bị hấp thu rồi, tu vi bị hao tổn, nhưng còn Minh Nhiên thì lại có tiến bộ ở thành Vân Trung, chuyện nàng ta giành được vị trí gia chủ này cũng không bất ngờ gì.

Kỳ Niệm Nhất cười nhẹ một tiếng: "Hành động như thế, đúng là chuyện mà nàng ta có thể làm được."

"Kiên định theo phe của ngươi nhất, chính là đám người Nam Cảnh kia." Tiêu Dao Du tấm tắc bảo lạ: "Cũng không biết ngươi rót bùa mê thuốc lú gì cho đám người Nam Cảnh kia, mà cho dù mọi người cãi vã như thế nào, bọn họ vẫn giữ nguyên một câu - Thần Tử muốn thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế đó."

Quả thật Tiêu Dao Du cảm thấy không thể tin nổi: "Không bàn tới ai khác, cho dù là Thương Hoàn các ngươi thì cũng xảy ra tranh chấp về kết quả cuối cùng như thế nào, mở hội nghị hết lần này tới lần khác, đến người nhà mình còn nghi ngờ thì càng khỏi phải bàn đến người ngoài, vậy mà người Nam Cảnh lại thật sự một lòng một dạ hướng về ngươi, đúng là thần kỳ mà."

Cố Diệp Phi

Vẻ mặt Kỳ Niệm Nhất phai nhạt một chút.

Thời gian nàng ở Nam Cảnh không lâu, cho dù gánh vác danh xưng Thần Tử, cho dù từ trước tới nay người Nam Cảnh vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ Thần Tử, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn.

Đám người Nam Cảnh đó tin phục nàng như thế, hơn phân nửa là do Diệp Hi Vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-765.html.]

Bởi vì Diệp Hi Vi lựa chọn tin tưởng nàng.

Yến Hoài Phong nói tiếp: "Chưởng môn sư thúc triệu tập các đại môn phái ở Đông Châu đến đài Vấn Tâm của Thương Hoàn để mở hội nghị, không nói chuyện khác, chỉ bàn tới chuyện hiến tế, hôm nay cũng có, nếu muội cảm thấy hứng thú thì có thể đi nghe một chút."

Kỳ Niệm Nhất nhỏ giọng đồng ý, đứng dậy bấm tay niệm thần chú làm sạch tay, phủi quần áo rồi nói: "Ta muốn đi xem."

Tiêu Dao Du nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt hơi chần chờ: "Ngươi chỉ hỏi mấy chuyện này? Không hỏi gì khác nữa à?"

Bước chân Kỳ Niệm Nhất khựng lại, lúc quay đầu thì ánh mắt lạnh lùng, giống như đoán được tất cả suy nghĩ của Tiêu Dao Du vậy, nàng hỏi ngược lại: "Ta còn gì cần phải hỏi sao?"

Câu "Ngươi không muốn biết tin tức về Ngọc Trùng Cẩm hay sao" của Tiêu Dao Du đã tới bên miệng, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Kỳ Niệm Nhất lập tức rời đi, nhưng không tới đài Vấn Tâm mà quay trở lại viện của mình.

Nàng quét sạch tuyết đọng trong viện, chừa ra một khu sạch sẽ, lấy một đoạn nhánh cây ra.

Nụ hoa ở đầu nhánh cây đang e ấp, vài cánh hoa nằm ngoài cùng đã muốn rụng nhưng còn chưa rụng, trông vô cùng tiêu điều.

Vết m.á.u trên cành đào đã được rửa sạch, thoạt nhìn giống như đúc trước kia, nhưng suy cho cùng vẫn có gì đó khác lạ.

Kỳ Niệm Nhất cắm cành đào đó xuống đất, làm một phép khiến cành cây bị bẻ gãy này có thể sinh trưởng cắm rễ trong đất.

Vân Dã lặng lẽ xuất hiện từ phía sau lưng nàng, thấy vẻ mặt hơi thẫn thờ của Kỳ Niệm Nhất, cười khẽ rồi nói: "Mùa đông giá rét, e là trồng không ra hoa đào đâu."

Loading...