Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ THẦN KIẾM- KỲ NIỆM NHẤT - Chương 728

Cập nhật lúc: 2024-09-29 01:21:51
Lượt xem: 1

Động tác của Kỳ Niệm Nhất khựng lại một chút, nhìn Vân Dã rồi lại nhìn Ngọc Hoa Thanh, lúc này mới kịp phản ứng.

Lúc Vân Dã Thiên Thu Tuế đã ba mươi sáu tuổi, còn Ngọc Hoa Thanh khi đó chỉ mới mười mấy tuổi thôi, chỉ vừa Kết Đan.

Nếu so với Vân Dã thì Ngọc Hoa Thanh đúng là một tiểu bối.

Trong mắt Ngọc Hoa Thanh chất chứa gió lốc, lão không nhớ từ khi nào mà trên đại lục này còn có một tu sĩ Thiên Thu Tuế như vậy, cũng biết mình tạm thời không thể đụng vào nha đầu này.

Trong lúc ba người đang giằng co thì đột nhiên cảm giác được sắc trời trong bí cảnh tối sầm xuống.

Gần như ngay sau đó, thiên lôi u ám cũng đã buông xuống trong thành Vân Trung.

Mọi người chia ra tu luyện khắp nơi đồng thời bừng tỉnh, nhìn lên trời với vẻ khó hiểu.

Trong nháy mắt toàn bộ thành Vân Trung đã hoàn toàn lộ ra cảm giác mây đen bao phủ tòa thành.

Trong mây đen dày nặng, Kỳ Niệm Nhất nghe thấy loáng thoáng tiếng sấm rền.

Nàng cau mày, Thiên Nhãn sáng lên quan sát tầng mây, lại giật mình khi thấy được có lôi vân cuồn cuộn mang theo sức mạnh như muốn hủy thiên diệt địa, trận thế thiên lôi này còn đáng sợ hơn vạn người độ kiếp cùng một lúc.

Nếu cứ đánh xuống như vậy, có lẽ toàn bộ thành Vân Trung sẽ không còn tồn tại nữa mất.

Cố Diệp Phi

Mọi người khiếp sợ không thôi.

Bình thường, thiên kiếp sẽ không xuyên thấu bí cảnh.

Muốn độ kiếp ở bí cảnh, trừ khi lôi kiếp của người độ kiếp có uy lực không tầm thường.

Nhưng hiện tại, bọn họ đã không còn tâm trạng để nghĩ xem có phải là có người dẫn tới lôi kiếp hôm nay hay không.

Bởi vì so với thiên kiếp, trận thế lần này càng giống như thiên tai hơn.

Giây tiếp theo, bên trong ý thức của mọi người lại xuất hiện thanh âm của Bạch Trạch lần nữa.

"Đây là thử thách cuối cùng mà các ngươi phải đối mặt."

Đã có rất nhiều người bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng trong lòng sau khi thấy kiếp vân đáng sợ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-than-kiem-ky-niem-nhat/chuong-728.html.]

"Đây là Cửu Thiên Huyền Lôi sẽ xuất hiện trước khi phi thăng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này thì Thiên Môn ắt sẽ mở ra.

Đây là con đường duy nhất để các ngươi lấy lực lượng thần minh để phi thăng, cũng là cơ hội duy nhất.

Câu hỏi thứ ba nguy hiểm đến tính mạng nên có thể tự chọn có bỏ cuộc hay không.

Nhưng nếu không cản được Cửu Thiên Huyền Lôi này thì thiên kiếp cũng sẽ không kết thúc, mà sex xuyên qua thành Vân Trung, trực tiếp giáng xuống thế giới bên ngoài."

Trong đầu Kỳ Niệm Nhất vang lên một tiếng.

Trực tiếp giáng xuống thế giới bên ngoài.

Vậy chẳng phải là Lưu Ly Đàn hay sao.

Không, nhìn Cửu Thiên Huyền Lôi phủ kín bầu trời, nơi chịu ảnh hưởng sẽ không chỉ là Lưu Ly Đàn mà toàn bộ Mạc Bắc Lương châu, thậm chí là nhiều người hơn sẽ bị thiên lôi giáng xuống người.

Dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được, câu hỏi thứ ba của Bạch Trạch lại là thử thách đáng sợ như vậy.

Khó trách hai câu hỏi trước chỉ là tự hỏi lòng, không có nguy hiểm gì, nhưng khi thành Vân Trung xuất hiện thì tỷ lệ sống sót lại thấp như vậy.

Hóa ra tất cả nguy hiểm đều nằm trong câu hỏi thứ ba này.

Thiên lôi cũng không để lại nhiều thời gian cho những người trong thành Vân Trung do dự.

Lôi vân dày nặng kéo dài một lát, đạo thiên lôi thứ nhất đã giáng thật mạnh xuống.

Kỳ Niệm Nhất và Vân Dã nhìn nhau, lúc này rút kiếm, lạnh lùng nói: "Kết trận!"

Binh đoàn Nam Cảnh đến đây theo nàng nhanh chóng phản ứng, lập tức kết thành đại trận hộ pháp lần nữa, che chắn trên đầu bọn họ.

Tiêu Dao Du b.ắ.n ba phát đạn tín hiệu liên tiếp lên không trung, có nghĩa là những người đi lẻ trong thành hãy tới đây để tập trung.

Diêu Quang run rẩy nói: "Đây là... Thiên kiếp cấp bậc gì thế?"

Nàng ta từng thấy Long Môn Kiếp của Niệm Nhất, mặc dù đáng sợ, nhưng vẫn không có uy thế lớn như thế này.

Trong mắt Vân Dã tràn đầy gió lốc, giọng nói lạnh lẽo: "Thiên kiếp Thiên Thu Tuế cũng không bằng một phần mười cái này."

Loading...